Tôi tên là Phạm Thị Thiên Lý, học viên Pháp Luân Công Quảng Bình, Việt Nam. Vừa qua vào ngày 14/3/2011 lúc tôi đang học ở trường thì có CA tới buộc tôi tới đồn CA phường. Do thời gian đó tôi học Pháp không tốt, chính niệm không đầy đủ, ý chí không thanh tỉnh khiến tà ác lợi dụng những chấp trước theo danh lợi tình của tôi để buộc tôi nói ra các thông tin về các đồng tu khác và ký cam kết không học Pháp Luân Công, không hồng truyền Pháp Luân Công. Lúc đó tôi cho rằng cũng không ảnh hưởng gì, nhưng sau đó tôi nhận thức được và cảm thấy vô cùng hối hận vì đã làm những điều như vậy đối với Đại Pháp, đối với đồng tu.

Nay tôi nghiêm chính thanh minh rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, và tôi phủ nhận tất cả những gì đã nói đã làm và đã ký kết dưới áp lực và sự lừa dối của tà ác. Tôi sẽ tiếp tục học Pháp và tu luyện tinh tấn hơn, sẽ tiếp tục làm những việc mà một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp cần làm.

Cầu xin Sư Tôn chứng giám cho con.

Đăng ngày 17-3-2011

Share