Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-9-2017] Năm nay tôi 51 tuổi và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 20 năm.

Cách đây ba năm, thị lực của tôi bắt đầu yếu đi, và gần đây nó trở nên xấu hơn. Tôi phải thường xuyên lau mắt mình bằng khăn giấy vì nó thường tiết ra những mủ đục. Sau khi luyện công vào buổi sáng, một lớp mủ cứng ứ lại quanh mí mắt của tôi, mủ chảy ra ngày càng nhiều hơn. Tôi hướng nội nhưng không thể tìm được nguyên nhân nào. Dần dần, tôi hình thành cảm giác bất lực và nghĩ rằng một học viên Pháp Luân Đại Pháp xảy ra những vấn đề này là không bình thường.

Tìm nguyên nhân

Hàng ngày tôi sử dụng một máy tính để làm việc, vậy nên tôi nghĩ rằng mắt mình bị tổn hại do sử dụng máy tính quá nhiều. Tuy nhiên, tôi là một học viên và không nên nhìn nhận vấn đề theo cách người thường.

Mùa hè này, tôi đã từ chối tất cả các cơ hội được đào tạo tại nơi làm việc và tập trung vào việc học và ghi nhớ Pháp, cũng như luyện công. Tôi làm mọi việc mà một học viên nên làm, nhưng vẫn có một số quan niệm xấu lẫn lộn vào. Tôi nghĩ rằng mình phải nhanh chóng ghi nhớ Pháp và học Pháp nhiều hơn để có thể tiếp tục tu luyện theo Pháp mà mình đã học thuộc được nếu một ngày nào đó tôi bị mù.

Tôi nhận ra rằng suy nghĩ này thực sự là thừa nhận bức hại của Cựu thế lực. Chúng ta nên phủ nhận hoàn toàn những an bài của cựu thế lực.

Thật bất thường vì mắt tôi đau ngay khi tôi dùng máy tính để làm các việc của người thường. Tuy nhiên, khi tôi dùng máy tính để làm các hạng mục Đại Pháp, mắt của tôi cũng đau nhưng mức độ nhẹ hơn nhiều. Đây là trường hợp xảy ra ngay cả khi tôi làm việc liên tục trong nhiều giờ liền cho một hạng mục Đại Pháp.

Khi đến nhóm học Pháp vào tối hôm qua, tôi đã thêm vào một niệm khi phát chính niệm: tiêu hủy tà ác trong các không gian khác khiến thị lực của tôi bị mờ. Điều đó đã tạo ra thay đổi nhỏ.

Khi phát chính niệm vào sáng nay, tôi thêm một niệm đặc biệt nhắm vào mắt mình: Sư phụ, xin Ngài gia trì cho con; con sẽ thanh trừ và tiêu diệt tà ác trong không gian khác khiến thị lực của con bị mờ và phủ nhận bức hại của cựu thế lực.

Sau khi phát chính niệm, Sư phụ điểm hóa cho tôi rằng mắt được dùng để nhìn các sự việc. Với người tu luyện, mắt còn có nhiều chức năng hơn chứ không chỉ là dùng để nhìn các vật. Cảnh tượng về thiếu sót của các học viên khác xuất hiện trước mắt tôi ngay lúc đó.

Nhớ lại thiếu sót của những người khác

Cách đây 10 năm, một học viên mà tôi thường gặp gỡ đã tố cáo tôi với cảnh sát vì cô ấy không chịu được áp lực khi bị giam giữ. Lý do thực sự khiến tôi bị bức hại là vì tôi có một thiếu sót trong tâm tính và không có chính niệm mạnh mẽ.

Tuy nhiên, tư tưởng của tôi thường bị chấp trước người thường làm dao động, và trong tâm tôi vẫn oán hận học viên này. Tôi không hài lòng với những gì cô ấy đã làm. Trên bề mặt, chúng tôi khá hòa ái, nhưng sâu thẳm trong tâm, tôi không muốn nói chuyện với cô ấy, và tôi nhìn mọi thứ về cô ấy dưới góc nhìn tiêu cực. Đây là một chấp trước lớn! Cựu thế lực nhìn thấy rõ điều này và có thể đã dùng nó để bức hại tôi.

Có một học viên khác ở độ tuổi 80 đắc Pháp từ năm 1996. Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, bà ấy buông lơi và rất không nghiêm túc trong tu luyện vì có tâm sợ hãi. Có vẻ như tình cờ mà tôi biết bà ấy. Sau đó, một vài học viên lập một nhóm học Pháp tại nhà bà.

Tôi đã rất lo lắng cho bà, vì bà không theo kịp việc học Pháp và có nhiều chấp trước người thường. Tôi nói điều này với bà. Bà cũng muốn chấp nhận những lời khuyên của tôi. Chồng bà cũng từng tu luyện Pháp Luân Công, nhưng ông đã dừng tu luyện sau khi cuộc đàn áp bắt đầu. Sau đó, chân và bàn chân của ông bắt đầu có nhiều vấn đề.

Hai tháng trước đó, học viên cao tuổi này bị ngã xe khi đi ra ngoài làm những việc không cần thiết. Con trai bà buộc bà phải phẫu thuật. Một học viên muốn giúp bà tăng cường chính niệm nhưng gặp phải nhiều ngăn trở. Con trai bà không đồng ý, và đã chụp một bức ảnh của học viên kia, đe dọa sẽ tố cáo bà. Sau đó, học viên cao tuổi này nói với tôi rằng con trai bà cũng bí mật chụp ảnh tôi. Tôi sợ hãi và oán giận bà. Cuối cùng, học viên cao tuổi này sợ liên lụy đến những học viên khác nên đã phẫu thuật theo ý của con trai.

Sau khi phẫu thuật, bà rất khó đi lại, và tình trạng của chồng bà xấu đi. Ông đã học Pháp và được trải nghiệm uy lực của Đại Pháp. Tuy nhiên, ông vẫn không kiên định tiếp tục tu luyện, vì không vứt bỏ được chấp trước vào bệnh. Học viên cao tuổi đó đã bị kéo xuống và không thể học Pháp tốt. Ngoài ra, bà vẫn có nhiều chấp trước người thường.

Sau khi những cảnh tượng này nhanh chóng vụt qua tâm trí tôi, tôi đã phát hiện ra chấp trước khiến thị lực của mình kém đi – đó là nhìn vào những thiếu sót của các học viên khác. Tôi đã không ngộ được rằng những học viên đó cũng như những tấm gương. Những thiếu sót của họ cũng chính là phản ánh những thiếu sót của tôi. Tại sao tôi lại nhìn thấy những chấp trước của họ? Đó là vì tôi cũng có nhiều chấp trước người thường, như sợ hãi, oán giận, xem thường học viên khác, tật đố, v.v.. Sao tôi có thể đề cao nếu không vứt bỏ những chấp trước này?

Và đột nhiên, mắt tôi nhìn lại được rõ ràng. Tôi xúc động rơi lệ, tôi biết chính là Sư phụ tôn kính đã cấp cho tôi cơ hội nhận ra và loại bỏ rất nhiều những thứ bất hảo. Cảm tạ Sư phụ. Cảm tạ Đại Pháp!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/9/353514.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/17/166094.html

Đăng ngày 30-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share