Bài viết của Thạch Phá Thiên

[MINH HUỆ 24-11-2020] Vào thế kỷ trước, chủ nghĩa cộng sản đã đầu độc toàn thế giới, có vài chục quốc gia chủ động hoặc bị bức ép thực hành chủ nghĩa cộng sản. Hậu quả là có hơn 100 triệu người đã chết bất thường, sau đó phần lớn các quốc gia cộng sản đã bị dọn dẹp vào bãi rác của lịch sử. Trước mắt trên toàn thế giới chỉ còn năm nước xã hội chủ nghĩa là Trung Quốc, Triều Tiên, Việt Nam, Lào, Cuba.

Đối với người Trung Quốc hôm nay mà nói, từ bỏ chủ nghĩa cộng sản, trở về làm con cháu Trung Hoa chân chính đã trở thành nhận thức chung của rất nhiều người. Thế nhưng, đối diện với quái vật Trung Cộng đã có không ít nhân sỹ trí thức vẫn còn lưỡng lự không nỡ xuống tay.

Bước ngoặt đã đến vào năm 2016. Cuối năm đó, chính khách nghiệp dư Donald Trump chiến thắng Hillary, nhậm chức Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ.

Hàng loạt chính sách đối nội và đối ngoại sau khi ông Trump lên làm Tổng thống từng bước được tiến hành một cách chu toàn, ẩn giấu nhiều huyền cơ trong đó. Đặc biệt là một loạt biện pháp chế tài xoay quanh cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung, liên tục ra đòn trực tiếp đánh trúng điểm yếu của con rắn độc Trung Cộng.

Sự xuất hiện của ông Trump rất dễ khiến cho người ta liên tưởng đến Tổng thống Reagan (Tổng thống thứ 40 của Hoa Kỳ). Chính Tổng thống Reagan đã hạ bệ thành công anh cả chủ nghĩa xã hội Liên Xô vào năm 1991, kết thúc Chiến tranh lạnh kéo dài 44 năm.

Sau Reagan, Tổng thống Trump có thể trợ lực giải quyết Trung Cộng hay không là điều mà rất nhiều người Trung Quốc muốn nhìn xem.

So với Liên Xô, Trung Cộng có nhiều tiền hơn và xảo quyệt hơn

Trung Cộng từ lúc dựng nghiệp đã dùng những lời dối trá tẩy não người dân. Thứ gọi là thành tựu kiến thiết kinh tế vẫn luôn là “bảo bối” để lừa gạt người dân. Xác thực là GDP hiện nay của Trung Quốc gấp 14 lần so với mức GDP cao nhất của Liên Xô. Sự lớn mạnh trên bề mặt của Trung Cộng chủ yếu tập trung vào điểm thực lực kinh tế này.

Những người như Trương Duy Vi của “đội quân 50 xu” đã thổi phồng mô hình Trung Quốc, không chỉ đầu độc vô số dân chúng ở tầng lớp thấp, mà ngay cả rất nhiều học giả có trình độ học vấn cao cũng thay nhau gật đầu tán thành, nhảy múa quay cuồng theo nó.

Trên thực tế, Trung Quốc có nguồn sản vật dồi dào, nhân khẩu đông đúc, người dân lao động chất phác, khí hậu thuận lợi, lại có đường bờ biển dài 32 nghìn km, vô số cửa sông và cảng biển, bản thân những thứ này đã chuẩn bị sẵn điều kiện tốt nhất cho việc phát triển kinh tế. Thế nhưng, trong vòng 30 năm sau khi Trung Cộng kiến lập chính quyền, nó vẫn luôn làm ra các cuộc vận động, làm cho kinh tế phát triển chậm chạp, có mấy năm thậm chí là tăng trưởng âm. Tính đến năm 1994 là vừa tròn 45 năm Trung Cộng thành lập chính quyền, GDP của Trung Quốc là 564,3 tỷ đô la Mỹ, cũng vào năm này thì GDP của Hàn Quốc là 463,6 tỷ đô la Mỹ.

Thời đầu những năm 1990, Trung Cộng bỏ các hạn chế với doanh nghiệp nước ngoài, bắt đầu chào mời doanh nghiệp nước ngoài thu hút vốn đầu tư, kể từ đó, nền kinh tế Trung Quốc mới được tính là bước vào quỹ đạo chính. Còn thật sự phát triển cao độ thì phải tính đến kể từ sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) trở đi.

Năm 2001, chính phủ Clinton cho phép Trung Quốc gia nhập vào WTO, kể từ đó về sau, vốn đầu tư nước ngoài thay phiên nhau truyền máu nâng đỡ nền kinh tế của Trung Quốc, lượng xuất khẩu của Trung Quốc tăng vọt, chỉ trong vòng 10 năm, nền kinh tế của Trung Quốc đã leo lên vị trí đứng thứ hai thế giới.

Sự thật về phát triển kinh tế của Trung Cộng chính là tay trái lôi kéo nguồn vốn đầu tư nước ngoài, tay phải trộm cắp công nghệ kỹ thuật, đối nội thì phá hủy môi trường và bán đất giá cao, đối ngoại thì trợ cấp phi pháp và thu mua quỹ đen, nói trắng ra chính là nó không tuân thủ bất cứ quy tắc nào, vì để kiếm tiền mà bất chấp thủ đoạn.

Trung Quốc xác thực đã trở nên giàu có, nhưng sự giàu có của Trung Quốc và sự giàu có của Tây phương không cùng một khái niệm. Ở Tây phương là người dân giàu có nhưng quốc gia nghèo khổ, giống như nước Mỹ, tiền bạc đều nằm trong tay người dân, chính phủ nghèo đóng chặt cửa nhưng người dân vẫn trải qua những tháng ngày bình thường. Còn ở Trung Quốc là quốc gia giàu có nhưng người dân nghèo khổ, của cải đều tập trung vào hầu bao của giới quyền quý Trung Cộng. Điện nước, dầu khí, mạng Internet, truyền thông… đều do Trung Cộng lũng đoạn thị trường, dẫn đến đủ thứ đủ loại chi phí như điện nước, dầu khí, mạng Internet, viễn thông… đều trở nên đắt đỏ. Người dân không chỉ cần phải trả giá cao để mua những nguồn tài nguyên công cộng này, mà còn phải cõng trên lưng ba ngọn núi lớn là chi phí thuê nhà, chữa trị y tế và giáo dục. Người dân phẫn nộ nhưng không dám nói ra. Lý Khắc Cường đã từng nói Trung Quốc “có đến 600 triệu người với thu nhập hàng tháng chỉ có 1.000 nhân dân tệ”. Có kết quả điều tra cho thấy, vì để chữa bệnh, 60% người dân Trung Quốc đã dùng hết sạch 60% số tiền tích lũy của mình vào 28 ngày cuối đời!

“Nhà giàu xa hoa rượu thịt đầy mâm, dân nghèo chết cóng phơi thây bên đường” là bức tranh mô tả về hiện thực Trung Quốc hôm nay. Vương Hiểu Quang, Phó tỉnh trưởng tỉnh Quý Châu, trước khi ngã ngựa, ông ta đã trút 4.000 bình rượu Mao Đài trong nhà xuống cống. Tương tự, cũng ở tỉnh Quý Châu, nữ sinh viên Ngô Hoa Yến vì để dành dụm tiền cứu em trai, cô đã ăn cơm với ớt trong suốt năm năm liền, mỗi ngày chỉ ăn một cái bánh màn thầu. Cô ấy ngã bệnh do bị thiếu dinh dưỡng trong nhiều năm nhưng lại không có tiền chữa trị, cuối cùng vô phương cứu chữa nên đã qua đời ở tuổi 24.

Lúc Trung Quốc gia nhập WTO, người dân Mỹ thiện lương nghĩ rằng sau khi nền kinh tế Trung Quốc phát triển vực dậy thì sẽ từng bước thực hiện lời hứa lúc mới gia nhập vào WTO, sẽ thiện đãi người dân, sẽ bước sang nền chính trị dân chủ. Họ hoàn toàn không nghĩ tới Trung Cộng từ đầu đến cuối chưa từng nghĩ đến thực hiện bất cứ lời hứa nào, và nó cũng không để cho người Trung Quốc tự do dân chủ. Ngược lại, nó còn lấy nguyên nhân phát triển kinh tế, quy kết thành thứ gọi là “ưu thế chế độ” cho bản thân nó. Điều này có thể so sánh với một tên lưu manh sau khi phát tài lấy kinh nghiệm thành công tổng kết thành “sử dụng thủ đoạn lừa gạt cướp bóc tiền tài, làm hại người khác”.

Chủ nghĩa cộng sản đã thâm nhập trên khắp thế giới

Chủ nghĩa cộng sản không chỉ sát hại người Trung Quốc, thế giới tự do cũng không thể thoát khỏi nó. Trong cuốn sách “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản”, “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta” chỉ rõ, chủ nghĩa cộng sản sớm đã thâm nhập trên toàn thế giới, nó lấy danh nghĩa như là chủ nghĩa bảo vệ môi trường, chủ nghĩa nữ quyền, hôn nhân đồng tính v.v. để cho ma quỷ cộng sản tiến hành kiểm soát toàn thế giới. Xã hội Mỹ quốc hôm nay, tả hữu phân tranh, quốc gia đối mặt với mối nguy hiểm sụp đổ, hình thái biến hóa đa đoan trong cuộc bầu cử Mỹ quốc chính là cảnh tượng chân thật nói lên hết thảy. Bàn tay hắc ám hậu thuẫn phía sau phe cánh tả Mỹ quốc chính là chủ nghĩa cộng sản.

Tổng thống thứ hai của Hoa Kỳ là John Adams (1735 – 1826) đã từng nói: “Không có bất kỳ chính phủ vũ trang nào có năng lực ứng phó với những người không chịu ước thúc bởi đạo đức và tôn giáo, lòng tham, dã tâm, báo thù, lỗ mãng sẽ phá hoại hạch tâm Hiến Pháp kiên cường nhất của chúng ta, cũng tựa như một con cá voi phá thủng lưới đánh cá. Hiến Pháp của chúng ta chỉ dành cho những người có đạo đức, có tín ngưỡng tôn giáo, nó hoàn toàn không áp dụng vào chỉnh trị bất kỳ ai khác.”

Lời tuyên bố của John Adams tựa hồ như nhắm thẳng vào Đảng cộng sản mà nói, chủ nghĩa cộng sản hô hào tiêu diệt gia đình, tiêu diệt giai cấp, nó là bậc thầy điêu luyện về xách động lòng tham trong nhân tính, dã tâm và báo thù, khai màn các hoạt động bạo lực. Cho dù là đấu địa chủ trong cải cách ruộng đất, hay là vận động Black Lives Matter ở Mỹ, tại đây Trung Cộng đều đang thể hiện ra không còn chút kiêng nể gì.

Những năm 1920 của thế kỷ trước, Đảng Công nhân Mỹ quốc theo chủ nghĩa xã hội đã bắt đầu cổ động cách mạng người da đen, hô hào người da đen thành lập quốc gia cộng hòa của những người da đen Xô Viết. Về sau, nó còn cho xuất bản cuốn sách tuyên truyền “Người da đen Xô Viết của nước Mỹ” với chủ trương kết hợp cách mạng giai cấp vô sản và cách mạng chủng tộc người da đen ở phương Nam.

Vận động dân quyền những năm 1960 đã nhận được sự ủng hộ của Liên Xô và Trung Cộng. Sau khi lãnh tụ da đen Leonard Patterson của Đảng cộng sản Mỹ quốc thoái xuất khỏi Đảng cộng sản Mỹ, ông ấy từng chỉ ra bằng chứng bạo động và nhiễu loạn của người da đen đã nhận được sự ủng hộ vô cùng to lớn từ cộng sản Liên Xô. Bản thân ông ấy đã từng tiếp nhận đào tạo từ Gus Hall, Tổng bí thư Đảng cộng sản Mỹ ở Mát-xcơ-va.

Vận động dân quyền người da đen Mỹ quốc dâng lên thành cao trào cũng là phát sinh dưới bối cảnh to lớn “xuất khẩu cách mạng” của Trung Cộng. Đảng Báo đen (Black Panther Party) là tổ chức mang màu sắc bạo lực nhất trong phong trào vận động, từ hình thức bên ngoài cho đến nội dung bên trong toàn bộ đều học hỏi từ Trung Cộng, khẩu hiệu nó đề xuất là “chính quyền xuất thân từ du côn”, “hết thảy quyền lực thuộc về nhân dân”, cuốn “Mao ngữ lục” là cuốn sách bắt buộc ai cũng phải đọc. Giống hệt như Trung Cộng, Đảng Báo đen chủ trương bạo lực cách mạng. Cliff, người lãnh đạo của nó đã từng dự đoán vào năm 1968: “Đại thảm sát sắp đến. Giai đoạn bạo lực giải phóng người da đen đã đến rồi, nó sẽ lan truyền rộng rãi. Trong súng đạn và máu tươi, nước Mỹ sẽ bị nhiễm sắc đỏ cộng sản. Xác người rải rác ở khắp các đường phố lớn…” Những người khác cũng cổ xúy bạo lực, chiến tranh du kích cho đến chủ nghĩa khủng bố. Trong rất nhiều tập thể người da đen, người tham dự vẫy tay tung hô “sách đỏ” (Mao ngữ lục), hiện trường nơi diễn ra hội họp toàn là màu đỏ, “hòa chung sắc màu” với Trung Quốc thời đó.

Kênh truyền thông bình luận chính trị nổi tiếng trên mạng của Mỹ “The Federalist” đã từng báo cáo: Alicia Garza, người sáng lập tổ chức Black Lives Matter (BLM) nắm giữ Black Future Lab là một hạng mục được tài trợ bởi tổ chức Hội tiến bộ người Hoa (Chinese Progressive Association, viết tắt là CPA). Hội tiến bộ người Hoa luôn là đại diện cho các chủng loại tài trợ của Trung Cộng, trong đó có một sự kiện gọi là treo quốc kỳ của Trung Cộng bên trong sảnh lớn Tòa thị chính thành phố Boston ở Mỹ nhân dịp quốc khánh của quốc gia Trung Cộng. Bởi vì biểu hiện lộ liễu đó nên Hội tiến bộ người Hoa luôn được miệng lưỡi cơ quan thẩm quyền Trung Cộng là Nhật báo Trung Quốc ca ngợi.

Đủ loại tổ chức bạo lực, xách động nhiễu loạn trong xã hội Tây phương hôm nay có thể tự xưng là “Unite As One”, “Antifa”, “End Patriarchy”, “Black Live Matters”, “Refuse Fascism” v.v. Bất kể danh tính khác nhau, nhưng thực ra bọn họ đều là giáo đồ của chủ nghĩa cộng sản hoặc là những người cùng đi theo chủ nghĩa cộng sản. Tổ chức “Refuse Fascism” sáng lập bởi Chủ tịch Đảng cộng sản cách mạng Mỹ (Revolutionary Communist Party) chính là một tổ chức cấp tiến cánh tả, vào năm 2017, nó đã từng tổ chức hoạt động kháng nghị trên quy mô lớn với mục đích nhằm để lật đổ kết quả bầu cử Tổng thống Trump năm 2016.

Do nguyên nhân lịch sử, hiện tượng kỳ thị chủng tộc tồn tại ở các quốc gia phương Tây như Mỹ quốc v.v. Việc giáo dục người dân làm thế nào để dẹp bỏ kỳ thị chủng tộc, tuyên truyền và chiến đấu là điều chúng ta có thể hiểu được. Thế nhưng, tà linh cộng sản lại lợi dụng những động thái tư tưởng và ma sát mâu thuẫn tồn tại trong xã hội để phát động ly gián, kích động thù hận, chế tạo bạo lực, gian dối và lừa phỉnh rất nhiều người dân lúc đầu vốn không mang theo ác ý gì.

Từ đó có thể thấy, phương pháp căn bản giải quyết vấn đề của nước Mỹ chính là cần phải thanh trừ độc tố của chủ nghĩa cộng sản bên trong lòng xã hội Mỹ. Phương pháp căn bản để giải quyết vấn đề của Trung Quốc cũng đồng dạng như vậy.

TT Trump tin vào Chúa đã tuyên chiến với chủ nghĩa cộng sản

Một loạt các biện pháp kể từ khi TT Trump lên nắm quyền, ví như cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung, thúc đẩy bãi bỏ Obamacare, dự luật cắt giảm thuế, phản đối phá thai, gây áp lực cho Triều Tiên, lệnh cấm nhập cư v.v. Về bản chất đều là tuyên chiến với chủ nghĩa cộng sản và hình thái ý thức mà nó đại biểu.

Trump từng có buổi gặp gỡ chuyên môn với các nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản, và có bài phát biểu trong ngày tưởng niệm nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản như sau: “Hơn 100 triệu mạng người đã bị chủ nghĩa cộng sản cướp đi vào thế kỷ 20… Chúng ta cam kết phản đối chủng loại hình thái ý thức đen tối và hiểm độc này, và tự hào cam kết rằng nước Mỹ sẽ vĩnh viễn không trở thành quốc gia chủ nghĩa xã hội. Chúng ta tưởng nhớ tất cả những người đã hy sinh cho chủ nghĩa cộng sản, và dốc sức thúc đẩy tự do, để cho con cháu thế hệ sau có thể thịnh vượng phát đạt.”

TT Trump vô cùng xem trọng những ngày lễ tiết và hoạt động liên quan đến tín ngưỡng, như là Lễ Phục Sinh, Lễ Tạ Ơn, Lễ Giáng Sinh v.v. Ông ấy rất tích cực tham gia vào những ngày lễ này. Tháng 5 năm 2017, TT Trump đã ký tên thông qua “sắc lệnh về tự do tôn giáo”, quy định trong hoạt động ngoại giao của Mỹ từ đây về sau cần phải ưu tiên xem xét tự do tôn giáo quốc tế. TT Trump đã nói tại hiện trường nơi ký tên sắc lệnh như sau: “Tín ngưỡng bén rễ sâu trong lịch sử của đất nước chúng ta, nó chính là tinh thần và linh hồn lập quốc của Hoa Kỳ, chúng ta không thể để cho những người dân có đức tin trở thành mục tiêu bị bắt nạt và xúc phạm, họ không còn phải im lặng nữa.” Mấy ngày sau, ông ấy lại có một bài phát biểu khác tại lễ tốt nghiệp của trường Đại học Liberty: “Tại Hoa Kỳ, chúng ta không tôn sùng chính phủ, chúng ta tôn thờ Thượng Đế”, “Chúng ta tìm kiếm sự bảo hộ, chỉ dẫn và trí huệ của Ngài… Tự do, gia đình và tín ngưỡng của chúng ta trường tồn là bởi vì được Ngài chúc phúc, do đó chúng ta cảm thấy hết sức khiêm tốn.”

Sự chân thành của TT Trump đối với tín ngưỡng đã nhận được tán thưởng từ rất nhiều người Mỹ, mấy năm ông ấy làm Tổng thống đã ngăn cản xu hướng nước Mỹ lao xuống vực sâu cho nên tất sẽ tạo thành ảnh hưởng sâu sắc trong lòng xã hội Mỹ quốc.

Người dân Trung Quốc dưới sự thống trị của vô Thần luận cũng nhìn thấy được ánh bình minh trong đêm tối ở bên ông TT Trump. Trên thực tế, sức ảnh hưởng của ông Trump trong mấy năm nay đối với người Trung Quốc không hề thua kém bất cứ người lãnh đạo nào của Trung Cộng.

Đương lúc người Trung Quốc kiệt quệ và không đủ tiền mua ô tô thì cuộc chiến thương mại nổ ra giúp họ nhìn thấy được nguyên chiếc xe nhập khẩu trị giá 240 nghìn, sau khi trải qua tầng tầng lớp lớp đánh thuế quan, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu dùng của Trung Cộng thì cuối cùng họ phải mua với giá 900 nghìn! Chủ xe nào cũng bị chém trọng thương, nửa đời làm việc cực khổ, khoản tiền tích lũy của cả gia đình đều quay trở về hầu bao của Trung Cộng với gánh nặng thuế má thế này thế kia.

Đương lúc không ít chủ doanh nghiệp bị tẩy não ca tụng công đức đối với Trung Cộng thì cuộc chiến thương mại đã cảnh tỉnh họ, nguồn vốn nước ngoài và thương mại nước ngoài mới là nguyên nhân động lực lớn nhất của phát triển doanh nghiệp Trung Quốc, khi Trung Quốc tách rời khỏi nước ngoài thì các doanh nghiệp cũng bắt đầu đóng cửa một lượng lớn.

Năm 2018, tờ Nhân Dân nhật báo vốn là miệng lưỡi của Trung Cộng còn dám cổ xúy rằng cần phải dẫn đầu kinh tế thế giới. Thế nhưng, trải qua hai năm chiến tranh thương mại, Trung Cộng đã bị giải quyết tận gốc, lượng đơn đặt hàng giảm mạnh, vốn đầu tư nước ngoài bị rút sạch, trước mắt đã là “giật gấu vá áo” (nghèo rớt mồng tơi), lộ rõ bộ mặt xấu xí, nó buộc phải bắt đầu thổi phồng nói là cần vượt qua những tháng ngày cam go.

Cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung đã vạch trần cái đuôi hồ ly tinh của Trung Cộng. Không ít người Trung Quốc cuối cùng đã hiểu rõ hóa ra thứ gọi là mấy chục năm phát triển kinh tế không phải là sự lãnh đạo anh minh của Trung Cộng, mà chủ yếu chỉ là dựa dẫm vào truyền máu từ đầu tư nước ngoài.

Đưa ra lựa chọn chính xác vào thời đại đầy mâu thuẫn

Dưới đòn tấn công của TT Trump, Trung Cộng thoi thóp hơi tàn, từ sớm đã bí mật can thiệp vào bầu cử Mỹ, âm mưu khiến cho TT Trump tranh cử thất bại.

Truyền thông Mỹ quốc báo cáo vào tháng 8 năm 2020, trong 20 tháng vừa qua, có hơn 130 nghìn giấy tờ tùy thân giả bị tịch thu ở trên khắp các hải cảng và sân bay Mỹ, trong đó phần lớn đến từ Trung Quốc và Hồng Kông. Nếu sử dụng những giấy tờ tùy thân giả này để đi bỏ phiếu bầu cử thì có thể quyết định kết quả bầu cử của một số tiểu bang, rồi tiến hành quyết định quyền sở hữu Tổng thống.

Luật sư Powell, cựu công tố viên Liên Bang cho biết mục đích Đảng Dân chủ chọn dùng hệ thống bỏ phiếu Dominion là nhằm để đánh cắp phiếu bầu, hơn nữa là bên trong hệ thống này còn có phần mềm và các linh kiện khác của Trung Cộng. Bà Powell cho rằng Trung Cộng âm mưu kiểm soát bầu cử Mỹ để nỗ lực đẩy cho Biden đắc cử.

Luật sư Lin Wood đã liệt kê ra vô số những cơ quan chính phủ và trường học ở Mỹ đã bị Trung Cộng thâm nhập vào, cũng như những hành vi mua chuộc quan chức chính phủ v.v. Và vạch trần Trung Cộng sử dụng hệ thống bỏ phiếu Dominion để kiểm soát bầu cử Mỹ. Lin Wood nói thẳng: “Hiện tại, nước Mỹ đang trong trận đại chiến chính-tà với Trung Cộng.”

Sự thật rất rõ ràng, TT Trump có thể thắng cử hay không, không chỉ có quan hệ đến tương lai của nước Mỹ, mà còn có quan hệ với tương lai của Trung Quốc. Người Trung Quốc quan tâm đến bầu cử Mỹ, điều họ quan tâm cũng là bản thân người Trung Quốc. Trong tâm hàng trăm triệu người Trung Quốc từ nào đến giờ chưa từng bị một người ngoại quốc nào khuấy động đến như vậy.

Đối thủ của TT Trump kỳ thực không phải là Biden, mà chính là tà đảng Trung Cộng và hình thái ý thức chủ nghĩa xã hội. Sự bế tắc trong cuộc bầu cử Mỹ là biểu hiện thực tế của hai chiến tuyến trong cuộc đại chiến chính-tà ở không gian khác. Ma quỷ lợi dụng chủ nghĩa cộng sản để hủy diệt nhân loại, chư Thần giúp nhân loại vứt bỏ chủ nghĩa cộng sản, kiên trì giữ vững truyền thống và đạo đức.

Tín ngưỡng kiên định của TT Trump đối với Chúa là đòn đánh chặn ngoan cường đối với tà ác, giúp ông ấy trở thành “người con của Chúa”.

Chính như câu nói nổi tiếng của Dickens trong cuốn “A Tale of Two Cities” (Chuyện hai thành phố): Đây là thời đại tuyệt vời nhất, và cũng là thời đại xấu xa nhất; là thời đại của trí huệ, cũng là thời đại của sự ngu xuẩn; là thời đại của tín ngưỡng, và cũng là thời đại của hoài nghi; là thời kỳ của ánh sáng, cũng là thời kỳ của bóng tối; là mùa xuân tràn đầy hy vọng, cũng là mùa đông khiến người ta phải tuyệt vọng; tiền đồ của chúng ta vốn có tất cả, và tiền đồ của chúng ta không có gì cả; chúng ta đang đi về thiên đường, cũng là chúng ta đang đi thẳng xuống địa ngục.

Vào thời đại đầy mâu thuẫn này, bạn ủng hộ ai và phản đối ai đều là sự lựa chọn của chính bạn.

Hãy thận trọng với sự lựa chọn của mình.

Bởi vì những người tin Chúa đều tin tưởng rằng Đại thẩm phán cuối cùng có ngày sẽ đến.

Hôm nay bạn đứng ở bên nào trong trận đại chiến chính-tà thì chư Thần nhìn thấy hết sức rõ ràng và minh bạch.

Người viết hy vọng một ngày nào đó, quý độc giả sẽ vui mừng vì sự lựa chọn hôm nay của bản thân mình.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/11/24/為何說美國大選是正邪大戰–415530.html

Đăng ngày 29-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share