Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Ai-len

[MINH HUỆ 21-4-2017] Trong nhiều năm qua, cứ mỗi lần nghe câu “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”, tôi thường tự nhủ rằng: Pháp Luân Đại Pháp đương nhiên là tốt. Điều đó quá là hiển nhiên. Vậy vì sao lại có người nghĩ khác đi chứ?

Mỗi khi nghĩ đến Pháp Luân Đại Pháp, tâm trí tôi lại liên tưởng đến những giá trị đặc thù của Trung Hoa cổ xưa. Tôi cho rằng giá trị Chân-Thiện-Nhẫn của Trung Hoa cổ xưa và Pháp Luân Đại Pháp mang ý nghĩa vô cùng quan trọng, bởi vì đó là những giá trị mà Sư phụ chọn để biểu hiện kết cấu của Đại Pháp, biểu hiện cho Chính Pháp, cho vũ trụ mới, cho đại đạo, chính đạo.

Tôi thường nghĩ chúng ta nói “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” để giải thể những suy nghĩ tiêu cực của mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Thực ra, nó có thể khởi tác dụng đó và còn hơn thế nữa. Pháp Luân Đại Pháp là pháp lý của vũ trụ rộng lớn, vô biên vô tế của Đại Pháp, Đại Đạo. Đó là nguồn gốc căn bản tạo nên vạn sự vạn vật. Cuộc sống con người sẽ ra sao nếu không có nhân tâm, thói quen, nỗi sợ hãi và sự nghi hoặc…. Mục đích và tác dụng của câu Pháp Luân Đại Pháp Hảo là rất tốt đẹp. Đó là con đường đưa ta về nhà.

Một khi hiểu được và đứng về phía Pháp Luân Đại Pháp thì ta sẽ luôn gặp những điều tốt đẹp và ngay chính. Pháp Luân Đại Pháp Hảo không chỉ tốt mà còn hàm chứa rất cả những gì tốt đẹp nhất, và nó là một sinh mệnh. Giờ đây, tôi thường dùng câu nói này thay lời chào khi gặp gỡ mọi người ở Ai-len. Khi đi mua sắm, tôi thường chào người quản lý và các nhân viên ở cửa hàng bằng câu nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo“. Và họ đáp lại tôi bằng những nụ cười. Người Ai-len cảm thấy rất lạ lẫm với điều này. Trong văn hóa Ailen, câu chào thường gặp là “Cầu Chúa luôn ở bên bạn.”

Tôi nhận ra rằng đường đời của tôi đã được Sư phụ an bài. Bất kể là đứng trước một cơ hội, khó khăn hay thách thức to lớn đến thế nào, hay khi gặp chuyện gì phức tạp hay tình huống tưởng như không vượt qua được, nhưng nếu Sư phụ tin rằng tôi làm được, thì tôi chắc chắn mình sẽ làm được. Nếu không thì Sư phụ đã không an bài những việc đó cho tôi.

Pháp Luân Đại Pháp sẽ xóa tan mọi đau đớn, bệnh tật, nỗi sợ hãi, thương tổn, bất chính, sự hủ bại, cũng như tất cả những lỗi lầm và thất bại mà chúng ta gặp phải trước đây. Đại Pháp là hệ thống định hướng hoàn hảo cho cuộc sống, tâm hồn, thể chất và tinh thần của chúng ta.

Những tuyên truyền dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể khuất phục được học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cuộc bức hại này muốn hủy hoại danh dự của gia đình và bạn bè của các học viên, từ đó làm suy yếu nền tảng đạo đức không chỉ ở xã hội Trung Quốc mà còn ở mọi xã hội và gia đình. Đảng Cộng sản Trung Quốc đang chiến đấu trong một cuộc chiến mà nó không bao giờ chiến thắng, một cuộc chiến chống lại đức tin thần thánh sẽ chỉ có thể đi đến kết cục thảm bại.

Thật cảm động khi chứng kiến mọi người ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công và những nhóm người khác. Điều đó khiến tôi nhớ đến bộ phim Danh sách của Shindler (Shindler’s List). Phụ nữ và đàn ông, người người đều can đảm đứng lên, với những người mẹ trẻ hy vọng vào một tương lai tốt đẹp, văn minh cho con cái mình. Họ hiểu rằng việc cưỡng bức thu hoạch tạng và đem con người ra làm vật phẩm mua bán sẽ đặt dấu chấm hết cho nền văn minh.

Trên đây là một vài thể ngộ hạn hẹp của tôi.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/21/162923.html
Đăng ngày 27-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share