Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-07-2021] Được trở về nhà vào năm 2014 sau khi thụ án 5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, ông Khương Quốc Ba đã phải chịu đựng những biến chứng lâu dài do việc cưỡng chế tiêm thuốc độc trong tù. Ông thường xuyên cảm thấy buồn nôn, nôn nao và chướng bụng, trong phân của ông có dính máu. Ông rất yếu, thường xuyên chóng mặt và đôi khi bị ngất xỉu. Sau 7 năm chống chọi với tình trạng sức khỏe ốm yếu, ông đã qua đời vào ngày 29 tháng 4 năm 2021, hưởng thọ 58 tuổi.

Ông Khương từng nói: “Tôi đã phải chịu sự tra tấn không thể tưởng tượng được trong Trại tạm giam. Tôi bị bức thực bằng các loại thuốc độc hại và nước ớt cay. Tôi bị nôn mửa ra dịch có màu xanh lá cây. Tôi cũng bị trói vào cây thập tự giá trong 20 ngày và thỉnh thoảng chỉ được hạ xuống trong một thời gian ngắn. Cột sống của tôi bị gãy do bị cọ xát vào khối gỗ. Tôi đã không thể nhìn bằng mắt phải của mình trong một thời gian dài. Tôi đi tiểu khó và một lần bị táo bón trong 26 ngày. Tôi bị giảm xuống còn 45kg chỉ trong ba tuần. Tôi không thể nhớ mình đã đứng trước ngưỡng cửa tử thần bao nhiêu lần.“

Tu luyện Pháp Luân Công

Ông Khương từng là thành viên Ủy ban Chính trị và Pháp luật ở thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông. Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa, ông đã bị xơ gan giai đoạn cuối và bị bệnh phổi nặng. Ông tìm mọi phương pháp điều trị y tế, nhưng không có mấy hiệu quả. Vào tháng 6 năm 1995, ông được giới thiệu về Pháp Luân Công và đã sớm bình phục sau khi bước vào tu luyện.

Ông Khương sống theo nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn của Pháp Luân Công. Ông luôn giữ gìn sự chính trực của mình và không bao giờ nhận hối lộ, mặc dù điều đó rất phổ biến đối với các đồng nghiệp của ông.

Năm 1999, ông quyên góp một phần thu nhập đáng kể của mình để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng của trận lũ lụt thảm khốc ở các thành phố Chư Thành và Cao Mật. Trong thời gian này, ông chuyển văn phòng đến thành phố Thanh Châu để hỗ trợ mọi người tốt hơn. Ông đã khoan giếng và sửa chữa đường cho dân làng và họ rất coi trọng ông. Họ chào đón ông bằng pháo hoa khi ông quay lại thăm sau đó.

Bị tra tấn dã man trong hai trại lao động và nhà tù

Đối phó với sự phát triển rộng rãi và tiếng tăm của Pháp Luân Công, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động một chiến dịch tiêu diệt Pháp Luân Công trên phạm vi toàn quốc vào tháng 7 năm 1999. Vì kiên định đức tin của mình, ông Khương đã bị bắt 13 lần. Ông đã phải chịu đựng 77 kiểu tra tấn, bao gồm sốc điện, trói trên ghế cọp và bị bức thực bằng thuốc độc trong thời gian chịu hai án lao động cưỡng bức và 5 năm tù giam. Thậm chí, một số tù nhân cho biết họ chưa từng thấy ai bị tra tấn dã man như vậy.

Vào cuối tháng 11 năm 2000, ông Khương bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Xương Nhạc và thụ án ba năm. Một lính canh tên là Chu Vĩ Nhạc đã ra lệnh cho bác sĩ của trại lao động tiêm cho ông một loại thuốc độc vào ngày 17 tháng 12 năm đó. Chu đe dọa ông Khương: “Dù muốn hay không, chúng tôi cũng phải tiêm thuốc này. Nếu ông chống cự, chúng tôi sẽ trói ông lại và đánh ông”.

Sau hai ngày bị tiêm thuốc, mắt ông Khương bắt đầu sưng lên. Thận của ông bị đau và ông rất hoang mang. Ông cảm thấy vô cùng buồn ngủ nhưng không tài nào ngủ được.

Mặc dù các lính canh đã để ông được tạm tha điều trị y tế, họ đã đưa ông trở lại trại lao động vào tháng 3 năm 2001. Ông bị tra tấn thêm sáu tháng cho đến khi ông suýt mất mạng. Các lính canh đã tống tiền gia đình ông 5.000 nhân dân tệ trước khi để họ đưa ông về nhà chữa bệnh. Trước khi ông hoàn toàn bình phục, cảnh sát đã ập vào nhà và cố gắng bắt ông lần nữa. Ông Khương đã trốn thoát, nhưng ông đã không thể về nhà trong 5 năm để tránh bị bức hại thêm.

Ông Khương lại bị bắt vào ngày 3 tháng 10 năm 2005. Ông bị giam giữ tại trại tạm giam Hán Đình và bị tra tấn dã man. Tay và chân của ông bị còng vào một cây thập tự giá trong hơn 20 ngày. Ông đã bị bất tỉnh do cơn đau quá sức chịu đựng.

Vào ngày 2 tháng 11 năm 2005, ông bị đưa đến trại lao động cưỡng bức lần thứ hai, lần này là thời hạn ba năm. Ông bị biệt giam trong một căn phòng tối nhỏ chỉ vỏn vẹn bốn mét vuông. Ông phản đối bằng cách tuyệt thực hơn 180 ngày. Các lính canh lại bức thực ông bằng những loại thuốc không rõ nguồn gốc. Ông bị đau dữ dội ở đầu, huyết áp và nhịp tim của ông trong tình trạng loạn nhịp. Ông Khương lại rơi vào tình trạng nguy kịch.

Vào tháng 3 năm 2006, ông Khương được tạm tha. Ông đã bị sa thải và phải làm những công việc lặt vặt để kiếm sống.

Chỉ ba năm sau, ông Khương lại bị bắt vào ngày 27 tháng 2 năm 2009 bởi bốn sĩ quan mặc thường phục và bịt mặt. Họ chụp đầu ông bằng một chiếc túi đen và đưa ông đến trại tạm giam Xương Nhạc.

Trong ba tháng đầu bị giam giữ, hơn mười cảnh sát thay nhau thẩm vấn và cấm ông ngủ. Ông bị cao huyết áp và không thể ăn uống.

2004-12-4-dalian9.jpg

Tái hiện tra tấn: Bị trói trên giường chết

Sau khi ông Khương tuyệt thực vào tháng 4 năm 2009, các lính canh đã trói ông trong tư thế đại bàng sải cánh trên giường chết và bức thực ông. Tóc ông bạc đi do bị đối xử tàn nhẫn và việc tuyệt thực.

Bất chấp tình trạng của ông, Tòa án quận Khuê Văn đã bí mật xét xử ông vào tháng 12 năm 2009 và kết án ông 5 năm tù.

Ông Khương bị đưa đến nhà tù Tế Nam ở tỉnh Sơn Đông vào khoảng ngày 15 tháng 1 năm 2010. Ông tiếp tục tuyệt thực và bị bức thực mỗi ngày.

Vào năm 2013, ông cảm thấy cực kỳ yếu trong ba tháng. Ông ốm yếu, buồn nôn và có máu trong phân gần hai tuần. Ông cho biết các triệu chứng ông mắc phải tương tự như sau khi bị tiêm thuốc độc trong trại lao động.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/20/428407.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/22/194201.html

Đăng ngày 01-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share