Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-3-2018] Hiện đã có lệnh bắt giữ chính thức đối với hai người dân thành phố Bảo Định vì nói chuyện với mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Pháp Luân Công là một môn tu luyện dựa trên các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Hiện nay, hai học viên này đang phải đối mặt với việc bị cáo buộc vì đức tin của mình. Luật sư của một trong hai học viên này đang làm việc để yêu cầu hủy lệnh bắt giữ.

Ngày 2 tháng 1 năm 2018, ông Triệu Lan Trì và bà Vương Ngạn Như đã đến làng Thân Trang (ở thị trấn Thạch Kiều) để phát tặng tài liệu Pháp Luân Công. Một cán bộ làng có tên Thân Hi Vọng đã chặn họ lại và sau đó, người này đã gọi cảnh sát bắt giữ hai học viên này.

Trưởng Đồn Cảnh sát thị trấn Thạch Kiều là Lưu Văn Hưng đã sớm có mặt để đưa hai học viên đến Trại tạm giam thành phố Bảo Định.

Gia đình ông Triệu và bà Vương đã bốn lần đến Đồn Cảnh sát thị trấn Thạch Kiều để yêu cầu thả người thân nhưng đều vô ích. Gia đình hai học viên đã nhận được thông báo về việc giam giữ này vài ngày sau đó và ngày 9 tháng 2 thì nhận được lệnh bắt giữ chính thức.

Gia đình ông Triệu đã thuê một luật sư tại Bắc Kinh để biện hộ cho quyền tự do tín ngưỡng của ông bởi vì không có điều luật nào ở Trung Quốc cho rằng Pháp Luân Công là phạm pháp. Ngày 28 tháng 2, luật sư đã gặp ông Triệu tại trại tạm giam. Sau đó, vào buổi chiều, luật sư đã đến Đồn Cảnh thị trấn Thạch Kiều nộp yêu cầu bảo lãnh. Trưởng đồn cảnh sát Lưu hứa sẽ xem xét yêu cầu bảo lãnh sau khi con gái ông Triệu giải thích rằng cha cô đã trở nên khỏe mạnh như thế nào nhờ tu luyện Pháp Luân Công và ông không hề gây hại cho bất cứ ai.

Ngày hôm sau, con gái ông Triệu và vị luật sư đã đến Viện Kiểm sát quận Thanh Uyển. Họ yêu cầu hủy bỏ lệnh bắt giữ đối với ông Triệu và trưởng bộ phận Mạnh Hiến Bổng đã đề nghị họ tới Viện Kiểm sát thành phố Bảo Định.

Một nhân viên của Viện Kiểm sát thành phố Bảo Định không thể tra cứu được hồ sơ vụ việc của ông Triệu trên hệ thống và đã đề nghị luật sư cùng con gái ông Triệu quay trở lại Viện Kiểm sát Thanh Uyển.

Lần này, một trưởng bộ phận khác tại đây đã nhận ra vị luật sư. Cả hai người biết nhau từ trước khi vị luật sư này đại diện cho các học viên Pháp Luân Công khác. Ngay sau khi vị trưởng bộ phận này biết được đây lại là một vụ việc về Pháp Luân Công, ông đã gọi 7 cảnh sát đến đe dọa vị luật sư này. Luật sư đã từ chối xuất trình giấy phép hành nghề theo yêu cầu của cảnh sát và yêu cầu được gặp thẩm phán.

Con gái ông Triệu đã cố gắng trấn tĩnh vị trưởng bộ phận. Vị luật sư cũng dịu giọng lại và nói với trưởng bộ phận rằng: “Các học viên Pháp Luân Công rất hòa ái và không gây hại gì cả. Tại sao các anh lại làm rối loạn lên như vậy?“

Sau đó, trưởng bộ phận này hứa sẽ nói chuyện với tư cách một công dân.

Ông Triệu và bà Vương hiện vẫn đang bị giam giữ. Ngày 6 tháng 3, luật sư đã gặp bà Vương.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/9/362679.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/11/169013.html

Đăng ngày 17-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share