Tôi tên là Lê Chí Công, sinh năm 1987, đắc pháp khoảng tháng 9/2010. Ngày 26/11/2010 khi tập công ở Tao Đàn tôi bị công an cưỡng chế đưa về đồn công an phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí́ Minh và bắt ký cam kết không tập Pháp Luân Công nữa. Tôi đã ghi như sau : “tôi cam kết, xin hứa sẽ không tụ tập tập Pháp Luân Công theo luật nhà nước Viêt Nam” . Do còn chấp trước vào sợ hãi và suy nghĩ của người thường rằng Pháp Luân Công không vi phạm luật nhà nước Việt Nam nên cam kết đó sẽ không có giá trị. Nhưng cam kết đó đã phạm nguyên tắc Chân Thiện Nhẫn. Ngoài ra do sợ hãi, tôi đã khai tên một đồng tu phát tờ rơi. Sau khi tỉnh ngộ, tôi nhận ra mình đã bị tà ác bức hại , dụ dỗ và lợi dụng, và cảm thấy vô cùng ân hận.

Nay tôi nghiêm chính thanh minh rằng: Pháp Luân Đại Pháp là tốt và không vi phạm pháp luật nhà nước Việt Nam cũng như luật quốc tế. Tôi phủ nhận bản cam kết đó, cũng như sự bức hại, sắp đặt của cựu thế lực. Tôi vẫn sẽ tiếp tục tập công ở công viên, và cố gắng làm 3 điều Sư Phụ dặn thật tốt để bù đắp lại lỗi lầm của mình. Tôi tu luyện theo sự an bài của Sư Phụ và phủ nhận sự sắp đặt của cựu thế lực.

Tôi, Lê Chí Công xin khẳng định lại một lần nữa. Bản cam kết viết ngày 26/11/2010 hoàn toàn không có giá trị.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27/11/2010

Lê Chí Công

Share