[MINH HUỆ 27-06-2009] Vào tháng 11 năm 2007, tổ 5 của trại cưỡng bức lao động thành phố Phúc Châu đã bắt đầu giam giữ các học viên Pháp Luân Công. Các học viên bị cô lập và bị hạn chế việc nói chuyện và di chuyển. Các học viên bị cấm không được gặp gia đình, và thư của họ thì bị giấu đi một cách tùy tiện. Các học viên không được phép mua sắm, nhưng họ bị yêu cầu điền vào một tờ giấy do tổ số 5 đặt ra để nhân viên sau đó sẽ mua những vật dụng đã được thông qua. Các cai ngục đã thẩm vấn, đánh đập, tra tấn và nhục mạ các học viên.

Lan Kim Đằng từ thành phố Trường Đinh, đã bị chuyển từ Tổ số 5 tới nhóm biệt lập bởi đội trưởng Lâm Chương, để buộc phải “chuyển hóa”. Lâm đã đánh và đe dọa để thuyết phục anh Lan Kim Đằng viết cái gọi là “thư bảo đảm” để tuyên bố anh ấy có thể từ bỏ niềm tin của mình.

Học viên Hoàng Hiểu Bân từ thành phố Tuyền Châu, đã bị gọi đến phòng bởi trợ giáo Dung Trạch, cai ngục Uông Hi Văn vào ngày 25 tháng 12 năm 2008 . Trong khi Uông thẩm vấn anh Hoàng, Dung đã lăng mạ anh, đã treo anh lên và đánh anh bằng dùi cui điện. Khi anh Hoàng chạy thoát ra khỏi hành lang, Dung đã đuổi theo và nói rằng: “Để xem mày chạy đi đâu”, rồi tiếp tục nhục mạ anh Hoàng. Hắn đã dẫm mạnh vào mặt anh Hoàng khi anh ngã xuống đất. Sự việc này kéo dài trong 2 giờ.

Học viên Hoàng Tân Tiên đến từ Phủ Điền. Ông đã tuyệt thực để phản đối sự bức hại từ ngày 23 tháng 1 năm 2009. Ông đã bị kéo về phòng bởi 2 người tù dưới sự điều khiển trực tiếp của đội trưởng Lâm Chương và trợ giáo Dung Trạch. Khi ông Hoàng giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công cho người cai ngục mới đến là Trần Bân. Lâm đã đá mạnh vào ông, Lâm đã lấy một bức ảnh của người sáng lập Pháp Luân Công mà hắn đã dùng máy tính trên nền nhà để in trước đó. Sau đó hắn đã túm lấy chân của ông Hoàng và bắt ông phải bước qua tấm ảnh đó. Ông Hoàng đã phản kháng để chạy thoát nhưng không thành. Dung đã lấy một cái bút đánh dấu và bắt đầu vẽ lên bức ảnh. Hắn cũng cố gắng buộc ông Hoàng vẽ lên bức ảnh. Khi chúng tiếp tục lăng mạ ông Hoàng, Dung và Lâm đã lần lượt dùng dùi cui điện chích vào hai tay, cổ và môi của ông Hoàng. Sau đó, chúng đã đưa vài tù nhân đến để giữ chặt ông trên nền nhà. Một người đã đấm vào mũi ông để ngăn ông thở, trong khi người khác bắt buộc ông phải mở miệng rồi đổ nước bắt ông uống.

Những sự việc trên đây chỉ là bề nổi của toàn cuộc. Sự bức hại vẫn xảy ra hàng ngày. Chúng tôi thỉnh cầu cộng đồng quốc tế quan tâm đến vấn đề này.
________________________________________________________________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/27/203495.html
Bản tiếng Anh:  https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/12/109098.html
Đăng ngày: 15-07-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share