Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-10-2017] Một học viên Pháp Luân Công lớn tuổi đã kể với nhóm học Pháp ở địa phương chúng tôi rằng bà chưa bao giờ bỏ lỡ một buổi luyện công buổi sáng nào từ khi thông báo “Đài Phát thanh Minh Huệ qua vệ tinh: Luyện công buổi sáng chuyển thời gian bắt đầu sớm hơn (cập nhật)” được đăng tải.

Nhiều đồng tu chúng tôi cảm thấy xấu hổ khi nghe điều đó, đặc biệt vì có một số người đã không luyện công trong thời gian dài. Họ cũng chia sẻ rằng họ không thể thoát khỏi can nhiễu của cơn buồn ngủ. Sau đó, có một số người luyện công ít đi, nhưng đã chú tâm vào đề cao tâm tính và tham gia các hạng mục giảng chân tướng Pháp Luân Công.

Khi tôi mới tham gia luyện công buổi sáng, đó là một quá trình khó khăn, vì tôi mất một thời gian dài mới vứt bỏ được tâm an dật. Tôi khao khát được luyện công, nhưng khi đến giờ thức dậy, tôi lại lưỡng lự. Tôi nhận ra rằng suy nghĩ không muốn thức dậy không phải của tôi, do đó tôi đã phát chính niệm tiêu diệt nó. Sau bảy ngày tôi đã tự động tỉnh dậy khi đến thời gian luyện công vào buổi sáng.

Khi tôi nghĩ mình đã tìm kiếm Pháp Luân Công suốt cả cuộc đời, ý nghĩ muốn ngủ thêm một chút nữa quá mờ nhạt so với điều đó, và trở nên không còn nghĩa lý gì nữa.

Khi tôi bỏ bê việc luyện công trong thời gian dài, tôi gặp phải can nhiễu và chủ ý thức của tôi yếu đi. Tất cả các chủng quan niệm và nghiệp tư tưởng bắt đầu can nhiễu tôi và tôi không thể ngăn chặn hay tiêu diệt chúng.

Tôi cảm thấy xấu hổ vì mình không trân quý thời gian quý giá mà Sư phụ đã kéo dài để chúng ta tu luyện, mà thay vào đó tôi lại trao thời gian cho cựu thế lực. Mặc dù vẫn làm ba việc, nhưng cơ thể tôi bị suy yếu vì nghiệp bệnh. Trạng thái của tôi ảnh hưởng tới những chúng sinh mà tôi chịu trách nhiệm và tôi đã tự trách bản thân mình.

Một số học viên không luyện công theo hướng dẫn của Sư phụ, do đó chân của họ bị cứng, không gập lại được và không thoải mái. Tay của họ không tạo thành một đường thẳng và một số học viên không ngồi thẳng lưng khi đả tọa. Một số người thậm chí còn ngủ gật.

Tôi tin rằng nếu một người muốn làm tốt, mọi thứ có thể được chính lại. Tôi không có ý định chỉ ra khuyết điểm của một ai đó. Tuy nhiên, khi chúng ta luyện các bài công pháp đúng thời điểm, nó sẽ tạo ra một trường luyện công thần thánh và thù thắng ở không gian khác!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/5/355086.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/14/166060.html

Đăng ngày 1-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share