Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 14-6-2017] Ngày của mẹ vừa qua đi không lâu thì lại đến Ngày của cha. Trong cuộc bức hại tanh máu của Trung Cộng kéo dài suốt 18 năm qua, đã có hàng nghìn hàng vạn gia đình, các bậc cha mẹ tại Trung Quốc Đại Lục mất đi con trai, vợ mất chồng, con cái mất cha. Hôm nay chúng tôi sẽ kể với quý độc giả vài câu chuyện bi thảm mà những người cha đã gặp phải trong cuộc bức hại Pháp Luân Công này.

Tần Nguyệt Minh

2013-11-5-minghui-children-04--ss.jpg

Vợ chồng Tần Nguyệt Minh và hai người con

Tháng 4 năm 2002, cảnh sát lại một lần nữa bắt giữ Tần Nguyệt Minh, học viên Pháp Luân Công thành phố Y Xuân, tỉnh Hắc Long Giang và phạt tù ông phi pháp 10 năm. Trước kia ông đã từng bị bắt đi cải tạo lao động 3 năm. Ngày 26 tháng 2 năm 2011 ông bị tra tấn, đánh đập đến chết tại nhà tù Giai Mộc Tư, một cái chết vô cùng thê thảm, trên khuôn mặt lộ rõ muôn vàn thống khổ, môi ông bầm tím, mũi chảy máu, toàn thân đầy vết thâm tím, ông thọ 47 tuổi.

Tháng 6 năm 2012, chỉ trong vòng 2 tuần ngắn ngủi mà đã có hơn 15.000 hàng xóm láng giềng ấn vân tay ủng hộ Tần Dung Sai kêu oan cho cha là Tần Nguyệt Minh. Hai mẹ con Vương Tú Thanh đã khởi tố yêu cầu phải bồi thường, chuyện này đã từng thu hút được sự chú ý rộng rãi trong và ngoài nước.

Tần Nguyệt Minh và Vương Tú Thanh, có hai cô con gái tên là Tần Dung Sai và Tần Hải Long, hai cháu đều rất ngoan. Sau khi cha bị bức hại tới chết, Tần Hải Long đã từng viết một bài văn, cháu kể lại như sau: “Ngày 4 tháng 5 năm 2002, vào một buổi chiều nắng đẹp, cháu vừa ăn cơm trưa xong thì hơn chục công an mặc thường phục tại đồn công an khu Kim Sơn Đồn bao vây xung quanh nhà cháu. Vương Hỷ, Tề Hữu, La Vũ Điền, Khang Khải xông vào nhà cháu như những kẻ xã hội đen. Họ muốn bắt cha, mẹ chạy ra ngăn lại thì bị họ đánh cho ngã sõng xoài trên mặt đất, ba bị bắt đưa vào trong một chiếc xe. Họ lại bắt đầu bắt giữ mẹ, mẹ chống cự, lại có một xe cảnh sát nữa tới bắt mẹ đi. Lúc này chị gái chạy lên ôm lấy chân mẹ không buông, Khang Khải dẵm một phát lên cánh tay non nớt của chị, chị đau quá òa lên khóc thật to. Mấy người công an đánh chị, làm chị ngã nhoài trên mặt đất. Chị gái cháu mới 15 tuổi nên không thể thoát khỏi bàn tay ma quỷ của chúng, sau khi bị đánh đập dã man, 4 cảnh sát cố kéo lê chị lên xe.”

“Lúc đó cháu mới chỉ 13 tuổi, cháu trơ mắt nhìn cha mẹ và chị bị đánh, mà lực bất tòng tâm. Một đống tiền lớn và tất cả những thứ đáng giá trên bàn đều bị những tên thổ phỉ cướp mất, cháu nói: “Đó là tiền cha cháu kiếm được, các chú không được mang đi!” Cảnh sát tà ác Tề Hữu lại cho cháu hai cái bạt tai rồi gầm lên: “Này thì của nhà mày, bây giờ nó là của tao”. Lúc đó cháu bị đánh thật đau, cháu bơ vơ đơn độc ngồi trên ghế sô pha… ”

Khúc Huy

2014-3-23-minghui-quhui-family--ss.jpg

Khúc Huy và vợ con

Lưu Tân Dĩnh là một y tá tại bệnh viện phụ sản Đại Liên tỉnh Liêu Ninh. Chồng của cô là Khúc Huy, người đã bị Viện giáo dưỡng Đại Liên dùng cực hình tra tấn vào năm 2001. Bộ phận sinh dục của anh bị sốc điện tới mức nát rữa. Anh còn bị gãy xương sống cổ, khiến anh bị liệt nặng, chỉ còn hơi thở thoi thóp và được cho lên cáng khiêng ra ngoài. Lưu Tân Dĩnh vừa phải chăm sóc chồng, vừa phải dưỡng dục con cái, vậy mà trong thời gian đó cô vẫn nhiều lần cũng bị bắt giữ. Khúc Huy từng nói, điều khiến tôi đau lòng là phải nhìn thấy ánh mắt con gái đang còn thơ dại vừa khiếp sợ vừa cô đơn. 2 giờ chiều ngày 6 tháng 7 năm 2012, cảnh sát đồn công an Tú Nguyệt lại bắt giam Lưu Tân Dĩnh. Họ cướp chìa khóa trên người cô, xông vào nhà lục soát phi pháp, cướp đi toàn bộ máy tính, điện thoại di động, sách Đại Pháp trong nhà. Con gái tôi mới 13 tuổi, cháu đi học về nhìn thấy cảnh hỗn độn trong nhà, lại không tìm được mẹ đã khóc nức nở suốt đêm. Cha là Khúc Huy do cuộc sống hoàn toàn lệ thuộc vào người khác, không có sự chăm sóc của mẹ cũng kêu thét cả đêm…

Vương Trị Văn

Con gái của Vương Trị Văn là Vương Hiểu Đan và chồng cô đã đột phá từng tầng bao vây, đã thay cha hoàn tất mọi thủ tục xin cấp visa tới Mỹ. Nhưng vào thời khắc ông đi qua cửa hải quan thì hộ chiếu của Vương Trị Văn đã bị nhân viên hải quan của Trung Cộng cắt nát, không cho phép ông xuất cảnh.

2016-8-12-minghui-persecution-213141-0--ss.jpg

Vương Trị Văn (ở giữa) và con gái Vương Hiểu Đan (bên phải) cùng con rểJeff(bên trái)

Vương Trị Văn từng là tình nguyện viên liên lạc của “Hiệp hội nghiên cứu Pháp Luân Đại Pháp” tại Bắc Kinh. Ngày 20 tháng 7 năm 1999, tập đoàn Giang Trạch Dân của Trung Cộng bắt đầu phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Ngay buổi sáng sớm hôm đó ông đã bị bắt giữ phi pháp ngay tại nhà, và bị giam và bức hại phi pháp hơn 15 năm. Trong thời gian đó ông đã bị bức hại bằng đủ loại cực hình. Răng của ông bị đánh tới mức rụng không sót lại một chiếc nào, 10 móng tay của đầu ngón tay bị tăm tre xuyên qua. Ông không được ngủ suốt 7 ngày 7 đêm và bị phạt còng chân còng tay nặng 28kg, sau đó tống giam vào phòng biệt giam rất hẹp. Không dừng ở đây, cảnh sát nhà tù còn xếp 4 người thành một tổ “giám sát viên”, có tới bốn tổ lần lượt trông coi Vương Trị Văn. Suốt một thời gian dài ông không được phép ngủ, chỉ cần nhắm mắt lại ông sẽ bị đánh đập cho tỉnh dậy mới thôi. Xương quai xanh của Vương Trị Văn từng bị đánh cho nát vụn, răng của ông cũng bị đánh rụng toàn bộ.

Biện Lệ Triều

2014-4-14-minghui-pohai-tangshan-bianxiaohui-1--ss.jpg

Biện Hiểu Huy

2012-9-28-213959-0--ss.jpg

Biện Lệ Triều

Biện Lệ Triều là giáo viên tại trường Trung học số 10 Khai Loan thuộc Đường Sơn cũ và vợ là Chu Tú Trân, cùng con gái là Biện Hiểu Huy là một gia đình ngập tràn hạnh phúc. Trước khi tu luyện Biện Lệ Triều từng mắc bệnh tim bẩm sinh, cao huyết áp. Năm 1997 sau khi tu luyện Pháp Luân Công ông đã khỏi bệnh. Do kiên trì tín ngưỡng “Chân, Thiện, Nhẫn” mà ông đã bị bắt ngay tại nhà vào ngày 15 tháng 2 năm 2012. Tài sản cá nhân và vài chục nghìn tệ của ông đều bị cướp mất (10.000 tệ tương đương với 35.000.000 VNĐ), sau đó ông bị phạt tù phi pháp 12 năm, tháng 12 năm đó cảnh sát đã đưa ông tới nhà tù Bảo Định.

Tháng 4 năm 2015, Biện Hiểu Huy bị bắt giam phi pháp 3 năm rưỡi, dì cô là Trần Anh Hoa bị bắt giam phi pháp 4 năm, tháng 5 năm đó Chu Tú Trân cũng bị bắt giam phi pháp 4 năm. Sau đó cả 3 người đều bị giải đến nhà tù nữ tỉnh Hà Bắc. Chu Tú Trân bị nhốt tại khu vực nhà giam số 9, Biện Hiểu Huy, con gái ông lại bị nhốt trong khu vực nhà giam số 14. Trần Anh Hoa, dì của Biện Hiểu Huy cũng tu luyện Pháp Luân Công thì bị bắt giam tại khu vực nhà giam số 13. Ba người đều bị bạo lực bức hại tại nhà giam nữ.

Theo báo cáo ngày 24 tháng 3 năm 2017 trên Minh Huệ Net: Chu Tú Trân, vợ của Biện Lệ Triều, học viên Pháp Luân Công tại thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Nam, hiện đang bị bức hại tại nhà tù nữ tỉnh Hà Bắc. Điều này đã khiến tính mệnh bà lâm nguy, gan của bà bị phù thũng nghiêm trọng, tình hình vô cùng nguy khốn. Nhà tù nữ Hà Bắc muốn thả người, nhưng phòng 610 tại Đường Sơn lại không muốn tới đón bà về địa phương.

Trong “Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế” năm 2015 của Quốc vụ viện Mỹ đã đưa ra một trường hợp thế này: Tháng 4 năm 2015, một tòa án tại thành phố Thạch Gia Trang đã xét xử phi pháp Biện Hiểu Huy, con gái một học viên Pháp Luân Công, hơn 3 năm tù giam. Đồng thời tòa án còn phạt Trần Anh Hoa, dì của Biện Hiểu Huy, 4 năm tù, bà cũng là một học viên Pháp Luân Công.

Trong dân gian xưa nay vẫn lưu truyền câu chuyện về “Thượng Thư Đề Oanh cứu cha”. Câu chuyện Biện Hiểu Huy giải cứu cha cũng từng được mệnh danh là “Đề Oanh đương đại” và được lưu truyền rộng rãi khắp trong và ngoài nước.

Thảm kịch bi thảm của những ông bố đã nói cho chúng ta biết rằng trong cuộc vận động bức hại Pháp Luân Công này của Trung Cộng đã có biết bao nhiêu ông bố thân thương, lương thiện bị bức hại tới đến chết hoặc bị tàn phế. Có biết bao nhiêu gia đình đã bị nó bức hại khiến vợ con phải ly tán, người mất nhà tan. Tội ác của Trung Cộng quả thực khó mà ghi chép lại hết được.

Điều khiến con người cảm thấy đáng tiếc là cuộc bức hại thê thảm vô nhân tính này vẫn đang tiếp diễn, những kẻ ác đồ mà Trung Cộng thu mua, lợi dụng hàng ngày vẫn đang hành ác. Thảm kịch của những ông bố, bà mẹ và con cái tại Đại Lục vẫn đang diễn ra hàng ngày. Dân tộc Trung Hoa 5.000 năm từng có biết bao nhiêu trang sử khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ, vậy mà ngày nay lại bị con quỷ tà ác Trung Cộng thỏa sức chà đạp tới mức tả tơi, thương tích loang lổ đầy mình! Chúng ta hãy kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm hơn tới dân tộc Trung Hoa đang nằm sâu trong hang quỷ, giải cứu những người dân lương thiện đang gặp khổ nạn này, giúp họ có thể được tự do sống cuộc sống của một người bình thường.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2017/6/14/349588.html

Đăng ngày 24-6-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share