[MINH HUỆ 20-7-2017] Ngày 20 tháng 7 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới đã tổ chức các hoạt động, kỷ niệm 18 năm Pháp Luân Công phản bức hại ôn hòa. Ngày 20 tháng 7 cách đây 18 năm, bè lũ Trung Cộng của Giang Trạch Dân đã phát động cuộc đàn áp điên cuồng nhằm vào Pháp Luân Công, các tham quan tham gia bức hại đều đang nhận quả báo và bị tống vào ngục, còn Pháp Luân Công đang hồng truyền trên toàn thế giới, chân tướng về Pháp Luân Công đang truyền rộng ở Đại Lục và hải ngoại, cuộc bức hại đã đến những ngày cuối cùng.

Trên Minh Huệ Net, có thể thấy nhiều các sự kiện lớn về Pháp Luân Công đang hồng truyền trên thế giới, và tin tức về bức hại sắp kết thúc. Dưới đây là vài ví dụ:

Theo báo cáo của Minh Huệ, ngày 14 tháng 5 năm 2017, Hội Giao lưu Tâm đắc thể hội Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp New York đã được long trọng tổ chức tại Brooklyn, Trung tâm Barclays (Barclays Center). Có hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công đến từ 58 quốc gia và địa khu, từ các dân tộc khác nhau, các nền văn hóa khác nhau đến tham gia hội giao lưu lần này.

Minh Huệ Net đưa tin, ngày 13 tháng 5 năm 2017, hơn 100 vị quan chức chính phủ các cấp đã gửi thư chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp (cũng gọi là Pháp Luân Công) đã hồng truyền thế giới 25 năm, đồng thời kỷ niệm 18 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Theo báo cáo của Minh Huệ, từ giữa năm 2016 cho đến nay, các tỉnh Sơn Tây, Hà Bắc, Liêu Ninh, Giang Tô, Bắc Kinh, Hắc Long Giang, Quảng Đông, Thiên Tân, An Huy, Sơn Đông, Nội Mông, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hồ Bắc, Hà Nam, Cát Lâm, Quảng Tây, tổng cộng 17 tỉnh thành tại Trung Quốc đã xuất hiện việc các học viên được trả tự do, thậm chí còn tuyên án vô tội.

Tháng 5 năm 2015, đã có khoảng hai trăm nghìn người đệ đơn kiện kiện Giang Trạch Dân lên Viện kiểm sát và Tòa án Tối cao Bắc Kinh.

Những kẻ nghe theo Giang Trạch Dân bức hại tàn khốc Pháp Luân Công như Chu Vĩnh Khang, Từ Tài Hậu, Lộc Tuấn Sơn, Vương Lập Quân, Lý Đông Sinh, Bạc Hy Lai, Tô Vinh, Chu Bổn Thuận, Hề Hiểu Minh, Mã Kiến, Chu Minh Quốc, Trương Hoạt, Võ Trường Thuận, Triệu Lê Bình và nhiều quan chức cấp cao khác đã bị đưa ra trước công lý, kẻ cầm đầu cũng sẽ sớm bị ngã ngựa. Cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân đã thể hiện ra sự tan rã.

Vì khuôn khổ bài báo có hạn, không thể liệt kê hết các ví dụ khác, nhưng những sự kiện này đã cho chúng ta thấy, mặc dù 18 năm bị bức hại, nhưng các học viên Pháp Luân Công vẫn kiên trì với đức tin của mình, Pháp Luân Công đã truyền rộng khắp thế giới, luôn được chào đón bởi người dân và chính phủ các nước. Ở Trung Quốc Đại Lục, mặc dù vẫn đang tiếp diễn nhưng cuộc đàn áp ngày càng trở nên không được lòng dân. Mặc dù hệ thống Phòng 610 mà Giang Trạch Dân dựng nên vẫn đang thao túng tòa án hãm hại các học viên Pháp Luân Công, nhưng đã có những tòa án đủ can đảm tuân theo Pháp luật phóng thích vô tội các học viên Pháp Luân Công. Cán bộ các cấp tham gia bức hại Pháp Luân Công lần lượt ngã ngựa hoặc vào tù. Một mặt là do việc tham gia bức hại vốn dĩ là những kẻ đạo đức bại hoại, tham ô hủ bại. Một mặt khác đây là sự báo ứng vì đã bức hại học viên Pháp Luân Công.

Mười tám năm trước, bè phái Trung Cộng của Giang Trạch Dân đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công, ỷ mạnh hiếp yếu. Đối mặt với chế độ độc tài tàn bạo của Giang Trạch Dân, các học viên Pháp Luân Công tại Đại Lục và hải ngoại đã luôn phản kháng bức hại bằng các phương thức thiện lương, ôn hòa và phi bạo lực. Trong 18 năm trở lại đây họ chưa bao giờ có một hành động bạo lực nào trả đũa các nhân viên công an, viện kiểm sát và tòa án đã bức hại họ. Thay vào đó, họ tin rằng những người này là nạn nhân của tuyên truyền lừa dối và bị ĐCSTQ ép buộc bức hại, đánh đập, tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Vì vậy, các học viên Pháp Luân Công không những không ghét bỏ họ, mà còn giải thích cho họ hiểu rằng Pháp Luân Công là tốt, Pháp Luân Công dạy mọi người làm điều tốt, các học viên Pháp Luân Công là những người tốt, họ không nên bắt bớ những người tốt. Sự thiện lương của học viên Pháp Luân Công đã làm cảm động nhiều cán bộ công an, họ không còn tham gia vào chính sách bức hại học viên Pháp Luân Công và thậm chí còn giúp đỡ những học viên trong hoàn cảnh cho phép của họ.

Từ năm 2004, các học viên Pháp Luân Công đã phân phát sách “Cửu Bình”, đồng thời khuyên người dân Đại Lục sử dụng hóa danh để thoái xuất khỏi Trung Cộng và các tổ chức liên đới của nó bao gồm Đảng, Đoàn, Đội, (gọi tắt là tam thoái). Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công, là dựa vào bộ máy tuyên truyền vu khống và bộ máy bạo lực của Trung Cộng. Đối diện với chính sách bạo lực của Trung Cộng, các học viên Pháp Luân Công đã không hạ mình khuất tất, nhưng không khởi nghĩa vũ trang, mà là theo một cách hòa bình, phi bạo lực để nói với mọi người về lịch sử thực sự của Đảng Cộng sản, để thuyết phục mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Đây không phải là tham gia vào chính trị. Các học viên Pháp Luân Công không có hứng thú đối với chính quyền, các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới chưa bao giờ tham gia vào tranh chấp chính trị. Thuyết phục mọi người thoái đảng, chính là thoát khỏi chính trị tà ác của ĐCSTQ. Đã có hơn hai trăm triệu người Trung Quốc tuyên bố thoái Đảng. Đất nước Trung Quốc sẽ có một tương lai tươi sáng chỉ khi Trung Cộng sụp đổ. Đây là điều có ích đối với tất cả người dân Trung Quốc.

Mười tám năm nay, các học viên Pháp Luân Công đã kiến lập kỷ lục về sự thiện lương hòa bình hoàn mỹ không tì vết. Đứng trước kỷ lục này, Trung Cộng đã tiến hành vu khống, hãm hại học viên Pháp Luân Công bằng những lời bịa đặt không có cơ sở. Ở hải ngoại, các học viên Pháp Luân Công thường xuyên tham gia hoạt động mang tính cộng đồng, hòa hợp với xã hội, nhận được sự ủng hộ và lời khen ngợi từ các tầng lớp xã hội khác nhau. Ở Đại Lục, có rất nhiều người mà xung quanh có học viên Pháp Luân Công. Họ là những thầy thuốc không nhận “hồng bao”, những quan viên không tham không chiếm, những thương nhân làm ăn lương thiện, những kĩ sư đảm bảo chất lượng, những nhân viên làm tròn bổn phận một cách thành thực, những người láng giềng nhiệt tình và nhẫn nhịn, những người tốt dũng cảm, có tấm lòng ấm áp, thật thà chất phác, chính trực. Khi có nhiều người như thế này, thì đạo đức của xã hội chúng ta mới có thể được nâng cao, cuộc sống của chúng ta mới có cảm giác an toàn.

Tà ác có thể hành ác một thời gian, nhưng sẽ không được lâu. Còn người thiện lương sẽ càng ngày càng được nhiều được ủng hộ, thiện lương nhất định sẽ chiến thắng bạo ngược. Cuộc bức hại do bè phái của Giang Trạch Dân trong ĐCSTQ đã đi đến đường cùng, ngày Chân-Thiện-Nhẫn được tự do lưu truyền ở Trung Quốc Đại Lục chắc chắn sẽ đến.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/20/351377.html

Đăng ngày 16-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share