Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-10-2006] Các học viên nữ thường không cảm thấy thoải mái khi bàn về chủ đề sắc dục. Trong phần sau đây, tôi sẽ thảo luận về quá trình tôi đã loại bỏ tâm sắc dục, qua đó các đồng tu có thể sử dụng nó làm tham khảo cho mình.

Là người tu luyện, chúng ta không thể theo các nguyên lý của người thường. Chúng ta muốn tu luyện siêu xuất khỏi người thường, vì vậy cần có một tiêu chuẩn cao hơn cho chúng ta. Chúng ta không nên thuần túy mà nghĩ rằng bằng cách kiềm chế các hành vi của mình là chúng ta đã đạt được tiêu chuẩn. Trong các không gian khác, một niệm xuất ra là một quá trình rất chậm, nó được hiển hiện một cách hết sức rõ ràng trước mắt các sinh mệnh ở tầng cao hơn. Chẳng phải ý niệm của con người là một loại vật chất là gì?. Do vậy chúng ta cần phải tẩy tịnh từng ý từng niệm của mình.

Trong mối quan hệ giữa nam và nữ, tôi chưa bao giờ dám bước ra khỏi ranh giới thông thường. Tuy nhiên với một người đàn ông có những phẩm chất mà tôi ngưỡng mộ tôi lại cảm thấy bị anh ta hấp dẫn một cách vô thức. Tôi muốn được nói chuyện với anh ta, thậm chí đối xử với anh ta như một người bạn. Khi tôi nhìn thấy một người đàn ông như vậy, tôi đã cố tình chú ý đến diện mạo và thể hiện bản thân mình. Theo tiêu chuẩn của con người ngày nay, hành vi của tôi không phải là quá tệ, nhưng từ phương diện của học viên nó bắt nguồn từ những suy nghĩ về sắc dục. Vì chúng ta phải hành xử theo tiêu chuẩn của Đại Pháp, nếu không sẽ xuất hiện những hậu quả nghiêm trọng. Nếu chúng ta không nghiêm túc đối đãi với mối quan hệ nam nữ bất chính, chẳng phải chúng ta đang thuận theo dòng và đổ thêm dầu vào lửa với đạo đức xã hội đang ngày càng suy đồi sao? Từ điều này tôi đạt được thể ngộ rằng chúng ta nên tu bỏ dục vọng về tình trong các mối quan hệ nam nữ. Nhận thức này đã giúp ích cho tôi, nhưng chấp trước thì đôi khi vẫn xuất hiện. Tuy nhiên tôi có thể ngay lập tức nhận ra nó và chủ động kiểm soát dục vọng của mình.

Tôi nhận ra rằng dục vọng là một tâm chấp trước và cần được tu bỏ, nhưng làm được điều này quả là khó. Và nó đã từ từ suy yếu đi. Cách đây vài năm tôi không nghĩ là mình có dục vọng. Tôi chỉ dần dần hiểu ra rằng tâm sắc dục xuất phát từ tình. Các đồng tu không có một cuộc hôn nhân hòa ái không được trải nghiệm tình yêu lứa đôi mà họ muốn. Trong tâm họ khát khao cảm xúc và khi họ gặp được một người họ thích, mà người đó cũng có chút để ý tới họ, họ cảm thấy ấm áp và hạnh phúc không gì sánh nổi. Trong khi viết bài viết này, tôi đột nhiên nhận ra rằng mong muốn có cảm giác ấm áp và hạnh phúc chính là một quan niệm con người. Chính là những chấp trước của chúng ta đã mong muốn nó. Nó là tình. Nó là nền tảng của sắc dục.

Sau khi các đồng tu chỉ ra nhưng biểu hiện khác nhau của sắc dục, tôi từ từ ngộ ra rằng trước đây tôi không nhận ra tất cả những thành tố liên quan của nó, và tôi nghĩ rằng tôi đã xử lý chúng một cách hợp lý và tự nhiên. Tôi đã viết về những trải nghiệm của mình khi loại bỏ chấp trước này sau khi được các đồng tu khuyến khích. Trong quá khứ khi đề cập đến vấn đề sắc dục, rất nhiều đồng tu nghĩ rằng nó đơn giản là không có quan hệ tình dục lệch lạc hoặc không nuông chiều những suy nghĩ dâm dục, do vậy họ đã vô tình bỏ qua nó. Nhưng tất cả chúng ta đều có các phương diện của chấp trước này vì chúng ta đều vì tình mà sống. Một cách không tự biết, chúng ta đều thấm đẫm trong tình, trong khi tình có thể dẫn đến sắc dục và là một phương diện của sắc dục. Không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi chúng ta bắt gặp các bài chia sẻ của các học viên khác về tâm sắc dục, rất có thể đó chính là một điểm hóa cho thấy chấp trước mà chúng ta nên buông bỏ trong tu luyện.

Càng gần về cuối, các yêu cầu đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp càng cao hơn và nghiêm khắc hơn. Do đó chúng ta phải chính niệm chính hành đạt được tiêu chuẩn của Pháp ở các tầng sở tại của mình. Cho dù chúng ta gặp phải bất kể vấn đề gì, chúng ta nên coi chúng là hảo sự. Có vấn đề nghĩa là cần phải đề cao. Đối với những học viên dường như không có vấn đề về phương diện này, điều đó không nhất thiết có nghĩa là họ không có những chấp trước đó – mà có lẽ chúng chưa hiển lộ ra. Nếu chúng nổi lên, các vật chất xấu sẽ trở ra ngoài bề mặt, và đó là lúc để loại bỏ chúng.

Đây là những thể ngộ của cá nhân tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì chưa phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/10/7/139475.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/emh/articles/2006/10/25/79287.html

Đăng ngày: 12-02-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share