Tác giả: Lý Minh

[MINH HUỆ 06-11-2020] Trong 21 năm Trung Cộng bức hại tàn khốc Pháp Luân Công, học viên Pháp Luân Công thành phố Toại Ninh tỉnh Tứ Xuyên – Quách Tú Anh từng nhiều lần bị nhân viên Trung Cộng bắt cóc bức hại, cả thân tâm bị hủy hoại. Gần đây Minh Huệ Net báo cáo, ngày 11-09-2020, Quách Tú Anh lại lần nữa bị cảnh sát bắt cóc, giam giữ phi pháp tại trại tạm giam Vĩnh Hưng, liên tục ba ngày bị hai viên cảnh sát Tưởng Ba và Từ Chí An tra tấn sốc điện, khiến bà đau đớn không chịu được mà bị hôn mê, khiến tiểu tiện khó kiểm soát, thân thể cực kỳ yếu ớt, đi đường loạng choạng mà tinh thần mơ màng.

Cảnh ngộ của Quách Tú Anh, lại càng khiến người ta nghĩ đến Cao Dung Dung. Tháng 5 năm 2004, học viên Pháp Luân Công thành phố Thẩm Dương tỉnh Liêu Ninh – Cao Dung Dung bị cảnh sát Đường Ngọc Bảo, Khương Triệu Hoa của trại lao động Long Sơn sốc điện bảy tiếng đồng hồ, gương mặt bị hủy hoại nghiêm trọng, thủ đoạn tàn nhẫn khiến người ta không dám đọc tiếp.

Tháng 7 năm 1999, Trung Cộng bắt đầu cuộc bức hại tàn khốc nhằm vào hơn 100 triệu học viên Pháp Luân Công tín ngưỡng vào “Chân-Thiện-Nhẫn”. Dưới chỉ lệnh và bày mưu tính kế của Giang Trạch Dân, dựa trên nguyên tắc “Bôi nhộ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể”, tổ chức phi pháp chuyên để bức hại Pháp Luân Công là “Phòng 610” chấp hành chính sách tuyệt diệt “đánh đến chết”, “đánh chết được tính là tự sát”, “không tra cứu thân phận, trực tiếp hỏa thiêu”. Kết quả là, khắp các nơi Trung Quốc dùng khốc hình tràn lan, tra tấn chết người không phải chịu trách nhiệm, thủ đoạn âm độc đầy rẫy, khiến người ta không khỏi kinh hãi.

Theo thống kê không đầy đủ cho thấy, có ít nhất hơn 4.500 học viên Pháp Luân Công đã được xác minh là chết vì bị bức hại trong trại lao động và nhà tù, họ đã phải chịu đủ các loại tra tấn. Cảnh sát Trung Cộng lạm dụng tra tấn vô nhân đạo là vì để phối hợp với bức hại về tinh thần, mưu đồ khiến học viên Pháp Luân Công từ bỏ tu luyện, viết ra cái gọi là “ba thứ giấy” từ bỏ tín ngưỡng, bán rẻ linh hồn (giấy cam đoan, giấy quyết liệt, giấy vạch trần phê phán).

Hình thức “sốc điện bằng dùi cui điện” mà Quách Tú Anh và Cao Dung Dung phải chịu đựng, là một trong những loại tra tấn mà cảnh sát Trung Cộng thường xuyên sử dụng, và được sử dụng đầu tiên ở trại lao động Mã Tam Gia tỉnh Liêu Ninh khét tiếng vì bức hại học viên Pháp Luân Công. Ngày 17 tháng 8 năm 2001, học viên Pháp Luân Công thành phố Mẫu Đan Giang – Vương Tiểu Chung sau khi bị cảnh sát bắt cóc, đã bị đánh đập và sốc điện bằng dùi cui điện, bị thương khắp thân thể, rồi lại bị đưa vào trại tạm giam, một thời gian dài bị vòi nước không ngừng tưới nước lạnh lên đỉnh đầu. Vương Tiểu Chung mới 36 tuổi, ngày thứ 12 sau khi bị bắt giữ phi pháp đã bị bức hại mà chết oan.

Cảnh sát lợi dụng “tra tấn nước” để giày vò Vương Tiểu Chung, màn tra tấn này bắt đầu từ cơn lạnh dị thường lúc đầu, chuyển thành đầu não bị tê rần, sau đó đầu não giống như là sắp nứt ra vậy, đau đớn như là óc nứt toác, cái đau ở trong nhân não. Trại tạm giam Hải Lâm và trại tạm giam Mẫu Đan Giang tỉnh Hắc Long Giang đều dùng loại tra tấn này để bức hại học viên Pháp Luân Công, khiến đương sự đối diện với thống khổ thể xác cực đại, mưu đồ đạt được mục đích hủy diệt ý chí của người tu luyện. Đây vẫn không phải là một vụ đơn nhất, mà chỉ là ví dụ trong hàng nghìn hàng vạn học viên Pháp Luân Công vô tội ở Trung Quốc Đại Lục bị Trung Cộng bức hại.

Bức hại của Trung Cộng đối với học viên Pháp Luân Công là tội ác được thực thi một cách hệ thống, phân bố rộng khắp và diễn ra trường kỳ. Trong mỗi từng màn tra tấn đầy máu và nước mắt, thì cảnh sát hành ác tất nhiên đã phạm phải tội nghiệt nặng nề, nhưng ở đằng sau khống chế, dung túng, ngầm cho phép, bao che và khen thưởng là tập đoàn họ Giang và “Phòng 610” mới là những kẻ đầu sỏ lớn nhất của những tội ác này.

“Tra tấn điện” và “tra tấn nước” nói ở trên đã ấn chứng sự bức hại độc ác tiêu diệt nhân tính của Trung Cộng. Những bức hại bằng bạo lực mà cảnh sát Trung Cộng trước giờ vẫn sử dụng nhắm vào học viên Pháp Luân Công còn bao gồm hơn 100 hình thức tra tấn như còng tay, xích chân, cùm lưng, địa lao (chuồng cọp), thủy lao, hố phân lớn, giường chết, ngồi ván, ngồi xổm thổi kèn, ngồi ghế sắt, ngồi ghế cọp, ngồi xổm kiểu binh lính thời gian siêu dài; treo dây thừng, dùng đinh đóng vào đầu ngón tay, dùng kìm vặn thịt, dùng kìm rút móng tay, dùng châm cắm 10 ngón tay, nhỏ axit lên mũi; từ đường lỗ mũi bức thực, đổ nước ớt cay, đổ nước muối, đổ phân lỏng; mùa đông cởi quần áo cho cóng ở bên ngoài, mùa hè phơi nắng dưới mặt trời; không cho đại tiểu tiện; hành hạ tình dục, nhốt phụ nữ vào buồng giam của nam, cưỡng bức phụ nữ có thai lưu sản, cưỡng gian; nhốt vào bệnh viện tâm thần, tiêm thuốc phá huỷ trung khu thần kinh, điện châm, thậm chí mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công, bán kiếm lời và hỏa thiêu thi thể xóa dấu vết.

2013-6-5-torture_resembled3--ss.jpg

Chính Trung Cộng đã xui khiến cảnh sát mặc sức ngược đãi lăng nhục đối với học viên Pháp Luân Công, sử dụng tra tấn không còn kiêng nể gì, dẫn đến biết bao vụ việc thê thảm, chấn động tâm can xảy ra thường xuyên tại các nơi ở Trung Quốc, mà chỉ là phần nổi của tảng băng chìm sự thật bức hại mà thôi; còn nhiều nữa những tội ác tày trời đáng xấu hổ cho tới nay vẫn được che giấu trong các trại lao động, trại tạm giam và nhà tù u ám.

Trung Cộng bức hại tàn khốc học viên Pháp Luân Công tu tâm hướng thiện, sớm đã khiến người và Thần cùng phẫn nộ, tội không thể tha. Thời xưa nói Thiện hữu thiện báo, cho dù là kẻ đầu sỏ hay kẻ đồng lõa phạm tội thì đều khó tránh khỏi bị truy cứu trách nhiệm. Biết bao nhiêu ví dụ “hiện thế báo ứng” của kẻ hành ác rành rành trước mắt, được ghi lại chi tiết trong báo cáo của Minh Huệ Net.

Hỡi các cấp nhân viên của “Phòng 610”, Ủy ban Chính trị Pháp luật và các ngành Công an, Kiểm sát, Tư pháp của Trung Cộng, hãy lập tức dừng ngay việc bức hại Pháp Luân Công. Hãy sớm thanh minh thoái xuất khỏi Trung Cộng, chớ có trợ Trụ vi ngược nữa, đó mới là con đường tự cứu, bảo toàn cho bản thân.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/11/6/酷刑摧殘好人-中共滅絕人性-414713.html

Đăng ngày 01-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share