Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-02-2018] Tôi đã từng là một đứa trẻ ốm yếu, hay bị sốt, ngủ không ngon, và thiếu năng lượng. Đến tuổi thiếu niên mà tôi vẫn bị nhiều bệnh tật tiếp tục hành hạ, khiến tôi chẳng thiết sống nữa.

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Cơ may này đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi. Mọi bệnh tật của tôi đã biến mất. Tôi đã từng là kẻ khó tính và ngạo mạn, nhưng rồi tôi đã biết quan tâm tới mọi người. Họ hàng của tôi thấy tôi đã thay đổi như thế nào nên đã hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Một số người còn bước vào tu luyện.

Em trai tôi bị vào tù

Em trai tôi sinh ra nhiều thói quen xấu khi chúng tôi lớn lên. Cậu ấy đã phạm tội và bị tuyên án 10 năm tù. Họ hàng của tôi đều nghĩ em tôi xứng đáng bị như thế nên chẳng buồn quan tâm tới nó nữa.

Tuy nhiên, tôi đã không từ bỏ em, mà gửi thư vào tù để giải thích cho nó về thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Tôi động viên em trai không được đầu hàng và cũng giúp nó chút tiền bạc.

Em trai tôi đã được thả sau khi thụ án sáu năm. Không may thay, nó lại nhiễm vài thói xấu trong tù. Em tôi trở thành kẻ hay bắt nạt, nhưng tôi vẫn giúp nó cả về tinh thần lẫn vật chất bởi vì tôi sống theo nguyên lý về Chân – Thiện – Nhẫn của Đại Pháp.

Một năm sau đó, em tôi kết hôn. Khi tôi đến thăm mẹ thì cũng gặp em trai, nó rất thô lỗ với tôi nhưng tôi không tranh cãi với cậu ấy.

Em dâu của tôi phải mổ lấy thai nhi đúng vào lúc em trai tôi bị gọi đi công tác. Tôi đã chăm sóc em dâu và cháu bé trong bệnh viện. Tôi làm vệ sinh phòng, trả tiền hóa đơn, và mang thuốc cho em ấy. Bác sỹ nói em dâu tôi được chăm sóc tốt hơn bất kỳ ai khác trong bệnh viện.

Em trai tôi cuối cùng đã hiểu ra

Khi tôi ghé thăm mẹ tôi vào dịp Tết Nguyên đán, bà nói rằng em trai tôi và vợ nó bảo mẹ là tôi rất tốt bụng và đã giúp chúng rất nhiều.

Sau đó, tôi hỏi chúng có sẵn sàng kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, kẻ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp hay không. Em dâu tôi đã nói có và sẽ làm tới cùng.

Khi em trai tôi nghe có ai nói xấu Pháp Luân Đại Pháp, nó sẽ bảo họ rằng: “Những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là người tốt. Họ không phạm tội gì cả. Các vị không nên tin những điều các vị xem trên TV.”

Trong dịp Tết Nguyên đán năm 2017, em trai tôi đã dán đề can “Pháp Luân Đại Pháp hảo” vào xe ô tô của nó. Em tôi từng đưa phó chỉ huy cảnh sát đi ăn tối, và vị chỉ huy này đã ngạc nhiên khi thấy nó công khai ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.

Em trai tôi nói với ông ấy: “Ông có thấy điều gì đã xảy ra với cảnh sát ở tỉnh Hồ Nam không? Họ bị quả báo vì bức hại những người tốt tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông nên cẩn thận mà đối xử với các học viên cho tốt. Ông phải nghĩ cho gia đình ông nữa!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/6/360506.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/27/169175.html

Đăng ngày 12-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share