Bài viết của một học viên Đại Pháp tại Đại Liên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-02-2018] Khi chúng ta giảng chân tướng trực diện về Pháp Luân Đại Pháp, chúng ta có thể gặp bất kỳ loại người nào hay rơi vào bất kỳ tình huống nào. Khi tôi thấy mọi người thay đổi thái độ và thể hiện sự biết ơn chân thành và tôn kính đối với Đại Pháp, tôi thấy cảm động sâu sắc bởi sức mạnh của sự thật.

Một cô gái trẻ đã cúi chào tôi

Một ngày, tôi đã gặp hai cô gái trẻ khi đang trên đường tới nhà một học viên. Khi họ đi vượt qua tôi thì một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi: “Hãy cứu họ!” Tôi quay trở lại và chào họ. Tôi hỏi họ đã từng nghe nói đến phong trào thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chưa. Họ nói chưa.

Qua cuộc đối thoại với họ, tôi biết họ không phải là người địa phương. Tôi đã giải thích: “Bây giờ là thời mạt Pháp. Mọi sinh mệnh đều nên lựa chọn vị trí cho mình. ĐCSTQ đã phát động nhiều cuộc vận động chính trị để bức hại người Trung Quốc. Người tốt sẽ được phúc báo, còn kẻ ác sẽ bị Thiên thượng trừng phạt. Đừng làm con dê thế tội của ĐCSTQ. Hãy thoái ĐCSTQ để bảo đảm cho một tương lai tươi sáng.”

Họ rất vui sau khi nghe tôi nói những từ đó và cả hai đã quyết định thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Khi tôi đưa họ một ít tài liệu, thật ngạc nhiên là một trong hai người đã cúi chào tôi.

Tôi cảm động và kinh ngạc. Phần biết của cô ấy đã hiểu rằng Đại Pháp đã cứu độ cô ấy, nên cô ấy biểu lộ sự biết ơn chân thành với Đại Pháp. Tôi cũng nhận ra rằng họ là những người hữu duyên với Đại Pháp và đang chờ đợi ở đây để được đắc cứu trong khi Sư phụ đã an bài tất cả. Con xin tạ ơn Sư phụ.

‘Bà thật sự rất tuyệt’

Một buổi tối vào khoảng 8h, trên đường tôi về nhà, tôi trông thấy một người đàn ông đứng trên vỉa hè. Tôi bước tới và bắt chuyện với ông ấy. Tôi hỏi ông ấy đã từng tham gia ĐCSTQ, Đoàn Thanh niên, hay Đội Thiếu niên tiền phong chưa. Ông ấy nói ông ấy đã từng. Thế rồi tôi hỏi ông ấy là có muốn thoái khỏi chúng không. Ông ấy đột ngột nhìn tôi và nói: “Không, tôi sẽ không thoái. Bà đi đi và nói với người khác.”

Tôi rất lo ngại cho ông ấy. Tôi biết ông ấy đã bị đầu độc nặng bởi ĐCSTQ, cho nên càng phải khẩn cấp giúp ông ấy hiểu chân tướng về những tội ác của ĐCSTQ.

Ông ấy trông khoảng 70 tuổi, nên tôi nghĩ ông ấy đã từng sống qua thời kỳ mà ĐCSTQ tiến hành những cuộc vận động tà ác bức hại người Trung Quốc, nhưng ông ấy trông rất tử tế.

Tôi giải thích tại sao thoái ĐCSTQ lại quan trọng. “Là một người Trung Quốc ở tuổi ông, ông hẳn là đã chứng kiến ĐCSTQ thực hiện những cuộc vận động chính trị để giết chóc và bức hại người Trung Quốc – Chiến dịch Tam phản, Ngũ phản, Diệt trừ phản Cách mạng, Cách mạng Văn hóa, Thảm sát Thiên An Môn ngày 4-6, và ngày nay là chiến dịch bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp và bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

“Tội ác của ĐCSTQ không đếm xuể, khiến cho cả Thiên thượng phẫn nộ và nhân loại oán thán. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Nếu ông đã từng gia nhập ĐCSTQ và thề dâng hiến sinh mạng của ông cho nó, thế thì ông đã là một phần tử của nó. Nếu ông không thoái khỏi nó, sinh mệnh của ông có thể gặp nguy hiểm.”

Ông ấy đáp: “Tôi đã ở trong ĐCSTQ nhiều năm. Làm thế nào mà dễ dàng thoái được?”

Tôi có thể thấy sự băn khoăn của ông ấy. “Thần chỉ nhỉ nhân tâm, nên ông chỉ cần thoái nó trong tâm thay vì thông báo với Đảng. Miễn là ông thật tâm thoái khỏi nó, ông sẽ được phúc báo sau này.”

Ông ấy rất vui khi tôi nói như vậy. Ông ấy mỉm cười và đưa tôi một bí danh để thoái ĐCSTQ, Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong. Tôi đã đưa cho ông ấy một ít tài liệu.

Khi ông ấy rời đi, tôi đột nhiên nhớ ra tôi có một đĩa DVD Chín bài Bình luận về Đảng Cộng sản. Tôi chạy theo và đưa cho ông ấy. “Hãy cầm lấy cái đĩa DVD này và xem nó ở nhà. Tôi sẽ hối tiếc nếu tôi quên đưa ông cái này. Ông có thể chia sẻ nó với những người thân quen sau khi ông xem xong.”

Ông ấy đã nhận đĩa DVD và nói: “Bà thật là tuyệt.”

Tôi biết rằng đây là cách ông ấy biểu đạt thái độ với Đại Pháp và tôi mừng cho ông ấy.

‘Tôi biết nó là sự thật chỉ nhờ đoán định qua khuôn mặt bà’

Một buổi tối, tôi thấy hai người dân ở khu vực lân cận đang đi dạo. Một người phụ nữ đi ngang qua và bước đi rất nhanh. Tôi nghĩ tôi không nên bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để cứu người, nên tôi bước đi nhanh hơn, bắt kịp bà ấy và hỏi: “Bà khỏe không? Bà đã thoái ĐCSTQ chưa?”

Bà ấy nói là chưa. Bà ấy nói rằng con gái bà ấy, người theo đạo Tin Lành, đã bảo bà làm việc tốt càng nhiều càng tốt.

Tôi nói với bà ấy: “Những ai tin vào Thần đều là người tốt, tuy nhiên ở Trung Quốc ngày nay, hầu hết người Trung Quốc không có tín ngưỡng, nên việc xấu nào họ cũng dám làm và còn tàn phá cả thế giới. ĐCSTQ vẫn đang bức hại các học viên Đại Pháp, những người tin vào Chân – Thiện – Nhẫn. Thần sẽ không cho phép việc này tiếp diễn. Tại thời mạt Pháp này, chỉ có lựa chọn đúng thì mọi người mới có thể có tương lai tốt đẹp. Điều mà tôi đang nói với bà đều là sự thật, và vì lợi ích của bà và gia đình bà.”

Bà ấy nhìn tôi: “Qua khuôn mặt bà, tôi biết điều đó là thật.”

Bà ấy thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó bằng tên thật. Tôi cũng đưa bà ấy một ít tài liệu và những tấm bùa Đại Pháp. Bà ấy rất vui và nói sẽ trân quý chúng.

Bảo trì tâm từ bi và trân quý sứ mệnh của chúng ta

Là những học viên Đại Pháp, miễn là chúng ta cứu người với tâm từ bi, Sư phụ sẽ mang người hữu duyên với Đại Pháp tới cho chúng ta để họ có thể lắng nghe sự thật.

Trong quá trình nói với mọi người chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, một số người bận rộn và không để tâm. Một số người thậm chí nói những từ xấu, nhưng có nhiều sự tốt đẹp của mọi người đã khởi lên khi họ thấy sự chân thành của học viên Đại Pháp.

Nhiều người nhắc nhở tôi “hãy cảnh giác để an toàn”. Tôi bày tỏ sự cảm ơn đối với họ và bảo rằng Sư phụ của tôi luôn ở bên và bảo hộ tôi.

Nhiều điều kỳ diệu đã xảy ra với tôi. Tôi biết những điều này đều là nhờ Sư phụ, Ngài đã liên tục gia trì cho tôi và cứu độ tất cả chúng sinh trong vũ trụ với sự từ bi vĩ đại.

Là một học viên Đại Pháp, tôi học Pháp một cách tinh tấn. Tôi đặt ưu tiên cho việc tĩnh tâm học Pháp, tống khứ dục vọng, xả bỏ chấp trước, cứu độ nhiều người nhất có thể và trở về nhà với Sư phụ.

Bài kinh văn mới của Sư phụ đã khuyến khích tôi và các học viên trở nên tinh tấn hơn:

Tại thời khắc cuối cùng của Chính Pháp, [hãy] tu thật tốt thật thiết thực chính mình, hoàn thành tốt sứ mệnh cứu người; (“Gửi Pháp hội tại Pháp [2017]”)

Hợp thập! Tạ ơn Sư tôn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/28/362338.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/19/169090.html

Đăng ngày 7-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share