Bài viết của Thanh Chu  

[MINH HUỆ 29-11-2020] Bầu cử Mỹ hiện nay thu hút sự theo dõi của người dân trên toàn thế giới, trận chiến đang diễn ra hết sức sôi nổi, trên bề mặt dường như rất khó phân rõ thắng thua.

Đội ngũ Tổng thống Trump hy vọng nỗ lực bền bỉ giúp nước Mỹ quay trở về truyền thống, phục hồi kính ngưỡng đối với Thần, tôn trọng sinh mệnh, tấn công phần tử khủng bố, liên tục tác chiến đối đầu với Trung Cộng, chủ nghĩa cộng sản và hình thái ý thức của nó, giúp cho nước Mỹ vĩ đại trở lại.

Đồng thời, phe cánh tả phải phản truyền thống, phải làm một bộ chủ nghĩa xã hội kia của Trung Cộng ở Mỹ và trên toàn cầu. Trước mắt, truyền thông dòng chính và mạng xã hội Mỹ quốc đồng loạt che giấu vụ gian lận của Biden và Đảng Dân chủ, vụ bê bối gia tộc Biden v.v., nhưng họ không tiếc nỗ lực bôi nhọ Tổng thống Trump, bịt miệng đội ngũ của ông và người phát ngôn Nhà Trắng, gắn mác “suy đoán” cho rằng một lượng lớn bằng chứng tố cáo gian lận của đội ngũ luật sư Tổng thống Trump đưa ra là không có cơ sở.

Đồng thời, do bị phe cánh tả hăm dọa, bà Murphy, người đứng đầu Cơ quan Dịch vụ Công Hoa Kỳ (GSA) đã thông báo với nhóm Biden vào hôm thứ Hai (ngày 23 tháng 11) về việc hiệp trợ triển khai công tác bàn giao. Trong bức thư gửi cho người liên hệ ở các ban ngành Chính phủ Liên Bang và Biden, bà Murphy cho biết có một số người vì để ép buộc bà đưa ra quyết định sớm nên họ đã gửi đi hàng nghìn lời hăm dọa bà cùng với người thân trong gia đình, đội ngũ nhân viên và thậm chí là thú cưng bà Murphy nuôi thông qua mạng internet, điện thoại và hòm thư.

Với tình huống và bối cảnh như vậy khiến cho người viết liên tưởng đến bộ phim điện ảnh Mỹ có tựa đề là “Chúa tể những chiếc nhẫn”. Vậy rốt cuộc bộ phim “Chúa tể những chiếc nhẫn” đã gửi gắm điều gì cho con người thế gian?

1. Trận đại chiến chính-tà, đội quân ma quỷ nói dối ra oai

Núi lửa Doom và thành Mordor được miêu tả trong phim “Chúa tể những chiếc nhẫn” nằm ở vùng Middle Earth (Trung Địa), và con đường thông đến Mordor có tên là “Lối rẽ trái”. Thành Mordor hắc ám dưới sự thống trị của Chúa tể Bóng tối Sauron, màu sắc duy nhất của nó là cặp mắt hung ác đỏ rực và ánh sáng phát ra từ núi lửa Doom, cư dân của Mordor là người nửa thú suốt ngày ẩn náu trong màn sương mù.

Thời đó, Hiệp hội bảo vệ nhẫn chia ra thành hai nhóm, một nhóm trực tiếp giao chiến chính diện với người nửa thú và tà ma trên chiến trường, còn một nhóm khác chịu trách nhiệm mang chúa tể những chiếc nhẫn đến núi Doom để tiêu hủy.

Với trận đại chiến cuối cùng trong “Chúa tể những chiếc nhẫn 3: Sự trở lại của nhà vua”, các đạo quân lớn do người thừa kế vương thất Aragorn dẫn đầu đã cùng tiến vào thành Mordor.

Một nhóm khác gồm có Frodo, Sam và Gollum. Bọn họ đã trải qua biết bao gian khổ để đến được núi Doom, Frodo chuẩn bị cầm sẵn trong tay chúa tể những chiếc nhẫn để ném vào dung nham tiêu hủy.

Lại nói về Aragorn, anh ta thống lĩnh các đạo quân tiến đến trước cổng thành hắc ám dàn trận khiêu chiến. Cổng thành hắc ám mở ra, có một “thứ gớm ghiếc” cưỡi ngựa đi ra – nó là người nửa thú trông vô cùng kinh tởm. Thứ này nói với các vị thủ lĩnh liên quân: “Chủ nhân của ta là Sauron vĩ đại gửi lời chào đến các vị.” Ngoại trừ biết nói khoác ra, thì “thứ gớm ghiếc” này còn nói: “Ta không có gì để nói với các vị.” Sau đó, nó móc ra chiếc áo của Frodo và nói dối rằng đã hành hạ cậu ta chết rồi, vả lại nó còn tung lời nói dối quá trình đày đọa Frodo hết sức thảm thương. Bởi vì Frodo gánh vác trọng trách tiêu hủy chúa tể những chiếc nhẫn, cho nên cậu ta chết cũng đồng nghĩa như loài người không thể nào giành lấy thắng lợi nữa, tà ác sẽ thôn tính nhân loại và cả thế giới, biến toàn thế giới thành Mordor.

(Tình huống này rất giống với tình thế cuộc bầu cử Mỹ trước mắt, Biden tự mình tuyên bố là Tổng thống đắc cử, các kênh truyền thông tung tin đồn rợp trời dậy đất nói rằng Tổng thống Trump đã nhận thua rồi. Lãnh đạo nhiều nước còn thay nhau chúc mừng Biden. Các bang phái xã hội đen, Antifa v.v. Dùng đủ thứ thủ đoạn hăm dọa, dụ dỗ và răn đe những người ủng hộ Tổng thống Trump, đâu đâu cũng làm những chuyện cực đoan.)

Dưới chủng áp lực bi phẫn và tuyệt vọng như vậy, Aragorn đã rút bảo kiếm rồi thét lên: “Ta không tin những thứ này!” Tay liền vung kiếm, thủ cấp của thứ người nửa thú kia rơi ngay xuống đất.

(Tôi còn nhớ lúc đầu xem bộ phim này, cảm thấy khá là hồi hộp, tôi cũng không nghĩ tới cái “thứ gớm ghiếc” bề ngoài trông có vẻ ngông cuồng tự đại và hết sức thần bí kia lại chịu không nổi một đòn như thế.)

2. Đội quân ma quỷ áp sát, Aragorn dũng mãnh tấn tới

Lúc đó cổng thành hắc ám mở ra, đạo quân người nửa thú của Mordor đen kịt áp sát một bên, ngông cuồng hô hào khẩu hiệu, dàn trận cản bước tiến của quân liên minh, quân số người nửa thú đông đúc khó mà hình dung cho được. Thế lực hai bên quả thật cách nhau quá xa, đội quân người nửa thú bao vây quân của Aragorn.

Aragorn thúc ngựa đến trước mặt liên quân, cao giọng hô hào: “Hãy ổn định! Hỡi những đấng trượng phu của Gondor và Rohan, hỡi các huynh đệ của ta!”

“Ta nhìn thấy trong mắt các vị nỗi sợ hãi mà ta cũng cảm nhận được trong tim. Nếu có một ngày nhân loại mất đi dũng khí thì chúng ta sẽ một mình đơn độc chiến đấu, thất bại thảm hại, thế nhưng ngày đó không phải là ngày hôm nay! Sẽ có một ngày thế giới loài người đi đến hoàn toàn hủy diệt, thế nhưng ngày đó không phải là ngày hôm nay! Ngay hôm nay, chúng ta thề chết dũng cảm chiến đấu, vì hết thảy những gì các vị trân quý trên thế gian này, loài người khắp nơi nhất định cần phải phấn đấu lên!” Tiếp sau đó, Aragorn đã thẳng tiến về phía kẻ địch.

(Tình huống này cũng rất giống với Tổng thống Trump từng nói: “Trên con đường nhân sinh này, bạn sẽ phát hiện ra thế giới lúc nào cũng không công bình, bạn phải chịu đựng những ma nạn mà mình vốn không phải gánh chịu. Hơn nữa còn phải trải qua những trúc trắc bất hợp lý. Thế nhưng, bạn phải cắn răng nhẫn chịu thống khổ, kiên định đến cùng, để kháng cự, kháng cự, kháng cự; vĩnh viễn, vĩnh viễn, vĩnh viễn không được buông lơi.”

Đương nhiên, cũng có một điểm hoàn toàn không giống chính là Tổng thống Trump kiên tín vào Chúa, còn Aragorn thì cho rằng nhân loại cuối cùng sẽ bị tà ác hủy diệt.

Tổng thống Trump nói: “Chúng ta tin vào Chúa, đất nước chúng ta là một đất nước dưới sự bảo hộ của Chúa. Một tập đoàn bại hoại cho rằng bạn có sai sót, bạn cần phải dũng mãnh tấn tới, chỉ cần bạn có đầy tự hào về tín niệm của bản thân mình, có dũng khí thực tiễn kiên định chính tín không lay động đối với Chúa thì bạn sẽ không thất bại.”)

Tiếp theo sau, quân liên minh và đội quân người nửa thú đã diễn ra màn giao đấu sống chết kịch tính.

3. Sứ giả bị mê hoặc, chấp trước ảnh hưởng cục diện chiến trận

Mặt khác, Frodo bị chúa tể những chiếc nhẫn kiểm soát, lần lữa không chịu buông tay, Sam bèn thét lên: “Hãy tiêu hủy nó, để nó vĩnh viễn biến mất, hãy làm mau lên! Cậu còn chần chừ gì nữa? ! Hãy mau buông tay!”

Frodo nhìn chằm chằm vào chúa tể những chiếc nhẫn, đột nhiên cậu ta nhìn sang Sam với nụ cười quái dị: “Chúa tể những chiếc nhẫn chính là ta đây.” Sam nghe xong đau khổ tột cùng nói: “Đừng làm vậy!”

Trong khoảnh khắc Frodo đeo chiếc nhẫn vào ngón tay, cục diện trên chiến trường đột nhiên biến hóa: Con đại bàng khổng lồ vốn do Gandalf diễn hóa ra đã bị buộc phải rút lui, những người khác như Aragorn … đang chiến đấu thuận lợi trôi chảy, bỗng dưng đội quân người nửa thú trở nên điên cuồng và mạnh mẽ hơn. Aragorn gần như không thể đỡ nổi, những người khác cũng không kịp đến hỗ trợ, Aragorn đã bị con quái thú khổng lồ đánh ngã xuống đất, rơi vào tình thế nghìn cân treo sợi tóc.

Phía bên kia núi Doom, Gollom nắm lấy chúa tể những chiếc nhẫn, sau đó trong cuộc tranh giành với Frodo, Gollom giựt lấy chúa tể những chiếc nhẫn gieo mình xuống vách đá, rơi vào dòng dung nham; Frodo thiếu chút nữa cũng rơi theo xuống dưới, thế nhưng cậu ta đã kịp bám vào phía bên vách đá. Sam gắng sức kéo Frodo lên: “Cậu hãy đưa tay cho tôi!” Nhưng lúc đó chúa tể những chiếc nhẫn vẫn chưa bị dung hóa, ma lực vẫn còn, cho nên Frodo không chịu đưa tay cho Sam. Sam lại la lên: “Cậu hãy nắm chặt tay tôi, không được thả ra, tuyệt đối không được buông tay!” Cuối cùng Frodo đã nắm lấy tay của Sam.

(Chỗ này cũng giống như người tu luyện và con người thế gian, vào thời khắc quan trọng, không chịu vứt bỏ chấp trước, lợi ích và dục vọng, cho nên đã bị chúa tể những chiếc nhẫn – tà ác và cựu thế lực khống chế, thậm chí là tổn thất một chút lợi ích cũng không chịu. “Cậu hãy đưa tay cho tôi” và “Cậu hãy nắm chặt tay tôi”, hai câu nói này xem ra không khác biệt gì lắm, nhưng trên thực tế chính là biểu hiện ra những cảnh giới khác nhau.

Ngay cả khi Frodo đã nắm lấy tay Sam, thì Sam vẫn luôn nhắc nhở cậu ấy rằng không được buông tay, không được lại đi theo chúa tể những chiếc nhẫn.

Lại nói, Gollum cũng là sinh mệnh cần được đắc cứu, nó cũng trải qua biết bao gian khổ để đến núi Doom, tuy trên bề mặt chỉ thấy nó vì để lấy được chúa tể những chiếc nhẫn. Nếu như Frodo sớm buông tay thì đã không bị chúa tể những chiếc nhẫn mê hoặc, và Gollum cũng đồng dạng như được đắc cứu. Cũng giống như con người trên thế gian, bất luận là đóng vai diễn nào thì đều đang chờ đợi Đại Pháp cứu độ.

Khi chấp trước và cám dỗ nắm chặt không buông, tình huống phía đầu bên kia sẽ cứ mãi bế tắc. Lúc không ngăn được cám dỗ mà chọn theo tà ác thì trên chiến trường sẽ xuất hiện cục diện hết sức bất lợi cho nhân loại.

Trong trận đại chiến chính-tà của bầu cử Mỹ quốc lần này, không chỉ là khảo nghiệm đệ tử Đại Pháp, mà mỗi con người thế gian cũng đều đang đối diện với khảo nghiệm: đó là sự lựa chọn quang minh hay hắc ám, là quay về truyền thống hay là trầm luân trong chủ nghĩa xã hội; là kiên trì tín ngưỡng vào Thần, kiên định chính tín của bản thân, hay là thỏa hiệp đầu hàng tà ác.)

4. Chúa tể những chiếc nhẫn bị hóa giải, đội quân ma quỷ sụp đổ trong chớp mắt

Trong khoảnh khắc chúa tể những chiếc nhẫn bị tan chảy trong dung nham, thì ánh mắt tà ác đỏ rực trên tòa tháp cao bỗng nhiên nổ tung, tòa tháp cũng sụp đổ trong chớp mắt. Ngay khi con quái thú khổng lồ bị Aragorn đánh chết bỏ trốn thì những người nửa thú khác cũng bắt đầu tháo chạy. Thuận theo tòa tháp sụp đổ ầm ầm, ánh hào quang nhanh chóng chiếu rọi, ánh sáng đi đến đâu thì mặt đất bên dưới chân những kẻ ác nứt ra đến đó, tà ác lập tức bị chôn vùi. Một cuộc chiến tưởng chừng như không thể nào chiến thắng đã kết thúc với thắng lợi dành cho nhân loại.

Tổng thống Trump nói: “Nước Mỹ vĩnh viễn là miền đất hiện thực trong mơ, bởi lẽ nước Mỹ thuộc về những ai có tín niệm chân chính.”, “Chỉ có nước Mỹ kiên trì giữ vững những giá trị căn bản, thành tâm cống hiến cho người dân Mỹ, trung trinh không đổi đối với Sáng Thế Chủ, tương lai sáng sủa nhất của đất nước này theo đó sẽ đến.” Tổng thống Trump kêu gọi mọi người: “Vĩnh viễn không được từ bỏ.”

Nước Mỹ hiện đang diễn ra màn kịch lớn của lịch sử, đó là một trận đại chiến chính-tà giúp cho mỗi người đều có thể lựa chọn và biểu đạt bản thân mình, nó cũng là thượng thiên đang lựa chọn con người.

Mỗi người trên thế gian sẽ sắp đặt vị trí của mình ra sao trong trận đại chiến chính-tà này? Phải chăng là khắc phục nỗi sợ hãi trong tâm, kiên trì giữ vững chính nghĩa và lương tri, vứt bỏ một bộ kia của chủ nghĩa cộng sản, kiên định tín niệm vào Thần?

Mỗi từng người tu luyện tín Sư tín Pháp, hiểu rõ sứ mệnh của bản thân, vứt bỏ hết thảy chấp trước ra sao? Nếu có thể thực sự làm được như Sư tôn giảng: “…một tâm không động, có thể [ức] chế vạn động” (Tống khứ chấp trước cuối cùng, Tinh Tấn Yếu Chỉ II), thì thử hỏi còn gì phải lo lắng về thắng lợi toàn diện trong trận đại chiến chính-tà nữa?


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/11/29/《指環王》演繹了甚麼–415739.html

Đăng ngày 02-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share