Bài viết của Tư Mã Thái

[MINH HUỆ 17-10-2016] Tân Hoa Xã, cơ quan ngôn luận của nhà nước Trung Quốc, đã đăng tải một bài viết hôm 16 tháng 10, phủ nhận sự tồn tại vấn nạn cưỡng bức mổ cướp tạng ở Trung Quốc.

Anxin, một nhà nghiên cứu tôn giáo theo học ở Đại học Pai Chai ở Hàn Quốc đã đưa ra một số nhận định với báo giới sau khi các học viên Pháp Luân Công giảng [chân tướng] cho các sinh viên và học giả Trung Quốc trong khuôn viên trường đại học này về tội ác mổ cướp tạng từ các học viên còn sống ở Trung Quốc.

Chịu ảnh hưởng bởi tuyên truyền thù hận Pháp Luân Công của chính quyền Trung Quốc, một số sinh viên Trung Quốc đã tranh luận về sự kiện này. Bởi vậy Anxin kiến nghị chính quyền Trung Quốc cung cấp một số bằng chứng cho các lưu học sinh của họ ở nước ngoài để các lưu học sinh này có thể phản bác lại những tố cáo [mổ cướp tạng]. Nhưng trong bản tin do Tân Hoa Xã đăng tải, gợi ý của Anxin lại bị bóp méo đi và cũng không bác bỏ được báo cáo điều tra về mổ cướp tạng của một nhà điều tra nước ngoài.

Số lượng ca ghép tạng mà các bệnh viện Trung Quốc công bố sai lệch một trời một vực

Ở Trung Quốc, chính phủ cai trị chuyên chế và kiểm soát báo chí và truyền thông, để đảm bảo rằng các quan chức, bác sỹ, và học giả không cung cấp những dữ liệu chân thực về phẫu thuật cấy ghép tạng. Tuy nhiên, dựa trên các thông tin đã được công bố, chúng tôi có thể tìm thấy một số manh mối cho thấy đang tồn tại một ngân hàng tạng sống khổng lồ.

Bài báo đăng trên Tuần báo Phoenix tháng 11 năm 2013 cho hay du lịch ghép tạng ở Trung Quốc đã trở nên vô cùng phổ biến. “Không khó khăn gì khi phẫu thuật ghép thận, mua thận dễ như mua một quả thận của heo ở lò mổ.” Tuyên bố này chỉ ra rằng ở Trung Quốc, thời gian chờ đợi các loại tạng để cấy ghép vô cùng ngắn ngủi, có thể tìm thấy tạng phù hợp chỉ trong vòng một hoặc hai ngày. Trong khi đó ở Hoa Kỳ, một quốc gia tân tiến nhất thế giới về cấy ghép tạng, thời gian đợi một quả thận từ một người hiến tạng đã qua đời rơi vào năm đến mười năm.

Thời gian đợi tạng quá ngắn này, nhiều chuyên gia y tế ở ngoài Trung Quốc nghi ngờ rằng có tồn tại nguồn cung tạng ngầm, hoặc có sẵn kho tạng sống để mổ lấy theo yêu cầu và họ sẽ sẽ khuyên bệnh nhân của họ không du lịch đến Trung Quốc để ghép tạng.

Bác sỹ phẫu thuật trưởng khoa Gan-Mật của Bệnh viện Đại học Bắc Đại, ông Chu Kế Nghiệp từng tiết lộ rằng mỗi năm có hơn 4.000 ca ghép thận được thực hiện ở bệnh viện này. Con số này cao hơn 40 lần so với con số mà bệnh viện này công bố là 100 ca ghép thận mỗi năm.

Sự sai khác một trời một vực về dữ liệu này cũng được thấy ở các bệnh viện khác.

Trung tâm Cấy ghép Tạng phương Đông hồi mới thành lập năm 2006 có 500 giường bệnh, và được mở rộng thêm năm 2008. Một nhân viên của Viện Kiến trúc Thiên Tân đã nói rằng tỷ lệ sử dụng giường bệnh của bệnh viện lên tới 90%, nghĩa là từ 5.000 đến 8.000 ca phẫu thuật ghép tạng được thực hiện ở bệnh viện này mỗi năm.

Những con số này trực tiếp lật tẩy số liệu công bố chính thức của chính phủ Trung Quốc khi họ tuyên bố rằng chỉ có 10.000 ca nghép tạng thực hiện trên toàn quốc mỗi năm.

Bản thân các con số tự lên tiếng

Sau khi Hạ viện Hoa Kỳ nhất trí thông qua Nghị quyết H.Res 343 hồi tháng 6 năm 2016, ba nhà điều tra độc lập là David Kilgour, David Matas, và Ethan Gutmann đã công bố một báo cáo mới nhất cung cấp thông tin chi tiết về tội ác cưỡng bức mổ cướp tạng được nhà nước bảo hộ.

Không hề có bất kỳ chứng cứ nào được đưa ra phản bác báo cáo này, chính quyền Cộng sản Trung Quốc vẫn tiếp tục bác bỏ các cáo buộc và thậm chí còn tuyên bố rằng quy trình cấy ghép tạng của họ đã được cộng đồng quốc tế công nhận.

Khi Hội nghị Quốc tế lần thứ 26 của Hiệp hội Cấy ghép Tạng được tổ chức ở Hồng Kông từ ngày 19 đến ngày 23 năm 2016, chủ tịch Hiệp hội Cấy ghép Tạng, Tiến sỹ Philip J. O’Connell, không tán đồng với phát ngôn của các diễn giả Trung Quốc tại hội nghị: “Điều quan trọng là các bạn hiểu được rằng cộng đồng quốc tế hết sức đang kinh hãi trước những việc mà Trung Quốc làm trong quá khứ.”

The Global Times và các kênh truyền thông khác do ĐCSTQ kiểm soát đăng tải rằng tiến sỹ O’Connell nói như vậy “chứng tỏ rằng giới cấy ghép tạng Trung Quốc thực sự được Hiệp hội Cấy ghép Tạng thừa nhận.”

Ngày hôm sau, tiến sỹ O’Connell bác bỏ những nhận định đưa ra trên các kênh truyền thông do ĐCSTQ kiểm soát và nói rằng “không ai có thể diễn dịch” những gì ông ấy phát biểu trước các đại biểu Trung Quốc thành ra là hệ thống cấy ghép của nước họ “thực sự được Hiệp hội cấy ghép chấp thuận.“

“Họ có thể đã nói như vậy, nhưng đó không phải là sự thật,” Tiến sỹ O’Connell nói.

Ngày càng nhiều quan chức tham gia bức hại Pháp Luân Công, đặt biệt là những người tham gia vào tội ác mổ cướp tạng, đã bị bắt giữ, ngày mà thế giới này biết chân tướng đã không còn xa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/17/336409.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/12/159922.html

Đăng ngày 16-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share