Tôi là một đệ tử Đại Pháp ở Hà Nội. Đầu tháng 7 năm 2010, tôi được gọi đến số 7 Nguyễn Đình Chiểu để làm việc với công an với lý do là hợp tác điều tra một “vụ án” có liên quan đến đồng tu. Dựa trên những gì họ đã lấy được của tôi từ trước đó, họ đã hỏi tôi những điều liên quan đến các đồng tu, đến Pháp hội và một số hoạt động Đại Pháp khác. Do thời gian đó tôi học Pháp không được tốt, chính niệm không đầy đủ, ý chí không thanh tỉnh khiến tà ác lợi dụng những chấp trước theo danh, lợi, tình mà đã thừa nhận và còn nói ra một số thông tin liên quan đến các bạn đồng tu,, khi đó tôi nhận thấy rằng cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng sau đó trong tâm vô cùng hối hận và đau khổ vì những gì đã làm gây tổn thất cho Đại Pháp, cho các bạn đồng tu, cho chúng sinh, và cũng gây tổn thất cho chính bản thân mình. Tự xét thấy đối với chữ Trung và chữ Nghĩa của người thường còn chưa xứng, sao xứng được với người tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn. Nay tôi viết bản nghiêm chính thanh minh: tất cả những lời nói và việc làm không phù hợp với yêu cầu của Đại Pháp toàn bộ hủy bỏ hết. Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp, việc giảng thanh chân tướng của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp là chân chính và đúng đắn. Sau này tôi sẽ nghiêm túc học Pháp thật tốt, bù đắp những tổn thất đã gây ra, làm tốt 3 việc của đệ tử Đại Pháp, kiên tu Đại Pháp đến cùng.
Tạ Thị Vượng
Ngày 21/11/2010

Share