Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-4-2017] Gần đây, ông Lý Long Thành – một cư dân ở huyện Văn Hỉ bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công đã được thả về để chữa bệnh sau khi ông Lý rơi vào tình trạng nguy kịch ở Nhà tù Tấn Trung.

Ông Lý Long Thành ở trong tình trạng nguy kịch tới mức các bệnh viện địa phương từ chối nhận ông. Ông Lý đã về quê, ở đó chính quyền địa phương đã đến từng nhà và đe dọa dân làng, yêu cầu họ không được tiết lộ về tình trạng của ông. Cảnh sát địa phương cũng đã lắp đặt camera giám sát ở cửa nhà ông Lý.

Tháng 3 năm 2011, ông Lý đã bị bắt và tháng 11 năm 2011, ông bị kết án 13 năm tù giam vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại. Trước khi bị bắt, ông Lý là một người khỏe mạnh, không lâu sau khi bị giam ông Lý đã bị nhiều triệu chứng bệnh khác nhau vì bị tra tấn liên tục.

Ông Lý trở thành nạn nhân gần đây nhất của Nhà tù Tấn Trung. Trước ông Lý có hai người đàn ông ở Sơn Đông cũng bị giam giữ ở Nhà tù Tấn Trung và chết trong tình trạng đáng ngờ, trong khi một người đàn ông khác bị tra tấn tới gần chết.

Ông Vương Sĩ Minh bị tra tấn gần chết trong Nhà tù Tấn Trung

Ông Vương Sĩ Minh đã bị giam giữ trong Nhà tù Tấn Trung từ năm 2013 vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Trong suốt bốn năm giam giữ ông Vương, nhà tù đã ngăn cấm sự thăm hỏi của gia đình. Tuy nhiên, vào trước dịp Tết năm 2017, gia đình ông Vương bị triệu tập tới Bệnh viện công an Sơn Tây, chỉ tới khi đó họ mới biết tình trạng nguy kịch của ông Vương.

Gia đình ông Vương đã yêu cầu điều trị y tế nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi từ chính quyền.

Người đàn ông Sơn Tây bị giam giữ chết đột ngột, gia đình nghi ngờ hành động gian trá của chính quyền

Một người dân ở thành phố Thái Nguyên đã chết trong vòng chưa đầy ba tháng khi vào tù vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Ngày 17 tháng 11 năm 2015, ông Triệu Tồn Quý đã bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công. Trong khi bị giam ở Trại giam thành phố Thái Nguyên, nhà tù đã trộn vào thức ăn của ông những loại thuốc không rõ nguồn gốc, khiến thị lực của ông bị mờ và lan dần sang đầu và chân.

Tháng 5 năm 2016, người đàn ông 62 tuổi này đã bị chuyển tới Nhà tù Tấn Trung. Hơn hai tháng sau đó, gia đình ông Triệu được thông báo rằng ông đã chết “sau khi bị bệnh đột ngột.”

Chính quyền nhà tù đã nhiều lần từ chối yêu cầu xét nghiệm tử thi của gia đình ông Triệu. Thay vào đó, họ đã cố gắng thuyết phục gia đình ông Triệu ký vào những giấy tờ cần thiết để đưa thi thể ông đi hỏa táng.

Chỉ vài tháng trước đó, ông Vương Kế Quý, một học viên Pháp Luân Công ở địa phương và cũng là một bác sỹ đã chết trong Nhà tù Tấn Trung với nhiều nghi vấn.

Một bác sĩ ở tỉnh Sơn Tây bị cầm tù đột ngột qua đời, để lại nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp

Ngày 26 tháng 5 năm 2016, khi ông Vương Kế Quý gọi điện cho gia đình từ Nhà tù Tấn Trung thì rất khỏe mạnh, lạc quan và vui vẻ. Năm ngày sau đó, ông đã được đưa tới bệnh viện và chết vào ngày 2 tháng 6.

Ông Vương là một bác sĩ Y học Cổ truyền Trung Quốc đang thụ án ba năm tù vì phân phát thông tin phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Ngày 2 tháng 6, gia đình ông Vương nhận được một cuộc điện thoại thông báo rằng ông đã chết vài giờ trước đó. Ngày hôm sau, dưới sự giám sát chặt chẽ của lính canh nhà tù, gia đình ông Vương đã khám nghiệm tử thi của ông. Họ nhìn thấy những vết bầm tím ở ngực và ở cổ bên phải. Một bác sĩ trả lời rằng đó là do quá trình hồi sức gây ra.

Gia đình ông Vương tự đặt câu hỏi chuyện gì đã xảy ra dẫn tới cái chết đột ngột của ông kể từ lần gọi điện thoại cuối cùng đó. Họ nghi vấn tại sao họ không được thông báo về tình trạng của ông trước đó. Chính quyền nhà tù tuyến bố rằng họ đã gửi thư thông báo vào ngày 31 tháng 5, nhưng ngày hôm đó gia đình không nhận được bất cứ thứ gì.

Giấy báo tử của ông Vương đã liệt kê “nhiễm trùng huyết” là nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông, nhưng gia đình ông không nhận được kết quả khám nghiệm tử thi. Ngày 8 tháng 6, thi thể của ông đã được hỏa táng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/13/345566.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/15/162854.html
Đăng ngày 29-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share