Tôi tên: Nguyễn Văn Nghĩa, là một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Trong quá trình giảng thanh chân tướng tôi đã bị công an bắt mấy lần, và tôi chưa bao giờ ký vào “biên bản vi phạm hành chính”, hay là “biên bản cam kết” và vẫn kiên định giảng rõ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, vạch trần cuộc bức hại tà ác của tập đoàn chính trị lưu manh tà ác nhất tự cổ chí kim Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng tôi đã hợp tác ký vào các biên bản là “ biên bản ghi lời khai”, “biên bản sự việc”, “biên bản làm việc”, “biên bản tạm giữ tài sản”, “biên bản giao nộp tài sản”… Lúc đó do lo sợ, và không minh bạch pháp luật, pháp lý… tôi đã hợp tác trái với nguyện vọng của tôi, tôi đã bị công an lợi dụng và cưỡng chế không đúng. Nay tôi đã minh bạch thấy rằng, điều này không khác gì tôi hợp tác với tà ác, thừa nhận sự tồn tại của những điều sai trái, giả dối và tà ác…Đối với một đệ tử chân tu Pháp Luân Đại Pháp, đây là một vết nhơ trên con đường tu luyện và hổ thẹn vô cùng .

Những việc công an đã làm như: Can nhiễu tôi giảng rõ sự thật, bắt nhốt tôi quá 24h không có lệnh tạm giữ, đến công ty tôi làm việc can nhiễu, giữ tài sản bất hợp pháp quá thời hạn, về nhà tôi tịch thu tài sản bất hợp pháp(không có lệnh) vv..lại còn bắt tôi ký vào biên bản này, biên bản kia…là hoàn toàn vi phạm pháp luật, vi phạm đạo lý…

Nay tôi nghiêm chính thanh minh rằng : Hủy bỏ tất cả những lời khai và chữ ký đã ký với công an Việt Nam trong quá khứ.

Xin Sư Phụ tha thứ cho con!

Đăng ngày 1/1/2011;

Share