Viết bởi một đệ tử Đại Pháp

[Minh Huệ] Khi tôi đang làm việc vào ngày thứ Hai hôm nọ, tôi bị đau bụng dữ dội và ói mửa. Mặc dầu tôi cứ tiếp tục đọc câu chú phát Chính niệm, nhưng sau khi đau đến độ toát mồ hôi, tôi cảm thấy rất yếu đến nổi mà tôi nghĩ rằng tôi sẽ bị xỉu. Tôi phải báo bệnh để về nhà.

May mắn là nhà tôi gần với chổ làm. Sau khi về đến nhà, tôi đi vào phòng vệ sinh và sau đó cố gắng đặt lưng xuống giường. Tôi nhắm mắt lại và tiếp tục đọc câu phát Chính niệm. Tôi biết rỏ rằng tôi đang bị can nhiễu và bức hại bởi tà ác, và tôi cần phải kềm chế chúng bằng Chính niệm. Nhưng tôi cảm thấy rằng tôi không thể làm những gì mà tôi muốn làm. Mặc dầu tôi vẫn đọc câu phát Chính niệm và nhìn vào trong để tự xét mình, tôi cũng không thấy đỡ hơn. Khi tôi bắt đầu mệt trong khi đó vẫn đọc câu phát Chính niệm, thì tôi chợt thấy và hiều rằng. Trong 4, 5 ngày vừa qua, thân thể tôi không được khoẻ mấy. Lý do căn bản là tôi không tập trung, để ý đến việc phát Chính niệm.

Từ thứ Tư tuần trước, mỗi lần gần tới 12 giờ đêm (giờ phát Chính niệm tại Trung quốc), tôi quá buồn ngủ. Tôi nghĩ rằng tôi không có đủ sức để phát Chính niệm mạnh mẽ và tôi tốt hơn hết là đi ngủ sớm để 6 giờ sáng ngày mai phát Chính niệm tốt hơn. Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ về việc phát Chính niệm, vì thế tôi vẫn đọc câu phát Chính niệm trong khi tôi sắp ngủ. Nhưng vào sáng hôm sau khi tôi thức dậy, nó đã hơn 6 giờ sáng. Vì sự lười biếng của tôi, tôi thường đọc câu phát Chính niệm khi tôi nằm trên giường. Lúc đầu, tôi cứ nghĩ rằng tôi đang phát Chính niệm, nhưng tôi lại ngủ lúc nào không hay. Tôi rất hối hận khi tôi thức dậy, nhưng tôi cũng không thay đổi thói quen của tôi.

Vào tối thứ Bảy, tôi bất chợt bị đau đớn và bị ói mửa và đi tiêu chảy, toàn thân thể của tôi thấy lạnh và xương bị nhức nhối. Cả thân bị đau đớn, yếu và run rẩy. Tôi cảm thấy như nghiệp lực đang bị tiêu trừ. Thật ngẫu nhiên, trong 2 ngày vừa qua, tôi bận làm việc quá độ, và không bao giờ phát Chính niệm. Tất cả điều đó đã gây ra kết quả là ngày thứ Hai tôi bị tình trạng như thế.

Khi tôi nhận ra được lỗi lầm đó, tôi sửa chữa, chấn chỉnh tâm trí và phát Chính niệm, tâm trí tôi thanh tỉnh ngay lập tức và những đau đớn mà tôi gánh chịu tự nhiên như ai đem đi rồi, giống như là tôi chưa bao giờ bị bệnh gì cả. Tôi ngồi ngay trên giường với tay trong thế lập chưởng. Tôi phát Chính niệm. Ngay trong giây phút đó, toàn thân của tôi được bao bọc bởi một trường năng lượng rất mạnh.

Tôi biết rằng bọn hắc thủ sẽ lợi dụng mọi cơ hội để bức hại chúng ta. Nếu chúng ta dễ dãi với chúng ta quá là hợp tác với tà ác. Tất cả những gì chúng ta làm là thần thánh và huyền diệu, và chúng ta phải làm một cách nghiêm túc. Những câu chú để phát Chính niệm mà Sư phụ đã dạy cho chúng ta mang rất nhiều huyền năng và rất thần thánh. Nhưng tôi xem chúng như đồ chơi, mà tôi đã bị bọn hắc thủ lợi dụng để bức hại tôi. Tôi cố gắng viết bài này để chia sẻ kinh nghiệm của tôi với các đệ tử khác, hy vọng rằng nếu các đệ tử khác cũng đang làm những điều như tôi đã làm, thì hảy cảnh tỉnh và sửa chữa ngay, phải nghiêm túc tu luyện và từng bước vững chắc theo đúng con đường đã được Sư phụ dàn xếp cho chúng ta thì mới xứng đáng cho sự cứu độ của Sư phụ.

5-8-2004

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/8/6/81162.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/8/27/51789.html.

Dịch và đăng ngày 28-8-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share