Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Hồng Kông

[MINH HUỆ 28-3-2018] Tôi là một tình nguyện viên ở Hồng Kông giúp người Trung Quốc làm Tam thoái. Tôi đã được chứng kiến cách mà Cửu Bình, loạt bài của thời báo Đại Kỷ Nguyện được xuất bản lần đầu năm 2004, làm dấy lên làn sóng người dân làm Tam thoái như thế nào.

Loạt bài xã luận này đã phơi bày lịch sử chân thực của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và bản chất “giả, ác, đấu” của nó. Đồng thời làm thức tỉnh người dân Trung Quốc cả ở đại lục và hải ngoại.

Gần đây, số người làm Tam thoái thông qua tôi mỗi ngày bằng tổng số người thoái trong một năm khi phong trào này mới bắt đầu 13 năm trước. Càng ngày càng có nhiều người thấy được bản chất tà ác của ĐCSTQ và muốn được bình an khi ĐCSTQ sụp đổ. Bây giờ việc giúp người dân rút khỏi các tổ chức đó đã dễ dàng hơn nhiều.

Một ngày, tôi ra ngoài phân phát báo Đại Kỷ Nguyên trong một khu dân cư. Tôi nói: “Chào mọi người! Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện tuyệt vời! Mời các bạn xem loạt bài ‘Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản.’ Thoái Đảng bảo bình an!”

Có hai người lấy một tờ báo và một người nói: “Chúng tôi thích đọc tờ báo của các bạn. Chúng tôi ủng hộ các bạn!” Tôi cầu chúc họ được bình an và phúc lành. Người còn lại nói: “Bản thân chúng tôi đã trải qua ‘cải cách ruộng đất’. Cha mẹ chúng tôi đã bị giết trong cuộc vận động này.” Một người khác tham gia vào cuộc trò chuyện và nói: “Đây chẳng phải lúc để bắt ĐCSTQ chịu trách nhiệm sao? Chúng tôi đến Hồng Kông vì ĐCSTQ quá đồi bại.” Cả ba người đều quyết định thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản mà họ đã gia nhập khi còn trẻ.

Tôi thường giúp mọi người thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản khi phân phát báo, và thường nghe mọi người nói: “Các học viên Pháp Luân Công đang rất vất vả!” “Các bạn là hy vọng của chúng tôi!” “Báo của các bạn là món ăn tinh thần của chúng tôi.”

Nhiều người rất vui vẻ làm Tam thoái chỉ sau dăm ba câu. Một số người cung kính làm thế tay hợp thập trước ngực, khom mình và nói “Cảm ơn!”

Ngày 15 tháng 3 [năm 2018], một người đàn ông trông giống một quan chức cấp cao dừng lại. Ông đợi những người khác làm Tam thoái xong, rồi ông bắt đầu chụp ảnh tất cả các bí danh dùng để thoái xuất, đọc từng chữ trên các tấm bảng trưng bày, và chụp ảnh những bức ảnh trên tấm trưng bày của chúng tôi từ đầu đến cuối. Ông định mang tất cả thông tin này trở về Trung Quốc Đại lục. Những người khác nhìn ông nhưng không có vẻ lo lắng về việc sẽ bị trả thù.

Tôi nói với người đàn ông này: “Tiên sinh! Ngài hãy đưa những chân tướng này tới tất cả những người mà ngài biết. Pháp Luân Đại Pháp là tốt! Thoái Đảng bảo bình an! Tôi hy vọng tất cả người dân Trung Quốc đều sẽ thoái xuất khỏi cái Đảng tà ác này và lựa chọn cho mình một tương lai tươi sáng! Chúc ngài một năm mới hạnh phúc! Ngài sẽ có công đức vô lượng nếu giúp truyền rộng sự thật!” Mọi người đều cười.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/28/363427.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/1/169227.html

Đăng ngày 22-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share