[MINH HUỆ 2-12-2016] Học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Ba Lan đã tề tựu tham dự Pháp hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Warsaw hôm 26 tháng 11. Tại Pháp hội, mười bốn học viên đã đọc bài chia sẻ của họ về các chủng loại khảo nghiệm tâm tính và thể hội dựa trên Pháp của họ, và việc phối hợp với những đồng tu khi tham gia các hạng mục để nâng cao nhận thức về pháp môn và cuộc bức hại ở Trung Quốc.

2016-12-1-poland-fahui_01--ss.jpg

2016-12-1-poland-fahui_02--ss.jpg

2016-12-1-poland-fahui_03--ss.jpg

2016-12-1-poland-fahui_04--ss.jpg

Các học viên chia sẻ thể hội tu luyện

Học viên Lan, đến từ Việt Nam, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công cách đây một năm. Cô chia sẻ rằng trước khi bước vào tu luyện, cô hay u sầu, tranh giành đấu đá và thường oán trách số mệnh bản thân không tốt. Một người bạn của cô đã khuyên cô đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân, và cô đã đọc xong toàn bộ cuốn sách chỉ trong hai ngày.

“Tâm tôi rộng mở, và tôi cảm thấy cuộc sống của tôi không còn u sầu, không còn oán trách, dù là chuyện tốt chuyện xấu tôi đều có thể tâm bình khí hòa mà xử lý,” cô nói. “Tôi đến điểm luyện công ngay lập tức, và trong cuộc sống hàng ngày, tôi cố gắng buông bỏ các chấp trước của bản thân.”

Anh Jakub Sokolowski nói về can nhiễu mà anh đối mặt trong tu luyện. Sau một thời gian dài bị nghiệp tư tưởng can nhiễu, anh phát hiện ra rằng hướng nội tìm chính là then chốt. Trong quá trình hướng nội tìm, anh phát hiện ra bản thân có rất nhiều chấp trước thâm căn cố đế, cho dù đồng tu giúp chỉ xuất ra nhiều chấp trước, nhưng anh không xem trọng.

Anh kiến trì phát chính niệm thanh lý trường không gian của bản thân, cố gắng loại bỏ những chấp trước này, cuối cùng đã có kết quả. Ngoài ra anh còn ý thức được rằng làm tốt ba việc là biện pháp hữu hiệu nhất để bảo trì tinh tấn, tiêu trừ các chủng can nhiễu.

“Bởi chuyên tâm đọc Pháp, phát chính niệm, luyện công, và tham dự các hạng mục giảng chân tướng, cuối cùng tôi đã loại bỏ được thành công sự can nhiễu của nghiệp tư tưởng, phân biệt rõ ràng đâu là giả ngã mà nghiệp lực mang theo trên thân thể và đâu là bản thân thuần tịnh, chân ngã.”

Một học viên khác, anh Piotr, chia sẻ tâm đắc thể hội của anh trong quá trình quảng bá chương trình biểu diễn Shen Yun. Trong vòng bảy tuần, anh phải đảm nhận việc dẫn chương trình, bán vé, và giảng chân tướng cho các cơ quan, tổ chức và các chính trị gia địa phương.

Đối diện với nhiều khó khăn trước mắt, anh nói rằng suy xét rằng cần tập trung vào đề cao tâm tính bản thân, kiên định tin vào Sư phụ, tin vào Đại Pháp, và chính niệm chính hành, được Sư phụ gia trì, anh dần dần hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Cô Basia bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ bảy năm trước. Cô kể về quá trình cô đề cao tâm tính, thể ngộ về buông bỏ tự ngã. Cô chia sẻ rằng trong quá trình cô tham gia vào hạng mục dịch “Chuyển Pháp Luân Pháp Giải”, cô cảm thấy Đại Pháp tẩy tịnh bản thân cô.

“Tôi cảm thụ được bản thân chân chính thoát ly khỏi quả cầu đen đúa chứa đầy chấp trước và ham muốn sắc dục mạnh mẽ. Khi ở gần nó, tôi cảm thấy rất nặng nề và khó chịu, còn khi tôi đi xa khỏi nó, tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm và tĩnh tại,” cô nói.

Lúc đó, Basia đã minh bạch hơn lời giảng của Sư phụ:

“Chúng ta nói rằng khi gặp mâu thuẫn trước mặt, lùi một bước biển rộng trời cao, đảm bảo sẽ là một cảnh tượng khác.” (Chuyển Pháp Luân)

Với cô mà nói, “lùi một bước” không chỉ là nói suông, mà là cần phải hành động hết sức thực tại.

2016-12-1-poland-fahui_05--ss.jpg

Sau Pháp hội, các học viên ở lại Warsaw để luyện công tập thể ở công viên

Các bài chia sẻ được dịch đồng thời sang tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Việt, và tiếng Ba Lan.

Ngày hôm sau, các học viên tổ chức kháng nghị phía trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Warsaw.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/2/38432.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/3/160202.html

Đăng ngày 6-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share