Bài của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 12-04-2017] Cảnh sát đã bắt giữ hơn chục công dân Tề Tề Cáp Nhĩ trong ba ngày càn quét vào cuối tháng 3 năm 2017. Cảnh sát nhắm vào những công dân địa phương này bởi vì họ từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chế độ Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Theo những người trong cuộc, cuộc vây bắt quy mô lớn này là chiến dịch phối hợp giữa Đồn cảnh sát đường Kiến Thiết, Đồn cảnh sát đường Long Hoa, Đồn cảnh sát Chánh Dương, Đồn cảnh sát đường Văn Hoa, và Sở cảnh sát Kiến Hoa.

Vào thời điểm viết bài, 14 học viên Pháp Luân Công bị bắt vẫn còn bị giam giữ. Những học viên này gồm ông Vương Vũ Đông và vợ ông, bà Chu Tú Mẫn; ông Điền Dũng và vợ là bà Vương Ái Hoa; ông Trương Thế Dân và vợ là bà Tống Ngọc Lan; Bà Vương Diễm; bà Lưu Minh Anh; một người đàn ông với bí danh Chu Tử, bà Trương Diễm Hoa; một người đàn ông họ Triệu; bà Cao Fuping; bà Lưu Huệ Kiệt và ông Lý Thuận Giang.

Nhiều học viên vẫn bị giam giữ và phải chịu đủ loại tra tấn. Bà Vương Ái Hoa, bà Chương Diễm Hoa, và bà Lưu Huệ Kiệt đang tuyệt thực để phản đối bị giam giữ phi pháp. Ông Vương Vũ Đông đã yêu cầu luật sư của mình nộp đơn khiếu nại cảnh sát vì giam giữ sai trái và thẩm vấn kèm tra tấn.

Những người chồng thừa nhận “phạm tội” khi cảnh sát đe dọa đánh đập vợ của họ

Ông Lý Thuận Giang và vợ ông bị bắt vào ngày 20 tháng 3 năm 2017 và bị đưa tới cùng đồn cảnh sát. Ông Lý đã phải nhận tội sau khi bị tra tấn tới mức không chịu nổi. Thoạt đầu ông đã từ chối ký vào biên bản thẩm vấn nhưng đã dao động khi cảnh sát đe dọa đánh vợ của ông giống như thế. Dù vậy, cảnh sát vẫn đánh vợ ông tàn nhẫn.

Một cặp vợ chồng khác, ông Vương Vũ Đông và vợ ông là bà Chu Tú Mẫn, cũng phải chịu tình cảnh tương tự. Họ bị cảnh sát bắt trong khi đang đi bộ trên phố vào ngày 21 tháng 3 năm 2017.

Cảnh sát đã lục soát túi sách của ông Vương và tìm được một thẻ nhớ USB có chứa tài liệu Pháp Luân Công. Họ cho là ông có được nó từ một vài học viên Pháp Luân Công khác ở địa phương. Ông Vương nói rằng ông tìm được nó ở trên mặt đất và chỉ nhặt nó lên.

Ông Vương đã bị chuyển tới một phòng thẩm vấn khác vào đêm đó, tại đây cảnh sát bắt ông ngồi trên một chiếc ghế với hai tay bị còng sau lưng.Sau đó họ trùm một túi nilon qua đầu ông và thít chặt lại. Để làm cho ông phải chịu đựng nhiều hơn, họ thổi khói thuốc lá vào trong túi. Họ cũng thúc vào cột sống của ông trong khi nhấc còng tay của ông lên cao.

Ông Vương vẫn khẳng định không có ai đưa thẻ nhớ USB cho ông. Một cảnh sát khác đã tát vào mặt ông bằng một chiếc giầy.

Khi không có biện pháp nào hiệu quả, cảnh sát đã dùng tới một thủ đoạn khác, “Chúng tôi sẽ mở cửa để ông nghe thấy tiếng la hét của vợ ông!” Vợ ông đang bị thẩm vấn ở phòng bên cạnh, và ông nghe thấy tiếng đánh đập bà.

Cảnh sát sau đó đe dọa sẽ chuyển vợ ông sang cùng phòng và đánh bà ngay trước mặt ông.

Ông Vương không muốn vợ của ông phải chịu đựng, cho nên ông đã nói là cái thẻ nhớ USB là của ông.

Lát sau khi cảnh sát phỏng vấn ông lần nữa, ông đã phủ định lời nhận tội của mình và tuyên bố rõ ràng là ông nhặt được cái thẻ nhớ USB ở trên mặt đất.

Ông cũng yêu cầu luật sư của mình đệ đơn khiếu nại cảnh sát đã không hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì họ đã vi phạm trình tự pháp lý trong việc bắt giữ và thẩm vấn ông và vợ ông.

Các học viên khác cũng bị quấy rối

Các học viên khác bị bắt cũng phải chịu đủ loại hình thức tra tấn kể từ khi họ bị bắt.

Một lần cảnh sát phủ lên mặt ông Điền Dũng với một cái khăn tắm và đánh vào mặt ông một cách tàn bạo.

Bà Vương Diễm bị còng tay sau lưng trong một thời gian dài. Không thể chịu nổi cơn đau, bà đã ký một tuyên bố do cảnh sát chuẩn bị sẵn, chấp nhận “tội danh” được định sẵn cho bà.

Mặt bà Vương Ái Hoa bị đánh mạnh tới mức sưng phù và bà không thể mở mắt.

Bài viết liên quan bằng tiếng Trung: 被酷刑折磨-齐齐哈尔王宇东委托律师控告恶人


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/12/345521.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/16/162861.html
Đăng ngày: 29-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share