Bài viết bởi một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-3-2018] Một lần nọ, một học viên Pháp Luân Đại Pháp gặp phó giám đốc của một đồn cảnh sát trong cửa hàng của bạn mình. Viên cảnh sát nhìn học viên và hỏi: “Anh là học viên Pháp Luân Đại Pháp phải không? Tôi chịu trách nhiệm việc bắt giữ các học viên trong khu vực này. Thật ngạc nhiên khi con người ta có thể cải biến hành vi của họ sau khi tu luyện, phải vậy không?”

Sau đó ông ấy kể cho người học viên nghe một câu chuyện có thật.

“Ở quanh đây có một tên côn đồ nổi tiếng về việc hay gây rối đánh nhau,” viên cảnh sát nói. “Cứ 3 đến 5 ngày là có người lên đồn báo cáo anh ta với chúng tôi, khiến chúng tôi khá đau đầu. Anh ta sẽ đánh nhau với bất kỳ ai và tất cả nhân viên trong đồn cảnh sát đều biết anh ta.”

“Mỗi khi có cuộc ẩu đả, chúng tôi đều biết chắc chắn anh ta có tham gia.” Vị cảnh sát tiếp tục. “Nhưng, vì bất cứ lý do nào thì chúng tôi cũng không thể giam giữ anh ta. Không ai làm gì được anh ta cả. Cuối cùng chúng tôi đều đành tảng lờ đi khi nhìn thấy anh ta.”

“Nhưng trong hai năm vừa qua, không có ai tố cáo anh ta với chúng tôi nữa, và chúng tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Vì thế chúng tôi hỏi người dân trong làng của anh ấy và được cho biết là anh ta bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Người dân làng kể cho viên cảnh sát rằng tên côn đồ đã ngừng đánh nhau và bắt đầu làm việc tốt giúp người khác. Ví dụ, anh ta giúp một trường tiểu học địa phương sửa trần nhà bị dột, sửa cửa sổ trường học và sửa đường sau khi bị ngập lụt.

Viên cảnh sát thở dài nói: “Nhưng rồi chúng tôi đành phải bắt giữ anh ta vì anh ta tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Người cảnh sát tiếp tục: “Chúng tôi lái xe đến làng để bắt anh ta, nhưng những lời anh ta nói đã khiến chúng tôi lúng túng.”

“Anh ta nói: ‘Các anh không bắt tôi khi tôi đánh nhau với người khác, nhưng giờ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và muốn trở thành một người tốt thì các anh lại muốn bắt giam tôi. Các anh có muốn tôi lại trở thành kẻ chuyên gây rối nữa không?’”

Viên cảnh sát nói với anh ấy rằng nếu anh cho rằng Đại Pháp là tốt, sẽ là tốt hơn cho anh nếu tu luyện tại nhà và không để cho người khác biết. Sau đó họ rời đi.

Cuối cùng, viên cảnh sát này lẩm nhẩm: “Pháp Luân Đại Pháp thực sự có thể cải biến con người!”

Sau này, người học viên biết rằng viên cảnh sát này đã được thăng chức.

Những người tin rằng Đại Pháp là tốt sẽ nhận phúc báo vì đã bảo vệ các học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/21/363147.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/6/169280.html

Đăng ngày 21-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share