Tôi tên là Phạm Hữu Phước, sinh năm 1985. Là một đệ tử Đại Pháp tại Tp.HCM.
Vào buổi tối, khoảng 6 giờ 30 phút chiều ngày 22/10/2010, tôi và một số đồng tu bị bảo vệ công viên Hoàng Văn Thụ kết hợp với dân phòng P2 Q.TB cưỡng chế đưa về phòng Ban Quản lý công viên. Tiếp sau đó, chúng tôi bị công an cưỡng chế đưa về đồn. Do còn chấp trước vào sợ hãi, tôi đã kí tên vào bảng tường trình sự việc, trong bảng tường trình có những thông tin gây bất lợi cho hai bạn đồng tu khác (hai bạn này rất vững vàng chứng thực Pháp, kiên quyết không thuận theo an bài của cựu thế lực, nên trong bảng tường trình trên, họ bị dán nhãn là: “không hợp tác”).
Hai tuần sau, khoảng 7 giờ 30 phút sáng ngày 5/11/2010, tại công viên Văn Lang P9 Q5, tôi và một đồng tu khác bị công an P9 Q5 yêu cầu về trụ sở Công an phường. Lần này, tôi bị tịch thu tài liệu và Giấy Đăng Kí Mô Tô. Tại đồn, tôi đã không kí vào biên bản xử phạt hành chính: “tàng trữ trái phép phim nhân bản, quảng cáo không đúng nơi qui định”. Tuy nhiên, khoảng một tháng sau, do chính niệm chưa vững vàng, tôi đã chấp nhận nộp tiền phạt để lấy lại Giấy Đăng Kí Mô Tô. Điều này không khác gì tôi thừa nhận việc làm của mình là vi phạm pháp luật.
Nay, tôi cảm thấy rất hối hận, vì chưa vượt qua được chấp trước người thường, đã thuận theo an bài của cựu thế lực, làm những điều gây tổn hại đến Đại Pháp, và đến con đường tu luyện của bản thân.
Tôi viết bản nghiêm chính thanh minh – nghiêm túc tuyên bố rằng: “Bất kể điều gì tôi đã làm hoặc nói vừa qua, gây tổn thất cho Đại Pháp, là không có giá trị và phải bị hủy bỏ. Tôi sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa ba việc của một đệ tử Đại Pháp cần làm, đồng thời cố gắng bù đắp những tổn thất đã gây ra trước đó”.
Cầu xin Sư Tôn chứng giám cho con.
01/01/2011, PHẠM HỮU PHƯỚC

Share