[Minh Huệ] Gần đây, tôi có rất nhiều tạp niệm, nhưng tôi không để ý lắm. Rất nhiều lần, tôi tìm lý do để biện hộ cho việc làm của tôi. Có một sự việc xảy ra mới đây làm tôi thức tỉnh được sự hư hại do tạp niệm gây ra, và đáng lẽ tôi đã để ý nhiều đến tạp niệm và giải quyết ngay lập tức.

Có một đêm vào khoảng 11 giờ tối, tôi suy nghĩ là nên nằm nghỉ một chút trước khi phát Chính niệm. Khi tôi vừa mới nằm xuống, một ý tưởng tham dục nổi lên và những ý niệm của người thường liên tục nổi lên trong đầu tôi và tôi không cản trở chúng tức thì với Chính niệm. Tôi tiếp tục nghĩ về chúng, và khi tôi vừa hết suy nghĩ thì tôi thấy một chấm sáng nhỏ nhưng rất sáng trong trí tôi; lớn bằng đầu ngòi bút. Nó sáng rực rỡ đến độ tôi không cần mở mắt ra nhưng tôi thấy nó rất rõ ràng.

Khi những đóm sáng này mất đi, tôi nghe tiếng khóc của đàn ông, đàn bà và trẻ em. Tôi biết rằng có thể có tai nạn đã xảy ra, nhưng khi tôi lắng nghe một cách chính xác hơn, tôi mới biết rằng những tiếng khóc đó không phải là từ bên ngoài, nhưng nó đến từ mỗi một tế bào trong cơ thể của tôi. Tôi chợt hiểu rằng, những tà niệm và dục niệm mà tôi vừa mới có là rất nguy hiểm và bọn quỷ dữ đã tìm thấy chỗ hở của tôi để bức hại những chúng sanh trong cơ thể của tôi và cả tôi nữa.

Tôi lập tức phát Chính niệm để tiêu diệt chúng, nhưng tôi không thể mở miệng hay cử động được. Tôi biết bọn quỷ dữ đang cố gắng điều khiển tôi. Tôi kêu Sư phụ giúp ngay lập tức. Tôi nói rằng “Thưa Sư phụ, con bị sai trái, và trong tương lai con sẽ không bao giờ còn nghĩ đến những chuyện như vậy nữa. Con bây giờ biết được sự nguy hiểm đó”. Mặc dầu tôi không mở miệng được, tôi vẫn đọc thầm trong tâm “Pháp Chánh càn không, Tà ác toàn diệt”. Tôi cố hết sức để mở miệng, nhưng không được, cho đến khi tôi đọc câu thần chú phát Chính niệm 5, 6 lần thì miệng tôi mới bắt đầu mở được. Tất cả những đóm sáng tự nhiên biến mất, nhưng còn một đóm sáng lớn bằng đồng bạc xu vẫn tiếp tục chiếu ở cái góc trên phiá bên phải của tầm nhìn của tôi. Tôi lập tức tiếp tục đọc thần chú phát Chính niệm, khi tôi chấm dứt đọc thần chú, tôi thấy một vật nhỏ, hình tròn trong giống như Pháp Luân đang quay, và nó cũng biến mất.

Tôi hiểu rằng bọn quỷ dữ đã lợi dụng cơ hội, nhảy vào những chỗ hở của tôi vì tôi còn tạp niệm trong tâm. Mặc dầu tôi không thấy những đau khổ mà chúng sanh đã gánh chịu vì những tạp niệm đó, tôi cũng có thể biết được những đau khổ đó như thế nào qua tiếng khóc than của họ, và có thể có rất nhiều chúng sanh đã không được cứu độ.

Khi tôi hiểu rõ được điều này, tôi cảm thấy rất khó chịu và hối cải. Chúng sanh đã chịu nhiều khổ não vì tôi chưa dứt bỏ được chấp trước của tôi. Là người tu luyện, để cứu độ chúng sanh, mỗi một ý niệm phải trong sạch và phải tận diệt được tà niệm mỗi khi chúng xuất hiện.

Đó là những điều tôi giác ngộ được, xin các bạn chỉ giáo cho thêm.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/4/2/71435.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/4/17/47138.html.

Dịch và đăng ngày 7-5-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share