Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-3-2018] Tôi là một nhân viên bệnh viện đã nghỉ hưu. Khi còn công tác, tôi đã giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho các bệnh nhân và những người vào thăm người bệnh.

Mấy năm trước, tôi từng giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho một người phụ nữ đến từ một vùng núi nghèo khó. Sau đó, tôi lại gặp họ ở ngoài phòng chụp cộng hưởng từ NMR.

Chồng cô ấy đang nằm trên ghế băng, mặt anh ấy xám đen không một chút biểu cảm và không thể nói chuyện. Tôi bảo anh ấy hãy bình tâm và nói anh có thể được thụ ích nếu liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” Thần Phật sẽ bảo hộ anh ấy. Có vẻ như anh ấy đã hiểu, nên tôi nói chuyện với anh ấy về việc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Anh ấy đã đồng ý thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên, Đoàn Thanh niên – các tổ chức liên đới của ĐCSTQ.

Ở viện chưa đầy một tuần, bởi tiền thuốc thang cao không trả nổi, nên hai vợ chồng anh ấy đã yêu cầu được xuất viện. Trước khi họ rời đi, người vợ đã hỏi xin số điện thoại của tôi.

Chừng một tháng sau, tôi nhận được một cuộc điện thoại. Người ở đầu dây bên kia rất cao hứng nói: “Chị à, tôi là bệnh nhân nằm ở chiếc ghế băng ngoài phòng chụp cộng hưởng từ mà không nói năng được gì ấy. Vì không lo được tiền điều trị nên chúng tôi đã phải xuất viện, nhưng giờ chồng tôi đã khỏe rồi! Cảm ơn chị! Tôi đã liên tục niệm hai câu Pháp Luân Đại Pháp, [mà chị bảo], và quả thực nó đã có tác dụng!”

Tin vào Đại Pháp, nhiều người được thụ ích

Em rể của người bệnh nhân đó (sau đây gọi là A) đã đến bệnh viện nơi tôi làm việc và mang theo vài món quà. Sau khi tự giới thiệu về bản thân, cậu ấy cảm ơn tôi vì đã cứu mạng anh rể cậu ấy.

Tôi không nhận quà và nói rằng chính là Sư phụ Lý, nhà sáng lập Đại Pháp đã cứu mạng anh rể cậu ấy. Tôi chỉ là nói lại với mọi người về huyền năng của Đại Pháp và bất cứ ai tin vào Đại Pháp đều được thụ ích.

Cậu ấy nói: “Đại Pháp quá thần kỳ. Chúng tôi đã chuẩn bị hậu sự cho anh rể, nhưng anh ấy đã phục hồi sau khi chị giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho anh ấy.”

A nói với tôi rằng cậu ấy sẽ tranh cử chức trưởng thôn và hỏi tôi rằng liệu tôi có thể nói cho anh ấy nghe tường tận những gì tôi đã nói với anh rể cậu ấy không. Tôi giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và giúp anh ấy thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Một năm sau, em rể của A bị tai nạn xe hơi và tính mệnh của cậu ấy gặp nguy hiểm. A gọi điện cho tôi và bảo tôi hãy giúp em rể cậu ấy. Một lần nữa, tôi lại giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho cậu ấy. Cậu ấy nói rằng cậu ấy tin Pháp Luân Đại Pháp và tin rằng Sư phụ của Đại Pháp sẽ giúp em rể cậu ấy.

Cậu ấy thông báo với tôi về tình hình em rể và thái độ kiên định tin vào Pháp Luân Đại Pháp của người nhà cậu ấy. Mỗi lần cậu ấy gọi điện đến, tôi thường khích lệ cậu ấy. Sau đó, em rể của A đã phục hồi rất tốt và một thời gian sau tôi không nghe được tin tức gì từ cậu ấy.

Khoảng năm, sáu năm sau, A gọi cho tôi và bảo tôi rằng cậu ấy đã nói với mọi người những gì cậu ấy hiểu về Đại Pháp và rằng gia đình cậu ấy đã trải nghiệm thần tích nhờ tin tưởng vào Đại Pháp.

A liên tục cảm tạ Đại Pháp cũng như cảm ơn tôi đã chia sẻ với anh ấy những thông tin tốt đẹp về Đại Pháp. Cậu ấy nói rằng cậu ấy vững tin vào Pháp Luân Đại Pháp, và mấy năm qua đã chiểu theo nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn” để yêu cầu bản thân. Mọi thứ đều thuận lợi và cuộc sống được hạnh phúc và bình an.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/11/362599.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/21/169116.html

Đăng ngày 5-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share