Viết bởi một đệ tử từ thành phố Bàn Cẩm (Panjin), tỉnh Liêu Ninh (Liaoning), Trung Quốc

[Minh Huệ] Sư phụ đã giảng cho chúng ta trong Pháp hội Florida, Hoa kỳ “Từ ‘phát chính niệm’ này trong quá khứ không được gọi như vậy, quá khứ chính là ‘thần thông’, sử dụng thần thông, Phật Pháp thần thông, người thường gọi là ‘công năng”. Trong kinh văn “Công năng là gì?”, Sư phụ có dạy cho chúng ta là “trong Chính Pháp các đệ tử Đại Pháp đã phát huy đầy đủ tác dụng của công năng”. Năm ngày trước đây, cá nhân tôi được chiêm nghiệm huyền năng của Đại Pháp và Chính niệm.

Vào chiều ngày 26 tháng Hai, tôi đem theo mấy chục cái nhãn hiệu, bích chương như “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”, “Nhớ đến Chân Thiện Nhẫn, nhận phúc báo cho đời”. Tôi dán những tấm bích chương dọc theo con đường tôi đang đi. Sau một lát, tôi đi đến một nơi dân cư khác có những toà nhà cao tầng vừa mới xây xong, và tất cả đều được trang bị “máy báo động tự động, tối tân” trên các cánh cửa. Tất cả các cánh cửa đều đóng kín, chặt chẽ. Tôi nghĩ rằng “Khó khăn cho các người sinh sống ở đây nhận tài liệu Pháp Luân Công, nhưng không nên bỏ rơi họ”. Trong khi tôi nghĩ đến điều này, tôi liền thấy một cánh cửa đã mở ra từ xa, và tôi đẩy nó bước vào. Tôi dán nhiều bích chương trong khắp mọi nơi, và giữ khắp nơi có trật tự, không xả rác. Tôi đang dán từ tầng trên cao xuống đến tầng trệt. Ngay vừa khi dán xong, cánh cửa chính ra vào mở ra, có một người đàn bà bước vào toà nhà và đóng sầm cánh cửa lại. Bà ta đi lên lầu. Tôi mở cánh cửa bước ra, nhưng nó bị khoá chặt. Tôi cảm thấy rất sợ hãi. Tim của tôi đập rất mạnh và tôi đổ mồ hôi hột.

Đầu tiên, tôi muốn nói dối với những người trong đó là tôi đi tìm người quen sống ở đây để nhờ họ mở cửa. Rồi thì tôi nghĩ là “Tôi không thể nói dối được, Tôi là một đệ tử của Pháp Luân Đại Pháp! Đúng rồi tôi là một đệ tử của Pháp Luân Đại Pháp! Những điều tôi đang làm là thiêng liêng; tôi không nên dựa vào những người bình thường. Bọn tà ác muốn ngăn cản tôi. Tôi không để chúng thành công được”. Sau khi Chính niệm của tôi phát ra, Tôi cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng. Tôi kêu Sư phụ “Sư phụ, Làm ơn giúp con, giúp cho những khả năng siêu phàm của con; giúp con mở cánh cửa này. Con cần ra khỏi nơi đây!” Cùng trong lúc đó, tôi vô tình đưa tay đẩy cánh cửa, và cánh cửa tự động mở!

Trước đây, tôi luôn luôn nghĩ rằng, tôi đã 60 tuổi và không học hành gì nhiều. Tôi cũng không thấy mình bằng các đệ tử khác. Làm sao tôi có thể có được những huyền năng siêu phàm này được? Tôi chỉ nghĩ rằng những khả năng đó chỉ xảy ra cho người khác. Vì thế, tôi không bao giờ nghĩ đến bài giảng của Sư phụ về huyền năng siêu phàm. Tôi chỉ đọc qua thôi. Tuy nhiên, việc xảy ra lần này thay đổi hoàn toàn sự suy nghĩ của tôi. Đó không phải là điều tôi nằm mơ; Sư phụ cho chúng ta trải qua điều đó, “Chính niệm hiển Thần uy!” Tôi biết Sư phụ mở cánh cửa cho tôi. Sư phụ làm tôi được vững tin trong thời Chánh Pháp và khuyến khích tôi “tinh tấn trên con đường trở thành Thần” với “Chính Niệm và Chánh Hành”

10-4-2004

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/4/11/72099.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/5/1/47598.html.

Dịch ngày 5-5-2004, đăng ngày 6-5-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share