Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 07-10-2016] Sư phụ khích lệ đệ tử học thuộc Pháp, tôi cũng đã học thuộc một thời gian nhưng không kiên trì. Gần đây sau khi đọc được hai bài chia sẻ, vì bình thường tôi học Pháp quả thực cũng không đạt được trạng thái nhập tâm, nên tôi bắt đầu học thuộc Pháp từ ngày 29 tháng 8.

Đầu tiên tôi cảm nhận được trạng thái thuần tịnh khi học thuộc Pháp, bất kỳ can nhiễu nào cũng không thể xen vào được. Dường như xung quanh không còn gì nữa, như vậy cũng chính là trạng thái bản thân tôi đang thực sự học Pháp, đắc Pháp.

Ngoài ra mạng Freegate của tôi vốn thường xuyên bị rớt mạng, kết nối tới 3 hoặc 7 máy chủ một lúc chưa được thì đã chạy rồi, nhưng lại xuất hiện một đống “gạch” chặn lại, tôi đành phải đổi phiên bản khác. Sau khi học thuộc Pháp, Freegate tìm thiết bị phục vụ không những rất nhanh, mà ngay lập tức còn kết nối được với 7 máy chủ, hơn nữa còn chạy hết cho tới khi kết thúc. Quả thực là khác biệt.

Còn một trạng thái, 6, 7 năm trước trên xương gò má của tôi mọc một nốt thâm chừng 4×6 mm, sau đó lại mọc thêm 4 cục thịt thừa dài chừng 4mm ở giữa, trông rất xấu. Người nhà và người ngoài đều khuyên tôi đi bệnh viện cắt bỏ. Sau khi học thuộc Pháp tôi không muốn đi theo con đường của người thường, mà phát chính niệm thanh trừ, một thời gian sau thấy không hiệu quả, tôi cũng từ bỏ. Sau vài ngày học thuộc Pháp tôi lại phát chính niệm thanh trừ, thì thấy hiệu quả rất rõ nét, vết thâm đó dần dần nhạt đi, thu nhỏ lại từ viền xung quanh, cục thịt thừa ở giữa cũng dần co lại, tới tối ngày 9 tháng 9, khi tắm xong tôi phát hiện thấy cục thịt thừa đã biến mất, vết thâm cũng chỉ còn lại 1/5.

Tôi rất vui, lại một lần nữa tôi chứng thực được uy lực và sự thù thắng của Đại Pháp. Đúng như Sư phụ giảng: “Cuốn sách này là vạn năng, không gì là không thể.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu [1998])


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/7/335998.html

Đăng ngày 22-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share