Bài viết của Hạ Quân, phóng viên Minh Huệ ở Đài Loan

[MINH HUỆ 29-11-2016] Hơn 7.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp thuộc khu vực Châu Á—Thái Bình Dương đã tề tựu về Đài Bắc, Đài Loan để tham dự Hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thường niên 2016 hôm 27 tháng 11 vừa qua. Các học viên cùng nhau chia sẻ tâm đắc thể hội trong tu luyện, đề cao tâm tính trong khi đối mặt với khó nạn đã khích lệ các học viên tham dự Pháp hội, những người là đồng tu của họ, thuộc mọi tầng lớp xã hội.

“Tâm lý ung dung tự tại”

2016-11-29-minghui-taiwan-huang-li--ss.jpg

Ông Hoàng Gia Nhân và bà Lý Tuyết Trân tôn trọng nhau hơn kể từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Ông Hoàng Gia Nhân và bà Lý Tuyết Trân, đều đã tu luyện Đại Pháp được 14 năm, rất vui mừng khi được tham gia Pháp hội năm nay. Hiện tai gia đình ông có ba người tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Lý, 55 tuổi, từng gặp nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, gồm có đau nửa đầu, đau dạ dày, đau vai, huyết áp thấp, bệnh ngoài da eczema, và bệnh phụ khoa. Bà từng đề nghị chồng ly dị bà, vì lo sợ rằng bà sẽ trở thành gánh nặng cho ông. Một người bạn của bà từng hành nghề Trung Y đã từng nói ý rằng bà đang cận kề cái chết.

Một tháng sau bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, các con bà hỏi bà: “Tại sao lâu rồi không thấy mẹ bảo chúng con xoa bóp cho mẹ?” Lúc đó bà nhận ra rằng sức khỏe của bà đã được cải thiện. “Trong vòng khoảng ba tháng, mọi chứng bệnh của tôi đều biến mất, và kể từ đó tôi trở thành một người hoàn toàn khác,” bà nói.

Trước khi tu luyện, vợ chồng ông bà cũng thường xảy ra xung đột bởi họ phải đối mặt với nhiều áp lực từ phía gia đình hai bên. Sau khi tu luyện, thái độ của họ thay đổi. “Tôi đã không còn phán xét và chất vấn người khác khi mọi thứ diễn ra không theo ý tôi,” bà Lý nói. “Tôi cố gắng suy nghĩ và hiểu người khác. Tôi có lý trí và tích cực hơn. Phản ứng của tôi với bọn trẻ cũng tốt lên, và chồng tôi với tôi đã ngừng cãi vã. Chúng tôi tôn trọng lẫn nhau. Khi mâu thuẫn nảy sinh, chúng tôi tìm thời điểm thích hợp để trò chuyện một cách bình tĩnh và có lý trí.” Bà nói rằng bà đang trải qua quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời.

Ông Hoàng từng là một người cầu toàn và bạn bè của ông thường nhận xét rằng ông là một người khắt khe. Kể từ khi bước vào tu luyện, vợ ông nói rằng: “Anh ấy trở nên dễ gần hơn. Tâm chúng tôi luôn bình tĩnh và ung dung tự tại.”

Hen suyễn nặng đột nhiên biến mất

2016-11-28-taiwan-story_02--ss.jpg

Ông Trang Chiêu Nhân tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã được 14 năm và cả hai vợ chồng ông đã cùng tham gia Pháp hội.

Ông Trang Chiêu Nhân bắt đầu tu luyện từ năm 2002, sau khi một người bạn của ông tặng ông một cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Lúc đó ông bị hen suyễn nặng và phải mang theo bình xịt bên người mọi lúc mọi nơi. Có lần tình trạng xấu ông phải sử dụng ống thuốc và hít vào đến bốn lần so với khuyến nghị. Cha ông là một bác sỹ nhưng cũng không thể làm gì để giúp ông. Ông thường cảm thấy tuyệt vọng: “Ở đâu cũng có không khí, nhưng tôi lại không thể lấy được nó, và không một ai có thể làm gì để giúp tôi cả.”

Vào một ngày trong tháng Hai, ông quyết định tham gia điểm luyện công ngoài trời cùng các học viên. Ông rất ngạc nhiên khi thấy rằng ngày hôm đó tuy ngoài trời không khí lạnh, nhưng chứng hen suyễn của ông không hề phát tác, và kể từ đó không còn cần dùng đến ống thở hen suyễn nữa. Vợ cùng các con ông cũng đã bước vào tu luyện cùng ông.

Khi ông Trang nghe các đồng tu chia sẻ tại Pháp hội về việc học thuộc sách Chuyển Pháp Luân, ông nhận ra rằng ông đã có thiếu sót về phương diện này. Ông từng cố gắng để học thuộc cuốn sách, nhưng không duy trì được. Ông đổ lỗi cho trí nhớ của mình không tốt và nghĩ rằng thay vào đó ông sẽ liên tục đọc sách. Sau Pháp hội lần này, ông nhận ra rằng đó là dùng lối nghĩ của người thường mà đo lường khiến bản thân bị phong bế.

Ông Trang nói rằng ông đã bật khóc khi nghe nội dung lời chúc của Sư phụ Lý Hồng Chí gửi tới Pháp hội, ông được khích lệ và cảm thấy quyết tâm phải có những bước tiến lớn hơn nữa trên con đường tu luyện phía trước.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/29/338305.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/30/160155.html

Đăng ngày 7-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share