[MINH HUỆ 21-06-2009] Vào lúc 4h sáng, một ngày tháng tư năm 2009, ông Lưu Cát và con trai Lưu Phượng Ngọc là học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ tại nhà và bị đưa tới trại cải tạo lao động Ẩm Mã Hà thuộc thành phố Cửu Thai, tỉnh Cát Lâm bởi Chu Triệu Hoành, cựu cảnh sát trưởng thuộc đồn cảnh sát ở thị trấn Tây Dương, và hiện nay là những kẻ đứng đầu của bộ phận an ninh quốc gia, cùng với những cán bộ khác.

Ông Lưu Cát, 58 tuổi, sống tại làng Cáp Mô Đường, thị trấn Tây Dương, huyện Vĩnh Cát, tỉnh Cát Lâm. Vào năm 1986, ông đi theo đạo Phật. Một ngày khi ông đang giúp giật đổ một căn nhà, nó đột ngột đổ sập xuống. Ông đã bị chôn vùi chỉ riêng cái đầu là được an toàn phía trên những viên gạch vụn. Một phần ba xương sống của ông đã bị rạn nứt. Bác sĩ đã không thể giúp ông. Ông bị những cơn đau đớn đến nỗi làm cho ông chỉ muốn chết.

Sau 7 ngày ở bệnh viện, ông đã trở về nhà. Ông đã tìm đủ mọi cách chữa bệnh cao thấp khác nhau và không phải là bác sĩ, thầy thuốc hay bất cứ ai khác có thể giúp ông. Ông thậm chí đã đi gặp một vị thầy khí công ở cách rất xa nhà ông. Nó cách xa khoảng 200 dặm và mất chi phí hơn 2000 nhân dân tệ. Nhưng bệnh ông vẫn không thuyên giảm.

Năm 1998, có người đã giới thiệu ông về Pháp Luân Công và đưa cho ông một bản sao của Chuyển Pháp Luân. Lúc đầu ông chỉ để ý nó như một môn khí công bình thường và không đọc nó. Rồi một ngày, khi ông đặt một chút nước dưới bức chân của bức tượng Đức Phật mà ông thờ cúng, đột ngột một bên chân của ông bị đau dữ dội. Một suy nghĩ đã xuất hiện trong ông, “Nếu Pháp Luân Công là chính Pháp, nó sẽ giải trừ sự đau khổ” và điều đó đã xảy ra thật kì diệu.

Vì vậy ông Lưu đã quyết định đọc kĩ cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Một số những nguyên lý mà ông đã học trong Phật giáo hơn 10 năm đã được đề cập trong bài giảng đầu tiên của Chuyển Pháp Luân. Ông luôn tìm trong đó những câu trả lời tới những câu hỏi ông đã có trong cuộc sống của ông. Sau tất cả những đau đớn trong bệnh tật bao gồm cả bệnh dạ dày và bệnh thận, bị viêm ở vai, và cả sự đau đớn do gãy cột sống, tất cả đã biến mất, và cũng như vậy tinh thần của ông đã chuyển biến mạnh mẽ. Gia đình ông đã chứng kiến những thay đổi tuyệt vời đó, và họ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Ngày 9/12/2008, Vương Thụ Tường, kẻ đứng đầu các bộ phận an ninh trong nước của huyện Vĩnh Cát, cùng với Chu Triệu Hoành, cảnh sát trưởng thuộc đồn cảnh sát của thị trấn Tây Dương và một nhân viên cảnh sát, đột nhiên tới nhà ông Lưu, tịch thu tất cả sách Pháp Luân Công, các tài liệu giảng chân tượng, một cái tivi, một ăng ten tần số cao, và nhiều thứ nữa. Chúng đã bắt giữ ông Lưu, con gái và con trai và bắt họ tới nhà tù trung tâm của huyện Vĩnh Cát, nơi họ bị giam giữ trong 15 ngày. Con gái của ông đã được thả về sau đó. Chúng đe dọa ông Lưu và con trai ông rằng họ sẽ bị đưa đến trại cưỡng bức lao động nếu không họ phải nộp 20.000 nhân dân tệ. Gia đình ông đã phải trả khoản tiền đó.

Sau khi ông Lưu và con trai đã trở về nhà, những tên nhân viên đồn cảnh sát ở thị trấn Tây Dương đã thường xuyên tới quấy rối. Ông Lưu, con gái ông, và con trai đã phải bỏ nhà và trở thành những người vô gia cư để tránh bị bức hại.

Vương Thụ Tương, kẻ đứng đầu bộ phận an ninh quốc gia của huyện Vĩnh Cát, đã cầm 20.000 nhân dân tệ. Những tên cảnh sát khác, bao gồm cả Chu Triệu Hoành, cảnh sát trưởng đồn cảnh sát thuộc thị trấn Tây Dương, không được một đồng xu nào, vì thế chúng đã quyết định lại bắt giữ ông Lưu cùng con trai, và con gái ông.

Vào lúc 4h sáng, một ngày tháng tư năm 2009, ông Lưu Cát và con trai, Lưu Ngọc Phượng, đã bị bắt tại nhà và bị đưa tới trại cải tạo lao động ở Cửu Thai, Ẩm Mã Hà bởi tên Chu Triệu Hoành ( cựu cảnh sát trưởng ở thị trấn Tây Dương), cùng với những kẻ đứng đầu bộ phận an ninh quốc gia, và những tên nhân viên cảnh sát khác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/21/203131.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/7/108981.html
Đăng ngày: 12-07-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share