[MINH HUỆ 24-06-2009] Có khoảng 200 học viên Pháp Luân Công bị giam cầm tại Nhà tù nữ tỉnh Hà Nam (còn gọi là Nhà tù nữ Tân Hương). Năm 2005, người ta đã biết đến nó vì những khốc hình và các thủ đoạn tra tấn tàn khốc đối với các học viên, nó được mệnh danh là “Nhà tù cấp Bộ”.

Các học viên chủ yếu bị giam tại Khu vực số 9 (nguyên là Khu vực số 11) và Khu vực số 11 (nguyên là Khu vực số 5), trong đó phần lớn họ là những phụ nữ cao tuổi, người cao niên nhất trên 70 tuổi. Cai ngục bắt họ đứng thành vòng tròn cùng nhau. Sau một thời gian lâu dài đứng thành vòng tròn quanh cái bàn làm việc, nhiều người mắc chứng huyết áp tăng cao, vài người bị nằm liệt dường.

Cai ngục nghiêm khắc cấm các học viên sử dụng nhà tắm và thậm chí còn yêu cầu họ xin phép mỗi khi sử dụng nó! Cai ngục cũng bắt các học viên phải xem các chương trình TV bôi nhọ Pháp Luân Công. Các học viên bị tra tấn thể xác, bị lăng mạ, bị cô lập trong phòng nhỏ, bị quấy rầy không cho ngủ, và bị cấm không cho tắm. Họ cũng bị cưỡng chế xem các chương trình tẩy não dài và bị cấm không cho trò chuyện cùng nhau.

Cai ngục cũng thường ra lệnh cho nhiều phạm nhân để “giúp đỡ chuyển hoá” các học viên bằng cách giám sát khi họ đang ngủ, đang ăn, và thậm chí đang đi vệ sinh. Thỉnh thoảng khi có hoạt động ngoài trời, các học viên bị bắt luyện tập những hình thức khí công khác. Thậm chí cả khi thời hạn giam giữ của họ đã hết, cai ngục cũng tìm cách kéo dài nó ra với những lý do độc đoán hoặc không cần lý do.

Học viên Lý Diệu Năng bị cai ngục đánh tại Nhà tù Yển Sư. Kết quả, cô mắc chứng đột quỵ, và huyết áp cao. Vì cô không thể chăm sóc chính mình, 2 người phải trông chừng cô hằng ngày. Khi người nhà đến thăm cô, phải cần nhiều người để mang cô đến nơi gặp mặt. Nhà tù phân loại cô là “tàn phế hạng nặng” nhưng họ từ chối thả cô và điều trị thuôc men cho cô và bao biện bằng nhiều lý lẽ.

Trong các học viên bị giam cầm tại Nhà tù nữ Hà Nam, cô Lưu Ninh Ninh, 17 tuổi, bị kết án 8 năm tù, đã 5 năm trôi qua. Cô từng là một cô gái vui tươi, tràn đầy sức sống với đôi mắt sáng lung linh. Giờ đây ánh sáng đó đã tắt.

Cô Dương Tú Linh bị cô lập trong một căn phòng nhỏ suốt hơn 1 năm vì cô không từ bỏ tu luyện Chân Thiện Nhẫn. Cô bị cưỡng bức lau chùi nhà vệ sinh ở Đội số 4.

Cô Trương Xuân Hoa đã bị giam tù 5 năm. Mặc dầu cô phải chịu đựng suốt thời gian dài bị quấy rầy không cho ngủ và bị cưỡng bức lao động nặng suột ngày suốt đêm, ý chí của cô không hề thay đổi.

Cô Triệu Hỷ Liên, ở độ tuổi 40, sau khi bị ngược đãi, cô trở thành một người phụ nữ tóc bạc. Cai ngục Lý Hà (nữ) không chỉ đút lót tù nhân để theo dõi các học viên, mà cô ta còn ra lệnh cho họ “chuyển hoá” các học viên.

Những cai ngục liên đới trong việc bức hại các học viên: Đội trưởng Khu vực số 11, Lý Hà. Lý Vinh Hoa, đội trưởng khu vực số 9. Và các cai ngục Viên Văn Quyên, Đằng Hải Âu.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/20/109314.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/24/203333.html
Đăng ngày: 22-07-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share