Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-5-2017] Gần đây, cha mẹ của một nghệ sĩ dương cầm mù nổi tiếng đã bị xét xử ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông vì tu luyện Pháp Luân Công.

Vào ngày 18 tháng 7 năm 2017, ông Kim Vĩnh Tân, 60 tuổi, và bà Biện Lệ Huấn, 58 tuổi, đã bị đưa ra xét xử tại tòa án quận Thị Bắc. Luât sư của họ biện hộ rằng không có cơ sở pháp lý nào cho việc buộc tội thân chủ mình, vì hiến pháp Trung Quốc trao quyền tự do tín ngưỡng cho người dân. Không có phán quyết nào được công bố vào cuối phiên xét xử.

Phiên tòa xét xử này diễn ra khoảng 7 tháng sau khi hai vợ chồng ông Kim và bảy học viên khác bị bắt giữ vì đọc sách Pháp Luân Công tại nhà ông vào ngày 2 tháng 12 năm 2016.

Mặc dù bảy người đã được thả ra, nhưng ông Kim và bà Biện vẫn bị giam giữ hình sự và bị đưa đến trại giam Phổ Đông.

Theo thông tin từ một nguồn giấu tên, cảnh sát đã theo dõi cặp vợ chồng từ năm 2015. Cảnh sát đã lắp đặt một camera giám sát bên ngoài căn nhà của mẹ ông Kim vào tháng 2 năm 2016. Điện thoại của ông cũng bị giám sát.

Tháng 4 năm 2017, cảnh sát đã đưa vụ việc của hai vợ chồng lên Viện kiểm sát quận Thị Bắc, nhưng Viện kiểm sát đã trả lại hồ sơ vụ việc vì dẫn chứng không đầy đủ.

Cảnh sát lại nộp hồ sơ cho viện kiểm sát vào ngày 9 tháng 6 năm 2017, và ngày hôm đó, viện kiểm sát đã [quyết định] đưa vụ việc ra tòa.

Bối cảnh

Ông Kim Vĩnh Tân và bà Biện Lệ Huấn là cha mẹ của nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng Kim Nguyên Huy, vốn bị mù bẩm sinh. Hai vợ chồng đã nhận ra tài năng của con trai mình. Là một gia đình có thu nhập thấp, họ đã làm thêm các công việc bán thời gian để có thể chi trả cho những lớp học piano của con mình.

Hai vợ chồng đã gặp nhiều vấn đề về sức khỏe [do lao động vất vả], trong khi kỹ năng chơi piano của Nguyên Huy được cải thiện đáng kể. Bà Biện đã nhiều lần rơi vào tình trạng nguy kịch do bị đột quỵ và đau tim. Bà đã bị sa thải việc từ khi mới 30 tuổi.

Khi con trai họ 14 tuổi, cha mẹ của cậu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và sau đó mọi bệnh tật đều không còn nữa.

Bất chấp bị mù, con trai họ đã trở thành một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, và thường xuyên biểu diễn cả trong và ngoài Trung Quốc. Nhưng cha mẹ của anh, những người đã từng được các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin một cách rộng rãi về sự giáo dục xuất sắc dành cho con trai mình, hiện lại đang bị giam giữ và bức hại vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/15/352539.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/26/165169.html

Đăng ngày 8-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share