Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 12-12-2016] Nhân ngày Nhân quyền 12 tháng 10, các học viên Pháp Luân Công ở Hồng Kông tổ chức mít-tinh và diễu hành, hối thúc chấm dứt cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Các học viên bày tỏ hy vọng rằng Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), kẻ đã phát động bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, sẽ phải chịu trách nhiệm cho những tội ác của ông ta.

Đồng thời, theo thông tin từ Đoàn Luật sư Nhân quyền Pháp Luân Công Đài Loan, hơn hai triệu chữ ký ủng hộ việc kiện Giang Trạch Dân đã thu thập được ở hơn 28 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ở Trung Quốc Đại lục, hơn 250 triệu người đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Nhiều ủy viên Hội đồng Lập pháp Hồng Kông đã phát biểu tại buổi mít-tinh. Họ bày tỏ rằng họ phản đối cuộc bức hại và hối thúc ông Lương Chấn Anh, trưởng đặc khu hành chính của Hồng Kông, cần chấm dứt việc khuếch tán cuộc đàn áp này ở Hồng Kông.

2016-12-11-hk-parade_01--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công tổ chức mít-tinh phía trước khu phức hợp chính quyền trung ương trong Ngày Nhân quyền 10 tháng 12 năm 2016

Thư ngỏ của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp

Ông Giản Hồng Chương, phát ngôn viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông, mô tả lại việc ông Lương đã ra lệnh cho những người thân Trung Cộng tấn công và sách nhiễu các học viên Pháp Luân Công như thế nào.

Bảng trưng bày thông tin của các học viên Pháp Luân Công tại Nhà ga xe lửa Hồng Khám và Lạc Mã Châu nhiều lần bị che lấp kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2012, bởi một nhóm người thân Trung Cộng mới được thành lập, Hội Thanh niên Quan ái Hồng Kông (HKYCA). Thành viên của nhóm này đã dựng những biểu ngữ phỉ báng để lừa dối du khách Trung Quốc Đại lục.

7b83b8eef97c9750af01b737fd904e59.jpg

Mặc áo phông màu hồng, những người của Hội Quan Ái cố gắng dùng một biểu ngữ vu khống trùm lên biểu ngữ của các học viên Pháp Luân Công ở địa phương

2c5437dcae862bfdd5b4f9875bb47b26.jpg

Lâm Quốc An (áo phông xanh bên trái), phó chủ tịch Hội Thanh niên Quan ái, đã ghì cổ một người đàn ông qua đường trong khi một thành viên khác của Hội Thanh Quan Tiếu Tiểu Dung đá vào người anh ấy. Sự việc này xảy ra hôm 14 tháng 7 năm 2013, sau khi những người đứng xem đã cáo buộc cảnh sát có mặt đã không thể thực thi pháp luật để bảo vệ các học viên Pháp Luân Công.

Hơn nữa, việc đe dọa đánh bom khiến Pháp hội Giao lưu Tâm đắc ở Hồng Kông diễn ra vào ngày 17 tháng 1 năm 2016 đã phải hủy bỏ. Khi Cuộc thi Múa Cổ điển Trung Quốc Tòan cầu được tổ chức hồi đầu năm nay, Cuộc thi Sơ khảo khu vực Châu Á – Thái Bình Dương cũng bị chính phủ Hồng Kông hủy bỏ. Các sự cố khác bao gồm cuộc tấn công vào văn phòng in và sách nhiễu học viên Pháp Luân Công.

Những sự cố này xảy ra sau khi ông Lương nhậm chức trưởng đặc khu năm 2012. Ông Giản nói: “Ông Lương đã tiếp tục thực thi các chính sách bức hại của Giang và đưa nó tới Hồng Kông. Ông ta cùng phe cánh của mình sẽ phải chịu trách nhiệm cho những hành vi đó.” Gần đây ông Lương tuyên bố rằng ông sẽ không tiếp tục nhiệm kỳ mới nữa.

2016-12-11-hk-parade_02--ss.jpg

Phát ngôn viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông ông Giản Hồng Chương hối thúc chấm dứt tội ác mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc

Một lá thư ngỏ của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông, ông Giản kêu gọi giúp đỡ nhiều hơn nữa từ công chúng nhằm chấm dứt bức hại Pháp Luân Công, đặc biệt là tội ác cưỡng bức mổ cướp tạng ở Trung Quốc. Ví dụ như, ông chỉ ra rằng cần phải thông tin nhiều hơn nữa đến các bác sỹ về tội ác này và luật pháp cần phải được giới thiệu để chấm dứt bất kỳ hoạt động nào liên quan tới tội ác cưỡng bức mổ cướp tạng.

Ủy viên Hội đồng Lập pháp: Cuộc đàn áp này sẽ không được kéo dài nữa

Ông Lương Quốc Hùng, ủy viên của Hội đồng Lập pháp Hồng Kông, nói rằng ngay khi ông Lương Chấn Anh rời khỏi vị trí đương nhiệm, Hội Thanh niên Quan ái sẽ không còn ai hậu thuẫn nữa và sẽ sớm tan rã. “Chúng tôi đều biết rằng Hội Thanh niên Quan ái có quan hệ với xã hội đen, và chắc chắn những ai đi theo hội đó đều sẽ xuống dốc theo,” ông nói thẳng với các thành viên của Hội này đang la hét chửi bới tại đó.

Anh Tichard Tsio, tổng bí thư của Liên đoàn Sinh viên Hồng Kông, nói rằng ông khâm phục học viên Pháp Luân Công bởi tinh thần và sự bền bỉ của họ. “Mặc dù vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi công lý được thực thi, thì chúng ta vẫn biết rằng ngày đó sẽ đến và nỗ lực của chúng ta sẽ không hề uổng phí.”

2016-12-11-hk-parade_04--ss.jpg

Ông Richard Tsoi, Tổng thư ký Liên đoàn Sinh viên Hồng Kông, khen ngợi các học viên đã nhiều năm kiên trì và hòa bình phản bức hại bảo vệ chính tín của mình

Ông James Hàn Liên Sơn, phát ngôn viên của Liên minh Bảo vệ Tự do Hồng Kông, nói rằng ĐCSTQ đã làm hại biết bao người dân Trung Quốc kể từ khi nó lên cầm quyền. “Tôi thấy thật thương tâm khi các thành viên của Hội Quan ái đang đối mặt với một tương lai đen tối bởi những lợi ích vật chất nhỏ nhoi. Thực ra, Trung Quốc sẽ không thể có hòa bình và tự do thực sự khi ĐCSTQ còn cai trị.”

Người dân Trung Quốc lên tiếng ủng hộ: Học viên Pháp Luân Công là những người thiện lương và họ không làm hại ai

Ông Hoàng Kim Thu, một chuyên gia truyền thông của Trung Quốc, nói rằng các học viên Pháp Luân Công là người thiện lương và chân thành. “Họ tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, họ theo đuổi các giá trị và đạo đức truyền thống. Tôi không nghĩ họ sẽ gây nguy hại cho bất kỳ chính phủ hay xã hội nào.”

Ông Hoàng nói rằng việc Pháp Luân Công được đón nhận nồng nhiệt ở hơn 100 quốc gia ngoại trừ Trung Quốc, là một minh chứng rõ ràng cho những lợi ích mà pháp môn này mang lại. “Rất nhiều chính phủ ở các nước khác đều phản đối đàn áp Pháp Luân Công. Tôi hy vọng rằng các lãnh đạo Trung Quốc đương nhiệm sẽ suy xét lại sự việc này, chấm dứt cuộc bức hại, và yêu cầu những người hành ác kia phải chịu trách nhiệm.”

Ông Kinh Sở, một nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc, ca ngợi dũng khí của các học viên và những công cụ vượt phong tỏa Internet mà các học viên phát triển. “Việc mổ cướp tạng đã chà đạp lên nhân tính căn bản. Sự việc này xác thực là khiến cả thế giới kinh hãi và vô cùng phẫn nộ.” Ông nói nhiều sự kiện tương tự như vậy được tổ chức ở Hồng Kông sẽ giúp nhiều người hơn nữa hiểu được việc gì đang xảy ra ở Trung Quốc.

Lễ mít-tinh kết thúc lúc 2 giờ chiều, tiếp theo đó là lễ diễu hành kéo dài 3 giờ đồng hồ, xuất phát từ sân chơi Hoàng Đạo đến Công viên Tưởng niệm Tôn Dật Tiên. Nhiều người qua đường đã đọc biểu ngữ và nói chuyện với các học viên để tìm hiểu về điều tàn bạo đang diễn ra ở Trung Quốc.

2016-12-11-hk-parade_07--ss.jpg

2016-12-11-hk-parade_12--ss.jpg

Lễ diễu hành vào buổi chiều cùng ngày nhằm nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công và kêu gọi chấm dứt tội ác tàn bạo đang diễn ra ở Trung Quốc


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/12/338828.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/13/160323.html

Đăng ngày 17-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share