[Minh Huệ] Sau khi hai bài Kinh văn mới của Sư phụ ‘Chính niệm chế chỉ hành vi ác’ và ‘Chính Niệm tiêu trừ hắc thủ’ được đăng tải, có người đã ngưng những việc làm sai của họ, càng có nhiều người trên thế giới được đánh thức, và nhiều sanh mệnh hơn được cứu độ. Đám hắc thủ đã bị phơi bày trước các đệ tử Pháp luân Đại Pháp. Biết rằng số mạng của chúng là giải thể, các hắc thủ đã trở nên càng tàn bạo và càng không nễ sợ ai cả. Nhiều đồng tu có thể cảm thấy điều đó trong những sự việc lớn nhỏ xảy ra chung quanh họ.

Sư phụ giảng trong ‘Pháp giảng tại Pháp hội Đông Mỹ quốc tiết nguyên tiêu 2003’:

Câu hỏi: Hễ lần nào hình thế Chính Pháp của chúng ta có được phát triển trọng đại, đều có sự tình can nhiễu đột phát ra ở nơi người thường; ví dụ như sự kiện 11 tháng 9, sự cố phi thuyền không gian, vấn đề I-raq, vấn đề Triều Tiên, v.v. Chúng con nên nhìn nhận sự can nhiễu này như thế nào?

Sư phụ: Đúng vậy. Tại sao những nước thường bênh vực công lý lại làm ngơ trước sự khủng bố một số đông dân chúng cơ bản nằm trong thành phần chủ đạo của xã hội bởi nhà cầm quyền Trung Quốc? Tại sao họ giữ im lặng? Có nguyên nhân từ bản thân họ, nhưng cũng có an nhiễu do cựu thế lực an bài, khiến họ bận rộn với các phần tử khủng bố. Vì vậy, thỉnh thoảng ở đây đó lại xuất hiện các phần tử khủng bố, thỉnh thoảng khiến cho họ không tập trung tâm ý được, làm họ không thể tập trung lực lượng vào mục đích thật sự của sự tồn tại của họ”.

Từ góc độ Pháp lý, những vấn đề hiện nay trên thế giới, kể cả các cuộc tấn công khủng bố thường thấy vào khoảng thời gian Cao uỷ Nhân quyền Liên hiệp Quốc thứ 60 sắp khai mở nhóm hợp, tranh chấp trên đảo Diaoyu, sự khấy nhiễu bỡi cuộc bầu cử tại Đài Loan, sự chuyển động trong chính quyền Hàn quốc, và những việc lớn khác xảy ra quanh thế giới đã khiến các thông tấn phải tập trung vào đó — tất cả những việc đó là can nhiễu Chính Pháp.

Chúng can nhiễu vào ý nghĩa thật của đời người trên thế giới — tức là họ đến đây là vì Pháp. Hiện nay, nhóm tay sai của họ Giang đang bị kiện tại nhiều nước trên thế giới. Đám hắc thủ đã sử dụng đến nhiều phương cách tạo dựng ra một cái thế để chống lại và để can nhiễu.

Nhất là, khi các vụ kiện thưa chế độ họ Giang càng đẩy nhanh tiến tới tại Đài Loan, Hàn Quốc, và Mỹ, thì các hắc thủ càng cố can nhiễu và tạo hỗn loạn trên bề mặt hầu đánh lạc hướng sự chú ý của thế giới. Để đánh lạc hướng sự chú ý của dân chúng tại Trung quốc, nhà cầm quyền Trung quốc cho thông tấn xã do chính họ điều động thông tin ra một cách quảng đại về cuộc tranh chấp trên đão Diaoyu, về bầu cử tại Đài Loan, khủng bố tại Iraq, đối đầu giữa Do thái và Palestine, và những hành vi khác của khủng bố trên thế giới, như vậy để can nhiễu đến tầm mắt thấy và sự suy nghĩ của dân chúng và che đậy và né tránh cái vấn đề chánh thực trên lục địa Trung quốc — vấn đề Pháp luân Công và nhân quyền.

Mục đích của hắc thủ trong khi tạo ra nhiều hiện tượng trên thế giới là để can nhiễu đến Chánh Pháp. Chúng ta phải nhận thức điều này một cách đúng đắn, và nhìn vấn đề từ gốc độ của Đai Pháp luôn luôn, không để bị gạt, bị can nhiễu, hoặc bị động bỡi những hình ảnh giả tạo, và nhìn thẳng mọi điều với Chính Niệm. Sư phụ nói :

Để tôi nói như thế này: Nếu chư vị có một số năng lượng, những lời nói của chư vị là có hiệu năng, và nếu một điều gì đó lẽ ra không phải như vậy, những lời của chư vị có thể làm cho nó thành như vậy đối với người đó, và như vậy có thể chư vị đã làm một điều xấu” (Chuyển Pháp Luân).

Mỗi khi có một vấn đề gì xảy ra, đầu tiên chúng ta cần phải nhìn vào bên trong xem chúng ta có bị động theo những hiện tượng bề mặt của những vấn đề thế giới ấy không. Chúng ta cần quan sát vấn đề hiện hữu trong tâm tánh của chúng ta để xem nếu có một ít quan niệm con người vẫn còn hiện hữu bên trong chúng ta đang dấy động không. Nếu tâm tánh của các đệ tử Đại Pháp bị động bỡi những quan niệm con người thường và nếu chúng ta đối đãi những vấn đề thế giới bằng lối tư tưởng của con người thường, chúng ta có thể bị gạt bỡi những vấn đề đó.

Còn về đại hội của Hội đồng nhân quyền Liên hiệp Quốc thứ 60, chúng ta phải đối đãi nó từ gốc độ Pháp lý và làm như Sư phụ luôn dạy chúng ta làm. Là đệ tử của Pháp Luân Đại Pháp, chúng ta không thể đặt hy vọng của chúng ta vào nơi những con người hoặc sự kiện nào đó trong thế giới. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, không phải chỉ là các đệ tử Đại Pháp nơi vùng đặc biệt hoặc đất nước đặt biệt đó cần phải nhìn vào bên trong mình để tìm lý do, tất cả các đệ tử Đại Pháp là cùng một thể cần nhìn vào bên trong để tìm lý do. Sự thật, nếu chúng ta học bài Kinh văn mới của Sư phu, ‘Tiêu trừ hắc thủ bằng Chính Niệm’, chúng ta có thể học được cái lý do và làm sao làm tốt hơn.

Tôi muốn kể ra một số việc mà tôi được kinh nghiệm. Cái đồng hồ đeo tay nhỏ mà chúng tôi dùng để báo giờ phát Chính niệm bị hư bốn lần. Các con chúng tôi không đến bàn ăn khi giờ cơm đến, hoặc không làm bài vỡ của chúng khi đến giờ. Thay vì vậy, chúng lẫn quẫn xem chương trình truyền hình hoặc chơi. Có lúc, tôi muốn chỉ trích các con. Chúng sẽ không vui về điều đó, và tôi có thể nổi nóng. Kết quả, cả con cái và cha mẹ đều không vui. Thường thường, tôi không thể lắng lòng để học Pháp hoặc tập công. Nó sẽ làm can nhiễu đến những công việc trong Chánh Pháp và sẽ phí phạm rất nhiều thời giờ. Bây giờ, sau khi học những bài Pháp giảng và Kinh văn của Sư phụ liên hệ đến kinh nghiệm cá nhân của tôi, tôi hiểu được rằng lý do nằm ở bên dưới là sự can nhiễu của hắc thủ. Khi chúng tôi đầu tiên nhìn vào bên trong để tìm lý do và sau đó tiêu trừ bằng Chính Niệm những nhân tố tà ác hành động sau bức màn, nhiều đều bắt đầu trở nên tốt đẹp hơn. Như vậy, khi có va chạm, chúng ta đầu tiên phải nhìn vào bên trong để tìm khuyết điểm và sau đó tiêu trừ tất cả đám hắc thủ và lạn quỷ. Chúng ta phải thiện lành đối với các chúng sanh khác trên cấp bề mặt. Hơn nữa, chúng ta phải luôn luôn nhớ:

‘Ta là đệ tử của Thầy Lý Hồng Chí, ta không muốn những sự an bài khác hoặc không nhìn nhận chúng’ — vậy chúng sẽ không dám làm điều đó. Vậy tất cả có thể được giải quyết khi chư vị có thể thật sự làm như vậy, không chỉ là nói thôi nhưng thực hiện trong hành động, Sư phụ nhất định sẽ đứng lên [giúp] chư vị” (Pháp giảng tại Pháp hội Đông Mỹ quốc tiết nguyên tiêu 2003).

Nếu chúng ta làm điều này mọi lúc mọi nơi theo như lời Pháp của Sư phu dạy, chúng ta sẽ làm được mọi điều tốt đẹp. Xin vui lòng từ bi chỉ điểm cho tôi những gì không đúng.

5-4-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/4/6/71792.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/4/24/47351.html.

Dịch và đăng ngày 7-5-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share