Bài viết của Phóng viên Minh Huệ tỉnh Quảng Đông

[MINH HUỆ 27-8-2017] Các sinh viên trường Cao đẳng Thiên Hà thuộc Đại học Bách Khoa tỉnh Quảng Đông sẽ bắt đầu năm học vào ngày 1 tháng 9, nhưng một trong những giáo sư của trường vẫn bị giam giữ từ khi bị bắt cách đây hơn hai tuần.

Ngày 10 tháng 8 năm 2017, giáo sư Tằng Hạo bị cảnh sát bắt giữ khi đang mua đồ ăn sáng. Cư dân thành phố Quảng Châu 43 tuổi này là mục tiêu bị bắt giữ vì anh từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại.

50bb34ddc037da500469640bf4e37b3a.jpg

Giáo sư Tằng

Cảnh sát đã giật chìa khóa của giáo sư Tằng và lục soát nhà ông. Họ đã tịch thu các sách Pháp Luân Công và một ổ đĩa flash có chứa giáo án cho kỳ học mới của ông.

Giáo sư Tằng đang hướng dẫn luận án cho 20 sinh viên trước khi bị bắt và được giao giảng dạy khoảng 100 sinh viên trong kỳ học mùa thu. Trong khi ông vẫn bị giam tại Trại tạm giam Nam Châu, trường học của ông đang cố gắng tìm một giáo sư khác để thay thế.

Cảnh sát toan lục soát nhà của cha giáo sư Tằng vào cùng ngày ông bị bắt, nhưng họ đã từ bỏ kế hoạch này khi ông cụ dọa sẽ kiện họ vì vào nhà ông mà không có giấy chứng minh nhân dân hay lệnh khám xét. Người cha già 76 tuổi này cũng là một học viên Pháp Luân Công và cũng từng ba lần bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ông cụ đã tới đồn cảnh sát địa phương và sở cảnh sát nhiều lần để yêu cầu thả con trai, nhưng không một ai cho ông biết ai là người phụ trách vụ việc này. Cháu nội 3 tuổi mà ông cùng đưa đến gặp cảnh sát liên tục kêu khóc: “Cháu không muốn về nhà. Cháu muốn vào trong gặp bố.”

Cảnh sát tiếp tục leo thang trong cách cáo buộc giáo sư Tằng. Ban đầu, họ nói rằng đây là một vấn đề tín ngưỡng nhưng sau đó họ lại nói thành “cấu kết với thế lực nước ngoài”. Thông báo giam giữ hình sự gửi đến nhà giáo sư Tằng cho thấy ông bị quy tội “sử dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật” – một tội danh mà ĐCSTQ định sẵn nhằm định tội và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công. Ông nói với luật sư của mình rằng trong thời gian thẩm vấn, cảnh sát đã tuyên bố rằng ông là mối đe dọa cho an ninh quốc gia.

Đây không phải lần đầu tiên giáo sư Tằng trở thành mục tiêu bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông đã hai lần bị giam giữ không lâu sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999. Ông cũng bị sa thải, mất công việc giảng dạy đầu tiên. Để tránh bị bắt, ông đã phải sống xa nhà từ năm 2001 đến năm 2003, trong thời gian đó cha ông bị quản thúc tại nhà và mẹ ông mắc bệnh tim nghiêm trọng do căng thẳng. Cảnh sát liên tục sách nhiễu và theo dõi đôi vợ chồng già này và họ phải sống trong nỗi sợ hãi cả ngày lẫn đêm.

Lần bắt giữ gần đây nhất của giáo sư Tằng khiến mẹ ông nhớ lại những khổ nạn trước đây mà cả gia đình bà đã trải qua. Bà tự hỏi liệu bà có thể sống được đến lúc chứng kiến con trai mình được trả tự do hay không. Bà và những người khác trong gia đình không được gặp giáo sư Tằng từ khi ông bị bắt giữ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/27/353027.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/29/165219.html

Đăng ngày 6-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share