Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Trùng Khánh

[MINH HUỆ 05-03-2018] Gia đình bà Nhâm Tường Liên không biết rằng bà đã bị tuyên án ba năm tù cho tới khi họ được cảnh sát gọi đến trại tạm giam ở địa phương vào ngày 5 tháng 12 năm 2017. Họ cũng không hề biết bà bị đưa ra xét xử vào lúc nào hay bà bị tuyên án tù bao lâu. Cho đến bây giờ, họ vẫn không hề nhận được một bản cáo trạng nào của bà.

Người công dân của thành phố Trùng Khánh này đã bị bắt vào ngày 13 tháng 7 năm 2016 khi đang phân phát tài liệu phơi bày cuộc đàn áp tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần dựa trên các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Gia đình bà không hề nhận được thông báo về việc bà bị bắt giữ hay bị tạm giam. Họ phải mất hàng tuần để tìm ra nơi bà bị giam giữ là trại tạm giam quận Du Bắc.

Những người thân của bà Nhâm đã tập trung tại trại tạm giam địa phương vào ngày 5 tháng 12 năm 2017. Họ được yêu cầu đến lấy quần áo của bà, vì cảnh sát đang chuẩn bị chuyển bà tới Nhà tù Nữ Cửu Long Pha. Lính canh đã từ chối hé lộ thông tin về phiên xét xử. Họ bảo với gia đình bà rằng phải chờ thêm hai tháng nữa mới được yêu cầu gặp bà trong tù.

Cảnh sát gọi điện cho gia đình bà vào đầu tháng 2 năm 2018, nhưng nhà tù nói rằng gia đình sẽ không được gặp bà nếu bà vẫn từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/5/362520.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/7/168975.html

Đăng ngày 14-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share