Bài viết của Trương Liễu Nghiễn

[MINH HUỆ 10-07-2009] Tôi đang vạch trần sự tra tấn mà bản thân tôi đã trải qua cũng như tôi đã chứng kiến tại nhà lao số 1 thị trấn Sơn Tây .

1. Sự tra tấn mà bản thân tôi đã trải qua:

(1) Vào 1 đêm khi tôi đang tập các bài công Pháp, tôi đã bị tố cáo. 2 người lính gác xuất hiện, một trong 2 người đã giật mạnh dùi cui điện vào sau cổ của tôi. Sau tiếng kêu xèo xèo, tôi đã ngửi thấy mùi thịt cháy.

(2) Tôi đã bị còng vào giường và bị cấm không được ngủ trước sự canh chừng của những tù nhân khác.

(3) Tôi thường bị bắt đứng dựa vào tường. Đã có thời gian tôi bị bắt phải làm thế trong cả ngày lẫn đêm, và bị cấm không được ngủ

(4) Trong khi bị đứng dựa vào tường, tôi không thể chú ý và cảnh sát đã đập mạnh đầu tôi vào tường. Chúng không quan tâm tôi có thể bị chấn thương. Có người nói rằng chúng đã giết các học viên theo cách này.

(5) Chúng đánh đập và thường xuyên đánh vào mặt và đầu tôi. Khi chúng mệt, chúng lại dùng thắt lưng để quật tôi. Đôi khi các tù nhân khác còn cấu mạnh vào đùi của các học viên khác.

(6) Chúng đã dùng kim để đâm vào cánh tay, chân, bàn chân và lưng tôi.

(7) Cảnh sát đã dẫm mạnh lên chân, đánh vào tay, hoặc đá vào ngực, lưng và chân tôi khi tôi đang tập công. Hai bàn tay và bàn chân tôi vẫn bị tê cóng.

(8) Có thời gian tôi bị đánh trong nhiều ngày, kể cả ban đêm.

(9) Tôi bị xích và bị nhốt riêng. Vì phòng đó quá nhỏ nên tôi không thể đứng thẳng hoặc nằm nghỉ.

(10) Tôi bị giám sát qua màn hình.

(11) Chúng đã kéo tôi xuống, ép tôi phải uống thuốc, thí nghiệm các loại thuốc ngoài bất chấp sự phản đối của tôi.

2. Những gì mà tôi đã chứng kiến:

Một học viên đã bị đánh đến bất tỉnh và bị hành hạ theo cách đó trong 1 thời gian dài. Sau khi tỉnh lại, mặt anh ấy đã tái đi và bị phát ban.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/20/203045.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/10/109046.html
Đăng ngày 14-07-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share