Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-02-2018] Gần đây, một trong số những trang web tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lại nỗ lực khuấy động dư luận với cái gọi là “Vụ tự thiêu ở Quảng Trường Thiên An Môn”. Vụ tự thiêu đã được chứng minh là giả và được dàn dựng để bôi nhọ Pháp Luân Công (cũng gọi là Pháp Luân Đại Pháp) và kích động công chúng thù hận với môn tu luyện. Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại tiếp tục sử dụng lời nói dối ngụy tạo như vậy để đầu độc mọi người?

Với những ai tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, dựa trên những sự hiểu biết của họ về các Pháp lý, thật dễ dàng để biết rằng vụ tự thiêu là giả mạo. Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã bảo chúng ta một cách rõ ràng rằng chúng ta không nên giết người hay tự tử. Đoạn băng ghi hình được đăng tải bởi truyền thông nhà nước của ĐCSTQ chứa đầy những cảnh giết chóc và tự sát, và cũng có quá nhiều những điểm nghi vấn khác. Làm sao những người này có thể là học viên Đại Pháp?

Thậm chí những người không phải là học viên Đại Pháp cũng nghi ngờ mạnh mẽ về tính xác thực của vụ tự thiêu. Tôi đã từng gặp gỡ một nhân viên sở đường sắt về hưu, ông ấy nói: “Dựa trên kinh nghiệm của tôi, vụ tự thiêu chắc chắn là giả. Nó được dàn dựng để đàn áp Pháp Luân Công. Nó là những thủ đoạn cũ rích của ĐCSTQ. Nó luôn dùng đến những kiểu chiến thuật như thế này. Nếu nó không ngụy tạo cái gì, không làm bất kỳ cái gì tà ác và không lừa dối mọi người, nó đã không là ĐCSTQ.”

Cuộc đối thoại trên diễn ra không lâu sau vụ “tự thiêu” và trước khi các tình tiết giả mạo được biết rộng rãi. Bất kỳ ai đã từng sống dưới chế độ Cộng sản có thể thấy nó là một phần của những lời dối trá của ĐCSTQ.

Trong nhiều năm qua, chúng ta đã phân phát những đĩa CD, những lá thư tin tức, tờ rơi và nhiều tài liệu phơi bày những lời dối trá của vụ tự thiêu. Chúng tôi cũng truyền tải thông tin thông qua điện thoại di động và Internet. Đôi lúc, tôi nghĩ rằng hầu như tất cả mọi người nên biết rằng vụ tự thiêu là giả bởi vì chúng tôi đã làm rất nhiều việc để mọi người biết.

Đôi lúc, tôi hỏi mọi người rằng họ biết được bao nhiêu phần về vụ tự thiêu khi tôi nói với họ về Pháp Luân Công. Tôi phát hiện rằng hầu như mọi người đã nghe vụ tự thiêu là được dàn dựng, nhưng họ không biết nhiều hơn thế. Tuy nhiên, một số người đã chấp nhận những điều mà truyền thông nhà nước nói với họ.

Dù cho số người mà tôi nói chuyện là hữu hạn, phát hiện này đã đủ để cảnh báo. Nó nhắc nhở tôi tầm quan trọng của việc nói với mọi người những điều căn bản về Pháp Luân Công. Chân tướng này có thể phơi bày sự tà ác của cuộc bức hại. Chỉ khi mọi người biết những chân tướng này thì họ mới có thể nhìn thấu những lời dối trá của ĐCSTQ.

Một hôm, tôi mang một vài đĩa DVD của bộ phim tài liệu “tự thiêu hay Dàn cảnh” tới một ngôi trường vào cuối ngày, khi các bậc phụ huynh tới đón con của họ. Tôi đã đưa một đĩa DVD cho một gia đình trẻ. Cậu ấy nhận lấy một cách vui vẻ và bảo tôi rằng cậu ấy đã tìm thấy một số nội dung về vụ tự thiêu trong cuốn sách giáo khoa của con cậu ấy.

ĐCSTQ đã đưa thông tin về vụ tự thiêu được dàn dựng này vào sách giáo khoa của trẻ em để gieo những hạt giống hận thù với Pháp Luân Công.

Người bố trẻ tuổi đã mỉm cười và bảo tôi rằng đĩa DVD sẽ là một liều thuốc giải độc, và cậu ấy sẽ bật nó cho cháu bé xem. Cậu ấy sẽ không bao giờ quên cuộc hội thoại của tôi với cậu ấy.

Sư phụ đã giảng:

“Những ai chưa nghe chân tướng, không liễu giải Pháp Luân Công, thì đối với Pháp Luân Công là có thiên kiến [lệch lạc], đều là chưa liễu giải, chưa biết ngay từ tình huống cơ bản nhất; thiên kiến [nhìn nhận lệch lạc] đều là bị tà đảng Trung Cộng nhồi nhét mà tạo thành; do đó ‘Pháp Luân Công là gì’ là vẫn cần giảng, cần giảng trọng điểm [điều ấy].”(“Giảng Pháp tại Pháp hội Minh Huệ Net mười năm”)

Trên đây là thể ngộ hạn chế của tôi. Xin hãy từ bi chỉ ra bất kỳ điểm nào không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/7/360536.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/2/168918.html

Đăng ngày 29-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share