Bài của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-07-2009] Khi sự tu luyện của chúng ta thăng tiến, tôi cảm thấy rằng một đệ tử Đại Pháp đã thuần thục trong việc hiểu được những nguyên lý của Pháp phải có thể phân biệt được giữa an bài của Cựu thế lực và an bài của Sư Phụ. Tuy nhiên sau khi tôi thảo luận với nhiều đồng tu khác, tôi thấy rằng rất nhiều người trong số chúng ta vẫn chưa rõ ràng về vấn đề này. Một học viên lâu năm nói rằng “Sư Phụ đã giảng, ‘Tà ác kết thúc rồi và môi trường đã thay đổi rồi’ (từ “Lời Chúc”), làm sao mà có thể có thêm cựu thế lực được nữa?” Khi một ý nghĩ xấu xuất hiện trong đầu, một số học viên không thể phân biệt được nó là từ an bài của cựu thế lực hay từ những quan niệm con người. Tôi tin rằng chỉ bằng việc phân biệt rõ ràng mọi thứ thì chúng ta mới có thể bước đi tốt hơn trên con đường mà Sư Phụ đã an bài cho chúng ta.

Một lần khi tôi thảo luận với các đồng tu, họ nói bàn về những đồng tu của chúng ta đang bị giam giữ. Vào lúc đó, một đồng tu nói, “Nếu tôi bị bắt giam tôi sẽ không nói một lời cho dù nếu tôi có bị đánh chết. Đệ tử Đại Pháp chúng ta nên có được sự cứng rắn như thép.” Một số đồng tu nghĩ rằng anh ấy có lòng tin rất kiên định, nhưng không ai chỉ ra vấn đề liên quan đến lời bình luận này. Tôi tin rằng lời bình luận này chấp nhận sự bức hại của cựu thế lực. Hơn nữa, điều đệ tử Đại Pháp cần có là chính niệm và chính hành, chứ không phải là sự cứng rắn như thép của con người. Không lâu sau đó, đồng tu này bị bắt và bị tra tấn. Nếu ngay từ đầu anh ấy có thể phủ nhận cái suy nghĩ đó, thì cựu thế lực sẽ không có khe hở nào để lợi dụng. Khi chúng ta không rõ ràng về các nguyên lý của Pháp, rất khó cho chúng ta có thể phân biệt được rõ ràng một số điều.

Một đồng tu mở một cửa hiệu, nhưng sau khi vận hành, thì tình hình tài chính khó khăn. Bởi vì anh này mượn rất nhiều tiền từ những học viên khác, nên vấn đề của anh này trở thành một khảo nghiệm nghiêm trọng đối với các học viên mà đã cho anh ta vay tiền. Anh ta càng ngày càng nợ nhiều, bởi vì công việc kinh doanh không có vẻ gì là tiến triển. Anh ấy đã trao đổi ý kiến với các đồng tu một vài lần, nhưng vẫn không tìm được nguyên nhân. Thực ra học viên này có một sự theo đuổi lợi ích rất mạnh ngay cả trước khi tu luyện. Cựu thế lực đã nắm được chấp trước người thường này, do đó chúng lèo lái anh này từng bước từng bước cho đến khi mượn tiền để mở cửa hiệu này khi mà tình hình tài chính của anh này không cho phép anh ta làm thế. Sau khi mở cửa hiệu, anh này rất háo hức để kiếm tiền trả nợ. Tuy nhiên, anh ta càng háo hức, thì việc kinh doanh càng trì trệ. Cửa hiệu của anh ấy sắp phải đóng cửa. Tôi nghĩ rằng nếu anh ta không có một chấp trước mạnh mẽ đến thế và biến cửa hiệu của anh ta thành một địa điểm để giảng chân tượng và cứu độ chúng sinh, thì khả năng lợi nhuận sẽ tốt hơn. Một vài học viên với tư tưởng tương tự đã thật sự phát tài, nhưng đây có thể là một dạng an bài khác của cựu thế lực dựa vào tâm người thường cụ thể của họ. Mục đích của hai loại an bài đều như nhau. Cho dù bạn có kiếm được tiền hay thua lỗ về tiền, thì bạn đã đi trên con đường an bài của cựu thế lực và bạn chắc chắn sẽ vấp ngã một ngày nào đó. Từ Pháp, chúng ta đi đến nhận thức rằng nếu con đường của chúng ta chân chính, chúng ta sẽ gặp ít khó khăn hơn. Trái lại chúng ta sẽ chìm ngập trong các rắc rối.

Tu luyện không có nghĩa là “làm việc”, nhưng đúng hơn là đề cao bản thân trong khi chúng ta làm việc. Khi tâm người thường mất đi, chúng ta sẽ không còn sơ hở cho cựu thế lực lợi dụng. Những việc chúng ta gặp phải trong tu luyện là phức tạp, do vậy chỉ có theo sự chỉ dẫn của Sư Phụ mới là đảm bảo tốt nhất để vượt qua thử thách. Một vài hôm trước, tôi có một giấc mơ, gợi ý rằng Phòng 610 và đặc vụ an ninh sẽ đến bắt tôi. Tôi khá sợ hãi sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ đó. Tôi lo lắng và bồn chồn cả buổi sáng hôm đó. Đây có phải là một điểm hóa của Sư Phụ không? Hay là đó là một dấu hiệu rằng tà ác đã sẵn sàng quyết đinh bắt tôi? Đột nhiên, tôi nhận ra rằng giấc mơ này cũng như tâm trạng của tôi sau giấc mơ đã rơi vào cái bẫy của cựu thế lực. Sư Phụ không chấp nhận cựu thế lực, vậy thì những khổ nạn nào chúng ta phải chịu đựng từ chúng? Vậy thì tại sao tôi lại có giấc mơ đó và một loạt trạng thái tinh thần không đúng sau giấc mơ? Đó chính là nỗi sợ hãi của tôi đã tạo ra chúng. Vào lúc ấy, tôi rõ ràng nhìn ra chấp trước con người của chúng ta và sự an bài của cựu thế lực. Do đó, tôi lập tức kết ấn và bắt đầu phát chính niệm để tiêu diệt nỗi sợ hãi và thanh trừ tất cả những yếu tố ma quỉ trong trường không gian của tôi. Tôi xin sự gia trì và chỉ dẫn của Sư Phụ từ trong tâm: “Là một đệ tử, con sẽ con sẽ đi theo con đường của Người chứ không phải con đường nào khác. Con không chấp nhận bất cứ an bài và can nhiễu nào từ cựu thế lực, những thứ mà sẽ phải bị hoàn toàn phủ nhận và tiêu trừ.” Không lâu sau đó, tôi cảm thấy trường không gian của tôi trở lên rõ ràng và sự sợ hãi cùng những nhân tố ma quỉ đã biến mất.

Sư Phụ đã chỉ đạo chúng ta trong kinh văn, “Thanh tỉnh”:

Đã là học viên, [nếu] chư vị không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà hành xử, [thì] nhất định không còn là chuyện đơn giản. Cựu thế lực đối với tất cả các đệ tử Đại Pháp đều có an bài một bộ những thứ của chúng; nếu đệ tử Đại Pháp không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà hành xử, thì nhất định đang thực thi chiếu theo an bài của cựu thế lực. Thực ra trong Chính Pháp cựu thế lực vẫn luôn nhắm vào việc các đệ tử Chính Pháp có thể bước vượt ra hay không, mà thường hay đặt kèm theo đó những cửa ải thống khổ và nạn lớn. Trải qua ma nạn này, vẫn có học viên chưa thanh tỉnh ra được, thì chư vị sẽ bỏ lỡ tất cả. Chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà làm, mới là đệ tử Đại Pháp đang chứng thực Pháp và tu luyện bản thân mình, [và] mới là đệ tử Đại Pháp chân chính.

Chỉ bằng cách làm việc theo Pháp của Sư Phụ chúng ta mới có thể kiên định trong mỗi bước đi của chúng ta và không ngừng gây dựng lên uy đức vĩnh hằng của đệ tử Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/8/204158.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/23/109397.html
Đăng ngày: 24-07-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share