Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-9-2017] Những học viên Pháp Luân Đại Pháp khác thường hay nói rằng họ không thể tập trung khi học Pháp hay luyện công. Ngoài ra họ còn chia sẻ rằng họ không thể loại bỏ được những tư tưởng người thường và phát chính niệm cũng không giúp được gì. Tôi nhớ mình cũng từng vướng phải vấn đề đó. Đôi lúc tôi cũng thất bại trong việc loại bỏ những ý niệm bất chính, và nó đã làm tăng cường những chấp trước của tôi. Tôi đã chững lại ở tầng thứ này một thời gian dài.

Gần đây tôi đã hiểu sâu hơn về vấn đề này khi đọc bài giảng Pháp ở châu Âu của Sư phụ.

Loại bỏ những tư tưởng tiêu cực

Tôi bắt đầu tu luyện cách đây khoảng tám năm. Trong suốt ba năm qua, tôi đã dành thời gian nói cho mọi người biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp trên đường đi làm và về nhà. Lần nào tôi cũng cảm thấy lo lắng, e ngại và bị áp lực. Tuy nhiên, tất cả những suy nghĩ tiêu cực sẽ biến mất ngay khi tôi mở miệng ra để nói chuyện với mọi người.

“Những tư tưởng bất hảo này chư vị đương nhiên không thừa nhận nó, vậy thì bỏ đi đương nhiên sẽ nhanh, đó cũng chẳng phải tu tại tự kỷ công tại sư phụ sao? Vì sao tôi không bảo chư vị thừa nhận nó? Mọi người nghĩ thử xem, bộ phận nào đó trên thân thể chư vị chẳng phải của chư vị sao? Tay của chư vị khiến nó động thế nào thì nó động thế ấy; cánh tay chư vị khiến nó động thế nào thì nó động thế ấy; đầu của chư vị khiến nó động thế nào thì nó động thế ấy, bởi vì nó là [của] chư vị. Vậy cái tư tưởng này chư vị khiến nó tĩnh, vì sao nó lại không tĩnh đây? Bởi vì nó không phải chư vị. Cái ‘chư vị’ chân chính là thanh tịnh, [cái khác] đều là những thứ ô nhiễm hậu thiên, cho nên mới phải tu bỏ nó đi, vứt bỏ đi, đây chính là đang bài xích nó.” (Giảng Pháp tại Pháp hội châu Âu)

Khi đọc đoạn giảng Pháp này tôi nghĩ: “Ồ! Sự e ngại trước khi mình bắt đầu nói chuyện không phải là mình. Ngay cả những kích động, thất vọng và phiền muộn mà mình đã trải qua trong khi giảng chân tướng cũng không thuộc về chân ngã của mình! Trong trường hợp này, tất cả những ý niệm mà đang can nhiễu đến việc mình học Pháp, luyện công và phát chính niệm cũng không phải là mình. Mình nên loại bỏ chúng!”

Thi thoảng tôi cảm thấy xem chương trình TV hoặc đọc WeChat một lúc cũng không thành vấn đề, nhưng tôi không nhận ra rằng đó không phải là chân ngã của tôi muốn làm việc đó. Tôi không loại bỏ dục vọng này ngay lập tức và nó đã phát triển thành chấp trước vào việc xem TV và WeChat.

Kể từ khi có nhận thức này, khi không thể tập trung, tôi sẽ lập tức nhớ lại lời của Sư phụ về chân ngã của chúng ta là thuần tịnh.

Sư phụ giảng:

“Tu luyện thì ắt phải tìm được bản thân, tu bản thân. Nếu như chư vị có thể phân biệt rõ bản thân, chư vị nghĩ rằng: Đây không phải ta, ngươi cứ nghĩ đi, bản thân ta muốn nhập tĩnh, ta xem ngươi có thể loạn tưởng đến lúc nào. Coi nó như là tư tưởng của người khác.” (Giảng Pháp tại Pháp hội châu Âu)

Tôi làm theo hướng dẫn của Sư phụ trong việc loại bỏ những ý niệm xấu và thấy nó cực kỳ hiệu quả!

Bất cứ khi nào tâm sợ hãi ngăn không cho tôi giảng chân tướng cho mọi người, tôi sẽ nghĩ: “Đây không phải là tôi. Tôi cần phải thanh tỉnh.” Tôi liền lập tức bình tĩnh lại và nói cho mọi người nghe sự thật về Đại Pháp mà không có bất kỳ tâm chấp trước vào số lượng người mà tôi có thể nói chuyện cùng. Đó thật là một trạng thái thật tuyệt! Tôi đã trải nghiệm cảm giác bình an, từ bi và tốt đẹp mà tôi chưa từng trải nghiệm trước đây.

Tôi nhận ra rằng nếu chúng ta tu từng ý từng niệm, chúng ta phải hướng nội và phân tách những ý niệm bất hảo khỏi bản ngã của mình, phủ nhận và loại bỏ chúng. Điều này sẽ giúp chúng ta làm tốt ba việc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/17/353824.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/9/165991.html

Đăng ngày 30-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share