Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đức

[MINH HUỆ 18-10-2016] Ngày 15 tháng 10 năm 2016 tại Villingen-Schwenningen, một thành phố ở khu bảo tồn Rừng Đen của Đức, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc vận động ký tên thỉnh nguyện nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc.

Thành phố cổ này có dân số khoảng gần 100.000 người, nhưng hàng năm thu hút tới 80.000 du khách đến thăm bởi vẫn giữ được những điểm du lịch mang tính lịch sử và những di sản văn hóa của lâu đài Áo từ thời trung cổ. Những năm gần đây, các đoàn khách từ Trung Quốc cũng ào ạt tới đây.

ac8bf6f5d61c8bab9ff11136bec7ae21.jpg

Một thẩm phán (bên phải) ký tên thỉnh nguyện.

641eb41476020f56fa1b8598e9839ad7.jpg

Hai du khách nước ngoài ký tên thỉnh nguyện.

33067f0e432873d859d152df742b947c.jpg

Nhân viên cảnh sát nghe một học viên giảng chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

Nhân viên cảnh sát: Các bạn đang làm một việc tốt!

Một nhân viên cảnh sát đang làm nhiệm vụ đã tiến đến quầy thông tin Pháp Luân Công và chia sẻ rằng cô từng nghĩ cuộc kháng nghị được cấp phép này sẽ rất ầm ĩ chứ không yên tĩnh đến vậy bởi mục đích của nó là phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc. Nhạc luyện công rất nhẹ nhàng và êm ái, hơn nữa, các học viên Pháp Luân Công và khách bộ hành nói chuyện với nhau rất nhỏ nhẹ. Những người đi bộ qua đường thì tiến đến từng lượt để ký tên thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công.

Nữ nhân viên cảnh sát nói, chứng kiến một cuộc kháng nghị hòa bình như vậy là một ngạc nhiên lớn đối với cô và trước đây cô chưa từng gặp.

Cô chia sẻ thêm rằng việc các học viên Pháp Luân Công thông tin cho mọi người biết về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc là một việc làm đúng đắn. “Các bạn đang làm một việc tốt!”, cô nói.

Một cặp vợ chồng Thụy Sỹ bị sốc khi biết về tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng ở Trung Quốc.

Đây là lần đầu tiên một cặp vợ chồng Thụy Sỹ biết đến Pháp Luân Công. Họ rất bất bình và đã ký tên thỉnh nguyện sau khi nghe nói về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn.

Người vợ rất sửng sốt khi biết rằng, theo kết quả điều tra của một số nhà điều tra độc lập, hơn một triệu học viên Pháp Luân Công có thể đã bị chính quyền ĐCSTQ giết để cướp nội tạng.

Người chồng nói, nếu đây là sự thật, thì chính quyền ĐCSTQ chính là tổ chức khủng bố số một trên thế giới.

a12401732369141b6a9d170897daf03b.jpg

Người dân địa phương tìm hiểu chân tướng và ký tên thỉnh nguyện.

Người dân địa phương: Cả thế giới nên hiệp lực để ngăn chặn tội ác thu hoạch nội tạng

Một người dân địa phương ngoài 60 tuổi nói, tiêu chuẩn đạo đức của con người ngày nay đã trượt dốc nhanh chóng, họ chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền. “Chúng ta không thể để những tội ác như giết người và buôn bán nội tạng hòng thu lợi nhuận tồn tại. Thế giới sẽ thực sự kết thúc nếu con người không có đạo đức.”

Ông cũng cho rằng chính phủ các nước cần đứng lên và nói “Không” với tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng. Cả thế giới nên hiệp lực để ngăn chặn tội ác này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/18/336460.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/19/159595.html

Đăng ngày 24-10-2016; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share