Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-1-2017] Học viên Pháp Luân Công ở Cáp Nhĩ Tân, thành phố lớn nhất và là thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang, hiện vẫn đang bị bức hại chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Tòa án khu Đào Ngoại kết án ông Lưu Hạo vào ngày 18 tháng 10 năm 2016 vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Tòa án kết án ông 7,5 năm tù và thu 20.000 tệ “tiền phạt” vào ngày 23 tháng 12 năm 2016 mà không hề thông báo cho gia đình ông.

Ngày 12 tháng 4 năm 2016, trong khi đang giảng chân tướng Pháp Luân Công trên đường phố, ông Lưu bị báo cảnh sát, bị bắt giữ vào buổi chiều cùng ngày và bị đưa đến Đồn Cảnh sát Đại Hữu Phường.

Viện Kiểm sát khu Đạo Ngoại đã phê chuẩn việc bắt giữ ông vào ngày 22 tháng 4, và ông bị chuyển đến Trại tạm giam Đạo Ngoại.

Trong thời gian bị giam giữ tại trại tạm giam, ông Lưu đã kháng cáo miệng về việc gia đình ông không hề hay biết gì về việc ông bị bắt giữ. Tuy nhiên, kháng cáo của ông đã không được chuyển tới Tòa án khu Đạo Ngoại.

Gia đình ông Lưu đã thuê luật sư, và vị luật sư này đã đến gặp ông Lưu hôm 13 tháng 1 năm 2017. Ông đã gửi đơn kháng cáo chính thức lên Tòa án khu Đạo Ngoại.

Điền Thanh, thư ký tòa án, sau đó đã gọi điện cho luật sư, cho biết đơn kháng cáo không được chấp nhận vì ông Lưu không nhận tội và khuyên luật sư thuyết phục ông Lưu nhận tội.

Ông Lưu không được gặp gia đình và vẫn mặc nguyên bộ đồ mùa hè trong tiết mùa đông giá lạnh. Lúc luật sư đến gặp mặt, toàn thân ông run rẩy không kiểm soát được.

Các bên tham gia bức hại ông Lưu:

  • Vương Hướng Đông, cảnh sát của Đồn Cảnh sát Đại Hữu Phường: +86-15945177902
  • Trần Binh, công tố viên của Viện Kiểm sát khu Đại Ngoại
  • Trần Phong Ngạn, thẩm phán trưởng của Tòa án khu Đạo Ngoại

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/18/341013.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/21/161209.html

Đăng ngày 20-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share