Bài viết bởi Kelly Hoàng

[MINH HUỆ 23 – 09 – 2009] Ngày 22 tháng 9 năm 2009, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc mít tinh ở bên ngoài tòa nhà Liên Hợp Quốc, ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh G20, nhằm kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng bị đánh lừa bởi những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và bày tỏ mối lo ngại về sự bức hại tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Công. Họ cũng kêu gọi sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Công đang tìm kiếm sự chấm dứt cuộc bức hại và sự bảo vệ nhân phẩm con người và nhân quyền cơ bản.

Những nhà lãnh đạo của hơn 100 quốc gia cùng tụ hợp để tham dự cuộc họp kéo dài 4 ngày tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở thành phố New York.

2009-9-23-unrally922-02--ss.jpg

Ngày 22 tháng 9 năm 2009, ngày đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc, các học viên đã tập hợp trước tòa nhà Liên Hợp Quốc để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ

2009-9-23-unrally922-01--ss.jpg
Phát ngôn viên của Pháp Luân Công bà Gail Rachlin đã đọc một bài phát biểu tại buổi mít tinh

Theo website Minh Huệ, ngày 1 tháng 9 năm 2009, các cơ quan từ Cục an ninh quốc gia đã kéo lê học viên Pháp Luân Công 53 tuổi, bà Vương Hội Lan ra khỏi nhà và đưa bà tới trung tâm giam giữ Trác Châu tỉnh Hà Bắc, nơi mà bà đã bị bức thực. Sáu ngày sau, bà đã qua đời (chiều ngày 7 tháng 9) tại trung tâm giam giữ.

Phát ngôn viên Gail Rachlin của trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp nói tại buổi mít tinh rằng trường hợp của bà Vương Hội Lan chỉ là một trong số nhiều trường hợp đã xảy ra với học viên Pháp Luân Công. Bà cho biết rằng trong 10 năm qua các học viên Pháp Luân Công đã bị chết do bị tra tấn và bị ngược đãi gốm có những bà nội trợ, các viên chức trong quân đội, thẩm phán, kỹ sư, giáo viên, nông dân, và học sinh.

Theo website Minh Huệ kể từ khi ĐCSTQ bắt đầu cuộc bức hại vào năm 1999, có 3305 học viên đã được xác minh là bị chết do bức hại. Hàng chục nghìn học viên đã bị giam giữ bất hợp pháp và bị giam giữ trong những bệnh viện tâm thần, phải chịu đựng sự ngược đãi và lạm dụng thô bạo, và thậm chí đã bị lấy cắp nội tạng trong khi vẫn còn sống. Cuộc bức hại đã lan rộng ra tất cả các tỉnh, thành phố và vùng nông thôn. Hàng ngàn người trong các gia đình phải chịu đau khổ.

Phát ngôn viên của Pháp Luân Công ông Trương Nhi Bình lưu ý rằng cuộc bức hại vẫn đang diễn ra và các nhà lãnh đạo trên thế giới không thể lờ đi sự thật rằng ĐCSTQ không đếm xỉa gì đến đạo đức và nhân quyền cơ bản. Ông chỉ ra rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công là cuộc bức hại đối với nhân tính. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy đứng lên để bảo vệ nhân quyền cơ bản.

Ông Trương hy vọng rằng những người đã tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công hãy lựa chọn một cáh sáng suốt. Theo như câu châm ngôn của người Trung Quốc: “Thiện hữu thiện báo, ác giả ác báo”.

Vợ của ông Trương Mạnh Nghiệp: Cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ là vô nhân tính

Trong buổi mít tinh, một số học viên Pháp Luân Công kể lại chi tiết những kinh nghiệm của bản thân họ hoặc những kinh nghiệm trong bức hại của những người thân trong gia đình họ. Một trong số họ là bà La Mộ Loan, vợ của ông Trương Mạnh Nghiệp.

Bà La cho biết rằng chồng của cô, ông Trương Mạnh Nghiệp, và ông Hồ Cẩm Đào, người đứng đầu chính quyền Trung Quốc hiện nay, là bạn học cùng trường đại học. Ông Trương và những người bạn học cùng lớp khác đã giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho ông Hồ rất nhiều lần rồi, vì vậy ông Hồ lẽ ra phải hiểu về Pháp Luân Công rồi.

Ông Trương tốt nghiệp khoa kỹ thuật thủy lực của trường đại học Thanh Hoa. Ông đã từng làm giảng viên tại Học viện năng lượng điện Quảng Đông. Ông đã phải chịu đựng bệnh viêm gan B hơn 20 năm qua và không thể chữa trị được. Sau khi tập Pháp Luân Công được 8 tháng, ông hoàn toàn bình phục. Sau khi cuộc bức hại xảy ra vào năm 1999, ông Trương đã bị đưa đến trại lao động cưỡng bức vài lần. Với những nỗ lực nhằm ép ông phải công khai từ bỏ niềm tin vào Pháp Luân Công, các cai ngục đã ngược đãi ông một cách thô bạo, trong đó có việc ép ông uống nước lau sàn bẩn thỉu, ấn đầu ông vào trong toilet, không cho ngủ một thời gian dài, và vân vân. Ông Trương đã viết thư cho ông Hồ nhiều lần, chỉ ra những giá trị tốt đẹp của Pháp Luân Công và vạch trần sự tàn bạo của cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Bà La nhấn mạnh rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ là vô nhân tính. Ông Trương Mạnh Nghiệp đã phải chịu đựng sự ngược đãi và lạm dụng nghiêm trọng bất chấp địa vị đặc biệt của ông, vì vậy bà nhận ra rằng cuộc bức hại áp đặt lên các học viên Pháp Luân Công bình thường có thể thậm chí còn thô bạo hơn.

Kêu gọi thế giới tìm hiểu chân tướng về Pháp Luân Công

Cô Vương Vĩ Địa đang du học ở Hoa Kỳ, đã đưa đơn thỉnh cầu lên công đồng quốc tế để giúp đỡ giải cứu mẹ của cô, bà Khâu Thiểu Kiệt. Cô Vương nói về mẹ của mình, bà Khâu Thiểu Kiêt, 46 tuổi, là một giái viên lịch sử, đã bị cha mẹ của học sinh tố cáo vì nói cho các học sinh của bà về Pháp Luân Công và về cuộc bức hại. Ngày 10 tháng 9 năm 2009, bà đã bị những quan chức Trung Quốc cưỡng chế buộc phải rời khỏi nhà, và bị đưa tới nhà giam nữ tỉnh Sơn Đông, tại thành phố Tế Nam, với thời hạn 4 năm lao động. Cô Vương đã đi một chuyến đi đặc biệt để đến tham dự buổi mít tinh ở bên ngoài trụ sở Liên Hợp Quốc, với hy vọng rằng có nhiều người hơn nữa biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Cô Lý Tú Dung đã từ tỉnh Vân Nam đến New York. Sức khỏe của cô không được tốt và mắc nhiều loại bệnh. Bạn của cô đã giới thiệu Pháp Luân Công cho cô, và cô bắt đầu tập vào tháng 12 năm 1997. Ba tháng sau, những cơn đau tim bất thường hàng ngày của cô đã biến mất. Cô tràn đầy sinh lực và được khai mở trí huệ. Cô không còn tranh cãi những thứ bỉnh thường nữa, và tính tình của cô đã trở lên bình thản hơn. Cô Lý nói rằng ĐCSTQ đã tạo ra rất nhiều những lời giả dối để phỉ báng Pháp Luan Công, và nhiều người đã bị lừa dối, vì vậy cô hy vọng rằng mọi người sẽ tìm hiểu về Pháp Luân Công theo khía cạnh tích cực.

Những nhà dân chủ: không còn những ảo ảnh về ĐCSTQ và không còn giữ im lặng về tội ác của ĐCSTQ

Trong số những người lên phát biểu trong cuộc mít tinh có ông Hồ Bình, Chủ biên tạp chí Bắc Kinh chi xuân; chủ tịch đảng Dân chủ ông Vương Quân và phó Chủ tịch ông Trịnh Khoa Học, và ông Uông Chí Viễn phát ngôn viên của Tổ chức điều tra quốc tế về Pháp Luân Công (WOIPFG). Họ đã chỉ ra rằng, từ khi ĐCSTQ lên nắm quyền cách đây 60 năm, nó không ngừng bức hại và giết hại người dân Trung Quốc. Số người bị giết hại trên thực tế trong nhiều năm qua vượt quá con số 80 triệu người. Tuy nhiên, ĐCSTQ vẫn luôn nói dối cộng đồng quốc tế để che đậy tội ác của mình. ĐCSTQ thậm chí còn mở rộng sự bức hại và khủng bố của mình ra bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Những người lên phát biểu đã kêu gọi cộng đồng quốc tế nhằm cảnh báo và không nên có bất kỳ ảo ảnh nào về ĐCSTQ và không được giữ im lặng đối với các tội ác của ĐCSTQ nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/23/208900.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/24/111056.html
Đăng ngày: 26–09–2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share