Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-07-2017] Betta (bí danh) là một học viên Pháp Luân Công trong vùng. Cô bị bắt vì tín tâm vào Pháp Luân Công nhưng đã sớm được thả. Cô ấy nói với tôi rằng điều phối viên Đại Pháp đã tới sở làm và nói rằng cô ấy cần phải giải thích cho các học viên trong vùng về những gì cô ấy đã làm sai và vì sao cô lại được thả. Rõ ràng ông đã nghi ngờ về Betta.

Khổ nạn của Betta

Điều phối viên của Betta đã chất vấn cô: “Tôi có một số câu hỏi. Trước tiên, tại sao cô lại được thả rất nhanh trong lần gần nhất cô bị bắt mặc dù họ tịch thu rất nhiều tài liệu về Pháp Luân Công trong nhà cô?

“Thứ hai, chỉ một vài ngày sau, cô đã đi tìm những người đã bắt mình, giả dụ đó là giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Vào thời điểm đó cô đã không giữ được chính niệm, vì vậy dường như cô không thể giảng chân tướng cho họ. Có lẽ cô phải báo cáo định kỳ cho họ? Có đúng như vậy hay không?

“Thứ ba, làm sao sau khi cô được thả, nhiều học viên khác lại bị bắt giam và bị bức hại?

Betta đã bị sốc bởi những câu hỏi này và không biết phải trả lời như thế nào. Nhưng những người khác cũng đề nghị cô phải “tự thanh minh” như vậy.

Tôi cũng bị sốc vì những câu hỏi của điều phối viên, và ý niệm đầu tiên của tôi là tâm tật đố chính là lý do tại sao ông lại hỏi những điều như vậy. Liệu các học viên có nên bị bức hại khi những tài liệu Pháp Luân Công đã được tìm thấy trong nhà của họ hay không? Chúng ta cố gắng giải cứu các học viên bị bắt, vậy tại sao chúng ta quá ngạc nhiên nếu ai đó được thả? Tại sao chúng ta phát chính niệm, viết thư giảng chân tướng, thuê luật sư, và giảng chân tướng cho những người tham gia bức hại?

Chúng ta muốn đạt được điều gì khi tiêu tốn quá nhiều công sức và tiền bạc đến như vậy? Nếu chúng ta không vui vì đồng tu của chúng ta đã được giải cứu, hoặc trái lại, nếu chúng ta nghĩ rằng điều đó là không bình thường khi họ được thả, thì tại sao chúng ta lại cố gắng giải cứu họ?

Nếu chúng ta trở nên thành kiến đối ​​với các học viên khi các nhà chức trách thả họ, những niệm đầu bất chính và vật chất xấu có thể trở thành một phần trong trường không gian của học viên đó. Sau đó những nỗ lực giải cứu các học viên trong tương lai có thể sẽ không thành công.

Betta nói rằng cô đã không tự bảo vệ mình khi bị điều phối viên buộc tội, nhưng cô đã rất buồn và nói rằng sau đó cô đã chán nản. Cô nhận ra rằng mình phải hướng nội tìm và buông bỏ chấp trước. Cô ấy vẫn đọc sách Đại Pháp, phát chính niệm và hướng nội tìm những niệm đầu bất chính.

Sư Phụ đã giảng:

“Người ở Trung Quốc có quan niệm được ươm trồng trong văn hoá của tà đảng Trung Cộng mà thành. Tư tưởng, quan niệm, phương thức sinh hoạt, hành vi trong cuộc sống, đều là trong trạng thái ấy mà hình thành .” (“ Pháp giảng tại Pháp hội quốc tế New York năm 2009”)

“Người có tâm tật đố là coi thường người khác, không để người khác hơn mình, thấy người khác hơn họ thì họ chẳng cân bằng trong tâm, không chịu nổi, không phục .” (“ Vứt bỏ tâm tật đố” Pháp Luân Công)

Betta nói với tôi rằng điều phối viên địa phương của cô ấy đã giảng chân tướng về Pháp Luân Công và cũng phối hợp mọi việc rất tốt, nhưng anh ấy đã không tán thành cách Betta giảng chân tướng về Pháp Luân Công.

Betta đã nói cho những người mà cô gặp trên xe buýt về cách làm những việc tốt để nâng cao đạo đức của mình, trong khi điều phối viên ưa nhấn mạnh đến thông tin về việc thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống. Điều phối viên đã không nghĩ rằng những thông tin của Betta được tính là giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Tâm tật đố đó khởi xuất từ tâm tranh đấu của ông ấy.

Gián cách giữa các học viên

Cách đây vài năm, học viên Daly (bí danh) đã bị cáo buộc là mật vụ, vì nhiều học viên hợp tác với cô để phát tài liệu đã bị bắt. Betta nghe được điều này, nhưng cô không thể tin rằng Daly thực sự là gián điệp.

Daly nói với Betta về số lượng tờ rơi và đĩa DVD về Pháp Luân Công mà cô phát trong một ngày, Betta nghĩ rằng cô ấy đang hiển thị. Trên thực tế, chính tâm tật đố khiến Betta nghĩ theo cách đó.

Betta cho rằng đây chính là một phần lý do tại sao điều phối viên địa phương đã nghi ngờ cô. Quay trở lại khi Betta nghe tin Daly bị nghi ngờ là gián điệp, Betta đã không giúp loại bỏ những niệm đầu bất chính do tâm tật đố tạo ra, và sau đó cô cũng nghi ngờ về Daly. Sự gián cách giữa các đồng tu đã tăng lên.

Betta nghĩ rằng mỗi học viên nên loại bỏ tâm tật đố để ngăn chặn hay loại bỏ bất kỳ gián cách nào giữa các học viên. Nếu không, sẽ rất khó cho các học viên trong vùng hình thành một chỉnh thể lớn mạnh và phối hợp chặt chẽ với nhau.

Hình những niệm đầu tích cực

Trong vùng của tôi, các học viên Pháp Luân Công đã phối hợp để giải cứu một số học viên bị bắt, nhưng chỉ rất ít học viên đã được thả. Qua chia sẻ những trải nghiệm với nhiều học viên tôi phát hiện ra rằng không phải mọi việc họ làm đều chiểu theo Pháp.

Họ đã suy nghĩ về những sơ hở của những học viên bị bắt và tìm chấp trước của họ. Các loại tâm tật đố và những niệm đầu bất hảo mạnh mẽ đã bị đẩy vào trường không gian của những học viên bị bắt và những niệm đầu bất chính đã giúp cựu thế lực tìm ra những sơ hở.

Các học viên Pháp Luân Công được tạo ra bởi Pháp của vũ trụ mới và không có quan hệ gì với cựu thế lực, ngay cả khi họ làm sai điều gì. Các học viên đang được Pháp chính lại. Không học viên nào nên thừa nhận cựu thế lực. Chúng ta nên phủ nhận hoàn toàn cựu thế lực, loại bỏ những niệm đầu bất hảo trong trường không gian của mình và giải cứu các đồng tu bằng chính niệm.

Tâm tật đố cấu thành từ những niệm đầu bất hảo và đi ngược với Pháp lý Chân Thiện Nhẫn của Pháp Luân Công. Tâm tật đố đối lập với tâm từ bi và tạo ra gián cách giữa các học viên. Để hình thành một chỉnh thể lớn mạnh, mỗi học viên phải loại bỏ hoàn toàn tâm tật đố. Càng ít niệm đầu bất chính bao nhiêu, càng nhiều chính niệm xuất lai bấy nhiêu.

Mỗi học viên nên nhận ra tầm quan trọng của việc loại bỏ tâm tật đố và đối xử từ bi với các học viên khác. Khi đó, một chỉnh thể lớn mạnh sẽ được hình thành, mà không có sơ hở nào bị dùi vào.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/17/351212.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/7/165969.html

Đăng ngày 25-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share