Bài viết của học phóng viên Minh Huệ tại Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-1-2017] Ngày 27 tháng 12 năm 2016, Anh Lưu Thanh Dương – một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Quảng Châu bị Tòa án khu Phiên Ngu đưa ra xét xử. Trong phiên tòa sơ thẩm luật sư bào chữa đã yêu cầu tòa án loại bỏ bằng chứng thu được bất hợp pháp.

Anh Lưu bị cáo buộc với tôi danh “cấu kết với lực lượng hải ngoại” vì anh Lưu đã truy cập internet vượt tường lửa do nhà nước Trung Quốc quy định. Anh Lưu bị bắt một năm trước, vào ngày 3 tháng 12 năm 2015

Công tố viên đã trình bày hai bằng chứng mới trong phiên tòa phúc thẩm.

Bằng chứng thứ nhất là biên bản của Đội An ninh Nội địa Phiên Ngu tuyên bố rằng họ đã được một cơ quan cấp trên thông báo rằng anh Lưu truy cập vào trang Minh Huệ, một trang web của học viên Pháp Luân Công ở nước ngoài. Họ nói rằng họ đã theo dõi anh Lưu năm tháng. Khi luật sư của anh Lưu hỏi cơ quan cấp trên đó là cơ quan nào, công tố viên đã không trả lời.

Bằng chứng thứ hai là lệnh khám nhà có ghi chú của cảnh sát rằng công tố viên đã yêu cầu những cảnh sát bắt giữ anh Lưu phải ký và đọc to cho anh Lưu trước vụ việc bắt giữ. Tuy nhiên, vợ anh Lưu và cha mẹ vợ anh có mặt tại thời điểm anh bị bắt nói rằng cảnh sát không đưa ra lệnh khám hay đọc bất cứ thứ gì cho họ. Anh Lưu nói rằng bằng chứng là giả mạo.

Hơn 100 người gồm bạn của anh Lưu và họ hàng đã yêu cầu được tham dự phiên xử, nhưng đều bị từ chối. Chỉ có người nhà anh Lưu mới được phép tham dự.

Sau phiên xét xử, vợ anh Lưu nói với anh rằng chị và con sẽ đợi anh trở về. Con anh Lưu sinh ra sau khi anh bị bắt, và đến nay đã được gần một tuổi. Nhưng anh Lưu chưa từng được nhìn thấy con.

Một nhân viên tốt và một người chồng tốt

Anh Lưu làm việc tại một công ty cung cấp ô tô và là một quản lý tại một đại lý xe hơi. Anh là một người làm việc rất chăm chỉ và được ông chủ rất tôn trọng.

Anh Lưu là một sinh viên xuất sắc, nhưng bị ban quản lý nhà trường yêu cầu từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, bằng không anh sẽ không thể tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học. Khi anh từ chối từ bỏ tu luyện, anh đã bị từ chối cơ hội tiến xa hơn trong học tập cũng như cơ hội học đại học.

Vợ anh Lưu là một giáo viên nghệ thuật có uy tín cao. Cả cô và những học sinh của mình đã từng đạt huy chương vàng. Anh Lưu đã trợ giúp vợ và các học sinh của vợ, mặc dù công việc của anh rất bận rộn. Anh còn chăm sóc cho cả bố mẹ vợ nữa.

Những bên liên quan vào việc bức hại anh Lưu:

  • Trương Oánh, Thẩm phán Tòa án Phiên Ngu: +86-20-39122530
  • Hoàng Kiếm Phong, Phó Ban Thẩm định Sơ bộ: +86-13600091879 ©
  • Trương Việt Sinh, Giám đốc Trại giam Sa Loan: +86-13809204688 ©

Các bài viết liên quan:

Thành phố Quảng Châu: Luật sư yêu cầu tòa án loại bỏ những bằng chứng không có cơ sở pháp lý

Tòa án Quảng Đông đã giả mạo bằng chứng sau khi luật sư hỏi về tính hợp lệ của vụ việc bắt giữ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/5/340461.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/19/161182.html

Đăng ngày 19-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share