Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Mỹ

[MINH HUỆ 5-8-2017] Tôi di cư từ Trung Quốc đến Mỹ từ hai năm trước. Tại đây tôi đã giảng chân tướng cho nhiều khách du lịch người Hoa ở các điểm du lịch, vì vậy tôi muốn chia sẻ một số kinh nghiệm của mình trong quá trình này.

Bảo trì từ bi, loại bỏ tâm phán xét và hướng nội

Sư phụ giảng:

“Chỉ cần chư vị gặp, thì chư vị đều nên cứu, dù là thân phận gì giai tầng gì, dù họ là tổng thống hay ăn xin. Trong con mắt của Thần, sinh mệnh là đồng đẳng, ‘giai tầng’ là do xã hội nhân loại phân hoạch ra.“ (Thế nào là đệ tử Đại Pháp)

“Bất kể một tâm nào, bất kể một loại chấp trước gì, đều sẽ thành khó nạn cho tiến bộ và đề cao của chư vị, đồng thời cũng sẽ bị cựu thế lực, những nhân tố tà ác kia lợi dụng, nhất định thế.“ (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)

Ban đầu khi tôi nói với mọi người vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, trong tâm tôi lúc đó có một số ý niệm đánh giá như: “Người đàn ông này có vẻ tốt.” “Người phụ nữa kia có vẻ khó để cứu.” “Có vẻ như mình thích người này.” “Cậu/cô bé này có vẻ không tốt.”

Tôi biết những ý niệm này là sai lầm, vì thế tôi đã cố gắng để loại bỏ nó.

Có lần tôi gặp một người đàn ông trung niên trông rất dữ tợn. Bỏ qua những cảm xúc này, tôi đã tiến lại gần ông và nói: “Ông có biết lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Công không?”

Ông mỉm cười và nói: “Dù có một vài người ở công ty tôi tu luyện pháp môn này, nhưng tôi không biết gì nhiều cả.” Sau đó tôi đã dành vài phút để trò chuyện với ông ấy.

Tôi nhận ra bản thân mình có những quan niệm người thường trong lúc giảng chân tướng cứu độ chúng sinh.

Chính vì thế, tôi không còn bị ảnh hưởng khi mọi người từ chối hoặc không đồng ý với tôi. Tâm tôi luôn giữ tâm hoà ái và phát chính niệm, hy vọng rằng họ sẽ có cơ hội thứ hai trong tương lai được đắc cứu.

Ở một khía cạnh khác, tôi cảm thấy tôi đang làm tốt và tự sinh ra thêm tâm tự mãn. Dù tôi biết Sư phụ đã an bài tất cả mọi thứ, nhưng cựu thế lực vẫn nhân cơ hội nhắm vào lỗ hổng của tôi.

Một ngày nọ, có hai người đứng trong hàng khách du lịch lăng mạ tôi. Tôi đã nói với họ: “Nếu các bạn nghe câu chuyện ở từ hai phía, các bạn sẽ biết ai sai ai đúng.” Sau đó tôi nhớ lại cuộc nói chuyện với một đồng tu, người gần đây mới được đi tị nạn từ Trung Quốc sang Mỹ. Khi anh ấy nói với tôi có nhiều người thường lăng mạ anh ấy trong lúc anh ấy giảng chân tướng, tôi đã nghĩ: “Chắc hẳn anh phải có vấn đề. Không có ai lăng mạ tôi cả.”

Tôi nhận ra mình đã rất cố chấp và còn nghĩ rằng mình cần chỉ dạy cho anh ấy một số vấn đề khi giảng chân tướng. Cựu thế lực đã dùng lỗ hổng này để bức hại tôi, bởi tâm tính tôi chưa đề cao. Và khi tôi nỗ lực để đề cao tâm tính, dường như Sư phụ đã giúp tôi loại bỏ rất nhiều vật chất xấu từ thân thể và trong tâm tôi.

Sau này khi tôi nói chuyện với du khách, tôi cảm thấy trường năng lượng ở điểm du lịch đã hòa ái trở lại. Tôi nhận ra sự thật rằng bất cứ khi nào chúng ta bị can nhiễu, chúng ta đều nên hướng nội, điều chỉnh bản thân, đồng hoá với Đại Pháp và phát chính niệm để loại bỏ cựu thế lực.

Tâm nguyện lớn nhất của Sư tôn là cứu độ chúng sinh, và điều đó cũng chính là ước nguyện của chúng ta. Vì thế chúng ta phải loại bỏ mọi can nhiễu của cựu thế lực.

Ưu tiên giảng chân tướng

Tôi nhận ra tôi có thói quen đứng quá gần du khách trong lúc giảng chân tướng, hoặc cầm tài liệu Đại Pháp đứng phát ở một điểm thật xa. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra hai cách này không hiệu quả.

Sư phụ giảng:

“Vô cầu nhi tự đắc’! Hết thảy những gì đệ tử Đại Pháp làm hôm nay chính là trách nhiệm mà lịch sử trao cho chư vị, chư vị hãy đường đường chính chính làm cho tốt những gì chư vị nên làm, tất cả đều ở trong đó.“ (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Tôi nhận ra chìa khoá ở đây không phải kết quả những hành động của tôi, hoặc tôi đã thuyết phục được bao nhiêu người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Sau đó tôi bắt đầu đối xử tốt hơn với các du khách, và coi họ như những người bạn cũ của mình. Tôi thường chào hỏi họ mỗi khi họ tới bàn thông tin của chúng tôi. Đôi khi tôi đi bộ một đoạn ngắn với một du khách, trong khi giảng chân tướng. Nhiều người sau đó đã nhận tài liệu tôi đưa cho họ. Nếu tôi gặp một người mà họ không chú ý đến lời của tôi, tôi sẽ nói: “Xin hãy lấy tờ tài liệu này và xem nó khi bạn có thời gian. Trong này có đưa ra những vấn đề quan trọng mà bạn muốn biết.”

Tôi nói với nhiều người về tội ác phản nhân loại của ĐCSTQ, và nói họ chia sẻ thông tin này cho gia đình và bạn bè. Tôi cũng thường gặp những người tôi đã giảng chân tướng trước đó. Một số nói: “Bạn vất vả quá!” hoặc “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Một số còn giơ ngón tay cái với tôi.

Có nhiều học viên ở địa khu tôi, kể cả tôi, đều có những quan niệm định kiến về người Trung Quốc Đại lục. Ví dụ, một số tin rằng những người Hoa này rất cứng đầu và khó cứu. Những người khác nói những người Hoa này không thích nghe chân tướng về Đảng. Đừng để những quan niệm này ngăn cản chúng ta cứu độ chúng sinh. Trên thực tế, tất cả những điều này là an bài của cựu thế lực. Sư phụ giảng:

“Người Đại Lục dẫu bị ô nhiễm thế nào, ở bên dưới bề mặt là có một tầng màng mỏng ngăn cách, hễ mở bỏ ra thì sẽ là bản thân chính họ, sẽ như đạo đức nhân phẩm của những năm 1960. Tương lai tôi sẽ mở bỏ cái đó ra.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)

Tôi nhận ra chúng ta phải loại bỏ những quan niệm người thường để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ cứu độ chúng sinh!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/5/352077.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/15/165042.html

Đăng ngày 26-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share