Bài viết của một học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 15-10-2016] Các học viên Pháp Luân Công ở New Zealand đã khởi hành hành trình xe hơi đi khắp cả nước vào tuần đầu tiên của tháng 10 năm 2016 để nâng cao nhận thức về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang hậu thuẫn cho tội ác giết hại tù nhân lương tâm để lấy tạng. Hành trình xe hơi đã ghé qua hơn 10 thành phố trong vòng hai tuần. Nỗ lực của họ đã thu hút được sự quan tâm của giới truyền thông và công chúng, và nhiều người rất bất bình trước tội ác tàn bạo này.

Bờ Đông của đảo Bắc

Đội xe đầu tiên của hành trình đã ghé thăm các thành phố ở bờ đông, gồm Whakatane, Opotiki, Rotorua, Gisborne, và Napier. Trong hành trình này còn có sự tham gia của các học viên Pháp Luân Công từng bị bức hại tàn bạo ở Trung Quốc vì từ chối từ bỏ đức tin của mình.

Ngày 7 tháng 10 năm 2016, tờ The Gisborne Herald đưa tin về sự kiện. Bài viết trên tờ Herald có tiêu đề: “Kháng nghị phản đối tội ác mổ cướp tạng sống,” làm nổi bật câu chuyện của hai thành viên tham gia hành trình xe hơi là ông Hoàng Quốc Hoa và con gái ông là Luna Hoàng.

Ông Hoàng Quốc Hoa cùng với người vợ quá cố từng bị bắt giữ ở Trung Quốc hồi năm 2002 vì sở hữu những bài viết về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại do chính quyền cộng sản tiến hành. Vợ ông Hoàng đã qua đời trong trại tạm giam khi vợ chồng ông bị giam giữ trong các nhà tù riêng biệt.

“Chứng cứ cho thấy cô ấy đã bị giết hại để lấy tạng,” ông Hoàng nói trong bài báo.

Bài viết đã chỉ ra: “Thời điểm đó, vợ ông Hoàng đang mang thai ba tháng và con gái của họ, Luna Hoàng, mới 18 tháng tuổi.”

2016-10-14-new-zealand-car-tour_01--ss.jpg

Tờ Gisborne Herald đưa tin về hành trình xe hơi vào ngày 7 tháng 10 năm 2016

Khi tờ báo này đăng tải một thông báo về việc các học viên sẽ đến vào ngày 3 tháng 10, một nhóm người dân địa phương đã đợi đội xe đến để bày tỏ sự ủng hộ của họ.

Một phóng viên của tờ Gisbond Herald đã hỏi Luna rằng người dân New Zealand có thể giúp gì cho các học viên.“’Có những đứa trẻ trở thành trẻ mồ côi và bị tra tấn chỉ vì họ tu luyện Pháp Luân Công,’ cô Hoàng nói. ‘Chúng tôi phải lên tiếng để thế giới biết bởi vì không có nhiều người làm điều này.’”

Bài báo cũng thảo luận nghiên cứu mới nhất về tội ác mổ cướp tạng ở Trung Quốc và nỗ lực toàn cầu nhằm chấm dứt tội ác này, trích dẫn đến tác phẩm điều tra của nhà báo Ethan Gutmann, đồng tác giả của một báo cáo mới đây ước tính rằng có đến 1,5 triệu tạng có thể đã bị mổ cướp ở Trung Quốc từ năm 2000.

Truyền thông địa phương ở nhiều thành phố khác cũng đã đưa tin về hành trình xe hơi và tội ác mổ cướp tạng, trong đó có Beacon ở Whakatane.

Bờ Tây của đảo Bắc

Ngày 10 tháng 10, trên hành trình ở bờ tây, đội xe đã đến thành phố đầu tiên, New Plymouth. Tờ báo lớn nhất của địa phương, Taranaki Daily News, đã đăng tải một bài viết ngay trong buổi chiều ngày hôm đó: “Người nhập cư gốc Hoa kêu gọi New Zealand giúp chấm dứt tội ác mổ cướp tạng ở quê hương họ.” Bài viết trực tuyến này gồm một số ảnh và đoạn video phỏng vấn các thành viên của đội xe bà Trương Hãn Văn cùng chồng bà ông Hòa Tam Phổ.

Báo cáo cho hay: “Khi bà Trương Hãn Văn nhớ lại những năm bị tra tấn ở trong một nhà tù ở Trung Quốc, nước mắt bà cứ trào ra.”

“Họ bẻ gập người tôi cong đến 90 độ và buộc tay tôi ra sau lưng cho đến khi chúng thâm tím’, bà nói. ‘Tôi đã bị bất tỉnh và họ lại đổ nước đá lên người tôi.’”

Bài báo viết tiếp: “’Họ đánh đập tôi bởi tôi tuyệt thực và rồi họ bức thực tôi. Tôi bị gãy hết răng cửa của hàm trên vì bị bức thực,’ bà nói.”

‘Trong hai năm bị tra tấn ròng rã, bà đã phát hiện ra nguyên nhân thực sự khiến bà bị cầm tù. ‘Họ muốn tạng của tôi,’ bà Trịnh nói. ‘Những người tu luyện rất khỏe mạnh. Tôi phát hiện ra điều gì đã xảy ra với các tù nhân khác và tôi sợ mạng sống của tôi gặp nguy hiểm.’”

Bà Trịnh đã đến Thái Lan vào năm 2003 để tránh bị bức hại thêm nữa và sau đó di cư đến New Zealand. Cuối cùng, năm 2009, bà đã được đoàn tụ cùng chồng mình là ông Hòa Tam Phổ, sau khi ông phải thụ án tám năm tù giam.

2016-10-14-new-zealand-car-tour_02--ss.jpg

Tờ Taranaki Daily News của New Plymouth đăng tải một bài viết có tiêu đề “Người nhập cư gốc Hoa kêu gọi New Zealand giúp chấm dứt tội ác mổ cướp tạng ở quê hương họ.”

Công chúng ủng hộ

Học viên Cao vô cùng cảm động bởi sự thiện lương của người dân ở hơn 10 thành phố mà đoàn xe của họ đã ghé qua. Nhiều người còn lấy thêm tài liệu thông tin để giúp phân phát chúng.

“Một phụ nữ lớn tuổi và cháu gái bà ở Gisborne đã dừng chân để nói chuyện với tôi,” anh nói. “Bà ấy hỏi xin tôi một ít tài liệu, rồi bà cùng cháu gái đi đến tòa thị chính. Bà nói rằng bà muốn ngài thị trưởng biết đến sự việc này.”

Một phụ nữ ở New Plymouth đã rất xúc động sau khi nghe học viên Cao kể về cuộc bức hại. “Các bạn không chỉ là kêu gọi sự ủng hộ của người dân New Zealand, mà còn giúp khôi phục lại những giá trị của New Zealand,” bà nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/15/336345.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/16/159564.html

Đăng ngày 21-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share