Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-12-2017] Tôi là một giáo viên tiểu học nghỉ hưu và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Tôi đã rất tinh tấn làm ba việc mà một đệ tử Đại Pháp nên làm. Tôi cũng rất vui khi nói rằng tất cả thành viên trong gia đình tôi đều tin vào sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và làm theo những chỉ dạy của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Các vấn đề sức khoẻ biến mất sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Chồng tôi là một nhà địa chất học và hầu hết thời gian trong năm phải đi công bên ngoài thị trấn, trừ mùa đông. Tôi tự chăm sóc ba con và làm công việc bận rộn của một giáo viên chủ nhiệm.

Tôi phải làm việc quá sức dẫn đến phát sinh nhiều vấn đề về sức khoẻ liên quan đến lưng, tim và dạ dày. Tôi cũng bị viêm phế quản, đây bệnh di truyền trong gia đình tôi; bà, mẹ và hai dì của tôi đều gặp vấn đề tương tự. Mắc căn bệnh này, mùa đông sẽ là khoảng thời gian tồi tệ nhất vì người bệnh sẽ bị ho và khó thở. Cả bốn người họ đều đã qua đời vì bệnh tim phổi. Mẹ tôi qua đời ở tuổi 59, và tôi nghĩ rằng mình cũng không ngoại lệ.

Tôi bây giờ đã 74 tuổi và không bị ho hay gặp vấn đề về hô hấp vì tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tất cả các bệnh khác của tôi cũng biến mất mà không cần điều trị.

Tôi từng có một khối u lớn trên cổ tay khiến tôi gặp khó khăn khi tiếp xúc. Các bác sĩ nói rằng họ có thể loại bỏ nó, nhưng nếu phẫu thuật không thành công, tôi sẽ không thể gập cổ tay được nữa. Tôi từng rất sợ phải phẫu thuật, nhưng không lâu sau khi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp, khối u đã biến mất không dấu vết.

Giành được sự ủng hộ của các thành viên trong gia đình

Con trai và hai con gái của tôi đã thấy được những thay đổi tích cực ở tôi. Tôi rất khỏe mạnh và không cần dùng bất kỳ loại thuốc nào. Khi tôi cảm thấy không khỏe, họ hiểu rằng tôi đang tiêu trừ nghiệp và sẽ khỏe lại sau vài ngày. Họ tin rằng Sư phụ đang chăm sóc cho tôi và không lo lắng.

Con gái lớn nhất của tôi là bác sĩ và đã bị thuyết phục bởi uy lực của Đại Pháp. Cháu chưa bao giờ cố thuyết phục tôi đến bệnh viện. Tôi không tham gia vào các hoạt động thể dục tại nơi làm việc và tiết kiệm rất nhiều chi phí y tế cho chính phủ.

Gia đình giúp tôi giảng chân tướng Đại Pháp

Hai con gái của tôi đôi khi cùng tôi đi ra ngoài để giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Chúng tôi phối hợp cùng nhau để giúp đỡ nhiều người thoái Đảng nhất có thể.

Con gái út của tôi cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cháu có công việc bận rộn và sống xa nơi làm việc, vì vậy chồng tôi và tôi giúp đỡ cháu chăm sóc bọn trẻ. Con gái tôi đã cố gắng thu xếp thời gian để giúp mọi người biết về Đại Pháp, và đôi khi cháu đi cùng tôi để lấy các tài liệu, phân phát chúng và nói chuyện với mọi người về Đại Pháp.

Một lần, chúng tôi thấy một cô gái đang ngồi ăn trên lề đường. Tôi đã qua trò chuyện với cô ấy. Trời bắt đầu mưa. Con gái tôi lấy hai chiếc ô che để chúng tôi có thể tiếp tục cuộc trò chuyện. Cuối cùng, cô gái đã đồng ý thoái Đảng và các tổ chức liên đới.

Chồng tôi cũng rất ủng hộ tôi. Mỗi ngày sau khi tôi trở về nhà, ông sẽ hỏi tôi xem đã giúp được bao nhiêu người thoái Đảng. Nếu tôi làm tốt, ông sẽ rất vui. Nếu tôi không làm tốt, ông sẽ an ủi và khích lệ tôi tiếp tục làm tốt hơn. Ông cũng chuẩn bị bữa tối sẵn sàng cho tôi khi tôi về nhà. Bất cứ khi nào có cơ hội, ông sẽ nói về bản chất tà ác của chủ nghĩa cộng sản và vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

Năm 2013, chồng tôi phát hiện có vấn đề về tiền liệt tuyến và cần phẫu thuật. Nhưng ông đã sớm hồi phục nhờ tín tâm vào Pháp Luân Đại Pháp và không phải đến bệnh viện. Ông hiện đã 77 tuổi, khoẻ mạnh và tràn đầy sức sống.

Con trai tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng cháu mua đồ lễ và thắp hương cho Sư phụ.

Con trai và con dâu tôi quản lý một quán ăn nhỏ và nghiêm túc làm theo lời dạy của Sư phụ:

“Bộ phận tu luyện [tại] người thường chúng ta, bất kể chư vị có bao nhiêu tiền, làm quan [chức] to đến mấy, chư vị làm kinh doanh cá thể, mở công ty, làm doanh nghiệp gì đi nữa, thì cũng không hề gì; [hãy] giao dịch công bằng, giữ tâm cho chính.” (Chuyển Pháp Luân)

Các con tôi áp dụng các nguyên lý này để làm tiêu chuẩn trong việc vận hành quán ăn. Đồ ăn mà chúng sản xuất hợp vệ sinh, có nhiều dinh dưỡng, giá cả hợp lý và truyền thống. Nhờ vậy chúng có nhiều khách hàng và kinh doanh rất tốt.

Tôi hầu như là người chăm sóc chính cho cháu trai mình, vì vậy cháu rất gần gũi tôi. Cháu ghi nhớ khá nhiều lời dạy của Sư phụ. Khi cháu sắp rời nhà đi học đại học, tôi hỏi cháu: “Làm sao để có thể làm một người tốt?” Cháu đã đọc câu này theo trí nhớ:

“Là một cá nhân, nếu thuận với đặc tính Chân Thiện Nhẫn này của vũ trụ, thì mới là một người tốt; còn người hành xử trái biệt với đặc tính này, thì đúng là một người xấu.” (Chuyển Pháp Luân)

Cháu hứa với tôi: “Bà ơi, cháu sẽ làm một người tốt như Sư phụ đã giảng. Bây giờ cháu cần tập trung vào việc học, một ngày nào đó, khi cháu đã thành danh, cháu sẽ lên tiếng bênh vực cho Pháp Luân Đại Pháp.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/24/358228.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/21/167668.html

Đăng ngày 10-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share